- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mr Đàm: Lùi 1 bước tiến 3 bước
Trước khi The Voice mùa thứ 2 diễn ra, nhiều nhận định cho rằng, Mr Đàm sẽ gặp nhiều bất lợi khi ngồi trên ghế nóng bên cạnh 3 tên tuổi lừng lẫy là Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Thế nhưng, trái ngược với những nhận định đó, ông hoàng nhạc Việt lại tỏa sáng.
Trước khi The Voice mùa thứ 2 diễn ra, nhiều nhận định cho rằng, Mr Đàm sẽ gặp nhiều bất lợi khi ngồi trên ghế nóng bên cạnh 3 tên tuổi lừng lẫy là Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Thế nhưng, trái ngược với những nhận định đó, ông hoàng nhạc Việt lại tỏa sáng.
Mr Đàm là cái tên cuối cùng được công bố trong danh sách 4 HLV của The Voice 2013. Khi đó, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng việc trở lại vị trí ghế nóng của cuộc chơi này có lẽ là một quyết định thiếu sáng suốt của nam ca sỹ này.
Lý do đầu tiên có lẽ ở những gì mà anh đã thể hiện trong The Voice
mùa đầu tiên. Khi đó, giữa một HLV Thu Minh thể hiện đẳng cấp vượt trội
về việc dàn dựng tiết mục trình diễn cũng như huấn luyện giọng hát cho
các thí sinh, giữa một Hà Hồ sắc sảo, khéo léo và vô cùng quyến rũ, Mr
Đàm trở nên vô cùng mờ nhạt. Có chăng, anh chỉ gây ấn tượng hơn một vị
giám khảo nhạt tới mức không thể nhạt hơn là rocker Trần Lập.
Lý do tiếp theo là điều mà ai cũng nhận ra là Mr Đàm hoàn toàn lạc lõng
nếu đặt cạnh bộ ba Quốc Trung - Hồng Nhung và Mỹ Linh. Sự lệnh pha này
không chỉ trong các dòng nhạc mà họ theo đuổi mà còn vì 3 người kia từng
có thời gian dài làm việc với nhau. Họ quá hiểu nhau để có thể dễ dàng
cùng nhau tung hứng. Đấy là chưa kể, Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh đều
là những người có tài ăn nói. Họ mà cất lời thì "kiến trong lỗ cũng
phải chui ra".
Ấy thế mà, Mr Đàm đã biến tất cả những bất lợi ấy trở thành bàn đạp giúp anh tỏa sáng.
Công bằng mà nói, chất lượng các thí sinh của The Voice 2013 khá ổn
và khá đồng đều. Tuy nhiên, vòng Giấu mặt của cuộc thi này lại thiếu đi
những nhân tố gây bùng nổ như Hương Tràm, Đinh Hương, Đồng Lan,... như
mùa trước. Những Cát Tường, Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn chỉ có thể được
coi là "hiện tượng" trong vòng đầu tiên của cuộc thi này.
Với chất lượng thí sinh như thế, vòng Giấu mặt của The Voice được vớt
vát lại bởi các HLV. Đúng như kỳ vọng ban đầu, Quốc Trung - Hồng Nhung
và Mỹ Linh đã khiến