MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"

Hiện đang là MC thành công nhất Việt Nam dù anh chối đây đẩy rằng: “Đừng dùng chữ "nhất" bạn ơi, dễ bị “triệu người thương có mấy người ghét” đó bạn…

Hiện đang là MC thành côngnhất Việt Nam dù anh chối đây đẩy rằng: “Đừng dùng chữ "nhất" bạn ơi, dễ bị“triệu người thương có mấy người ghét” đó bạn…

Nhiều kiến thức, sự nồng nhiệt,hết mình, nụ cười luôn gắn chặt trên môi cộng thêm sự điều tiết ứng biến tuyệtvời khiến người ta có thể đặt MC Thanh Bạch vào mọi chương trình và tin chắc nóthành công. Ngự trị mãi đỉnh cao dễ khiến người ta trở nên kiêu ngạo và nhàmchán, tựa như câu trả lời của anh dành cho phóng viên khi phỏng vấn về đối thủcủa mình: “Tôi chính là đối thủ của mình”. Nhưng ở Thanh Bạch – ngườiluôn học hỏi, làm mới mình hàng ngày, thì câu trả lời đó lại mang một hàm ýkhác…

Được cử sang Liên Xô học đạodiễn tại đại học sân khấu quốc gia Nga (GHITIS), lý do nào khiến anh quyết địnhxin chuyển sang học ngành tạp kỹ? Suy nghĩ của anh lúc đó và tương lai khi vềnước?

MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"

Mình chọn ngành tạp kỹ có lẽvì tính ham vui, ham chơi, ham làm, ham sáng tạo …kiểu … thích đủ thứ… Hồiđó còn hồn nhiên lắm, đâu kịp nghĩ nhiều. Chỉ thấy “thảo nguyên bát ngátmênh mông tận chân trời” bên Nga và bên mình thì cũng “ngắm mặt biển xanh xatít chân trời”. Vậy thôi…

Sau khi học xong, cuộc sốngcủa anh khi về nước như thế nào?

Tiếp tục hồn nhiên, nồng say. Vừaphụ trách bộ môn Kỹ thuật biểu diễn, phụ giảng cho cô Thanh Vân, ở trường nghệthuật sân khấu thân yêu, vừa về xin gạo của ba mẹ ở Vĩnh Long thêm để đỡ… đói.Tất cả vì nghệ thuật và sinh viên thân yêu để “hát lời tình yêu bằng trái timlửa cháy, hát lời lửa cháy, bằng trái tim yêu thương”. Cứ say sưa truyền lửa,may mà lửa cũng tương đối nhiều…(cười)

Bước thành công của một nghệsỹ thường bắt đầu từ một dấu mốc. Dấu mốc của anh theo cảm nhận riêng là thờiđiểm nào, hình ảnh nào?

Thanh Bạch nhớ rõ cột mốc quantrọng là tham gia nhóm Hài kịch châm biếm Tuổi trẻ Cười sống (thuộc báo Tuổi trẻcười). Sự xuất hiện của nhóm Hài Châm biếm thời sự hiện đại đã mang lại tiếngvang lớn, đả phá vào những thói hư tật xấu, tệ nạn bằng tiếng cười một cách độcđáo. Vai trò MC cũng hé lộ thông qua chương trình Tiệm tạp hóa Hai Cù Nèo, ThanhBạch đảm nhận vai Tám Cù Móc (Em Út của anh Hai Cù Nèo). Sau đó làm MC cho phòngtrà Majestic với nhạc sĩ Dương Thụ, phòng trà đầu tiên hoạt động sau 1975. MCcho đoàn Ca Nhạc nhẹ Tháng Tám và đỉnh điểm là MC cho nhà hát chuyên nghiệp: NhàHát Hòa Bình (2.400 chỗ) với những chương trình được biên tập dàn dựng công phu.Và sau này khán giả cũng biết nhiều qua chương trình Những Người Thích Đùa.

MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"

Trong cuộc đời làm MC củamình, có bao giờ anh kiểm lại rằng mình đã làm bao nhiêu chương trình và cáinào khiến anh hứng thú nhất không?

Những chương trình đã làm chắckhông thể nhớ hết, nhưng khó quên loạt chương trình như Tuổi thần tiên, Duyêndáng Việt nam, Giai điệu tình yêu, Tuổi trẻ Cười sống, Những người thích đùa,Nốt nhạc vui, Chuyện nhỏ, Đi tìm ẩn số… Bước nhảy Hoàn vũ… Mỗi chương trình,muốn sống động phải yêu thương, am hiểu các đối tượng, hòa nhập vào chương trìnhbằng mạch cảm xúc liên tục không dứt… Nếu không thích, không yêu, không say mêthì không hấp dẫn được khán giả…Tôi yêu quí mọi chương trình mình tham gia…

Nhìn quanh các MC hiện nay,đánh giá chung của anh thế nào? Anh nghĩ “đối thủ” của mình là ai trong số các“đồng nghiệp” hiện nay?

Thế hệ MC mới phát triển khôngngừng và đầy tiềm năng! Từ ngày làm MC tôi luôn quan niệm rằng, khu vườn nghệthuật càng nhiều bông hoa, chủng loại càng đa dạng, nhiều sắc màu thì… càng hay,sẽ có nhiều sự lựa chọn cho người xem. Và mỗi MC sẽ phải định hình phong cáchriêng của mình, khán giả sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Những vốn liếng tiềm năng,cộng với nỗ lực không ngừng trau dồi học hỏi… những tiềm năng ấy sẽ từ từ hé mở.Hơn mình - ngày hôm qua - là cuộc đấu tranh lâu dài và không mệt mỏi. Muốn tồntại trong nghệ thuật, không có con đường nào khác là phải luôn sáng tạo. Tôithấy đối thủ của mình là… chính mình.

Anh có một công thức nào chosự thành công của mình?

Là một sự tổng hòa của nhiều yếutố. Trong đó nổi bật là năng khiếu, chuẩn bị tốt nền tảng, đam mê và khổ luyện.Cộng thêm một chút may mắn!

MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"

“Anh luôn phải đóng vai mộtThanh Bạch với nụ cười gắn chặt trên môi”. Anh nghĩ sao về câu nhận xét nàycủa bạn bè? Người hay cười thì luôn buồn và cảm thấy cô đơn. Chưa bao giờanh chia sẻ nỗi buồn, lúc đó anh thường làm gì để khỏa lấp nó?

Trên sân khấu, con người thựcphải nhập vai của một nghệ sĩ. Trong tấn tuồng của tạo hóa, con người là mộtdiễn viên. Sống với buồn vui, khóc cười. Ôi, giá như Thanh Bạch có thể cười đượcnhiều hơn nữa, vì hình như nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ai nói vậy là họ đangkhen mình nhiều hơn điều mình đang có đó thôi. Mình muốn tự mình hoặc cùng sưphụ mình hóa giải nỗi buồn, chứ không phải là chia sẻ nỗi buồn với những ngườikhác.

Xem qua chút tử vi của anh,tổng quan thấy anh là người gặp nhiều may mắn, thuận về tiền bạc địa vị nhưngtrắc trở về đường tình duyên. Anh có tin tử vi không? Nghiệm cuộc đời mình anhcó thấy đúng?

Cảm ơn bạn đã xem bói cho mình.Đời là bể khổ, tình là dây oan. Mà theo bạn thì mình gặp nhiều may mắn, nghĩa làquá tốt. Thuận về tiền bạc thì cũng tốt, chứng tỏ là mình nỗ lực và các đối tácbiết trân trọng mình. Còn địa vị của người nghệ sĩ là ở trong lòng công chúng,có đôi khi mặc cẩm bào hay ngồi ngai cao đường bệ thì cũng chỉ là đạo cụ sânkhấu do mấy anh chị lo phục trang, thiết kế thôi. Tử vi thì mình cũng chỉ làngười đang tìm hiểu…

MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"

Cuộc sống của anh hiện naythế nào? Anh thử tiết lộ 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng của mình được không?

Cuộc sống bình thường, sáng thứcdậy, tối trước khi ngủ tập Raja yoga, khí công. Dịp thu hình, sáng 8g30 vào ĐàiTruyền Hình ghi hình Đi tìm ẩn số, Chuyện nhỏ hay Tìm bạn tâm giao. Đến 19g,20g…là các chương trình sân khấu trực tiếp truyền hình. Làm việc với biên tập,đạo diễn, tổng dợt và tối đúng giờ lên sóng! Những dịp rỗi rảnh đi cà phê cùngbạn bè. Thích hát với nhau để giới thiệu bài hát mới. Liên lạc với những nhânvật mà mình ngưỡng mộ yêu thích, trao đổi, tâm tình. Mê tập dance sport, họcngoại ngữ, cùng học các bài học mới ở Trung tâm giá trị sống, hoặc những chuyêngia từ các nước của trung tâm này đến Việt Nam. Tổ chức các cuộc giao lưu vớisinh viên các trường Đại học, hội doanh nhân trẻ.v.v.. và người bạn thân thiếtnhất: Cây đàn ghita Mexico… có thể đàn hát bất kỳ ở đâu và lúc nào…

Anh có dự án nào tiếp theokhông? Vẽ, phim, nhạc, ca hát hay cuộc sống….?

Ôi các dự án miên man, sẽ thôngbáo cho bạn bằng kết quả nhé. Mình đang thu các bài hát do mình sáng tác, cũnglà chơi thôi mà.

Theo anh, cuộc sống tuyệt vờilà….?

Bình an, Yêu thương, có nhiềunăng lượng, thực hiện ước mơ!

Tình yêu lứa đôi đóng vai tròthế nào trong cuộc sống của anh hiện nay?

Tình yêu lứa đôi là điều tuyệtvời nhất và niềm khổ đau lớn nhất. Cuộc sống của mình bao giờ cũng vươn tới yêuthương và bình an.

MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"

Tiền có vai trò thế nàotrong cuộc sống của anh?

Tiền quan trọng nhưng không phảilà tất cả.Tôi quan trọng tình bạn hơn.Tôi thích câu tục ngữ hồi đi học ở Nga: ”Hãycho tôi 100 người bạn hơn là 100 rup

Nhìn lại cuộc sống của mìnhđến thời điểm này, đúc kết của anh là gì?

Hãy cháy hết mình bằng niềm đammê.

Hãy biết tha thứ để yêu thương

Tư duy tích cực là chìa khóa củasự thành công.

Xin cảm ơn anh!

Theo Thuận Nhân
MC Thanh Bạch: "Tôi chính là đối thủ của mình!"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.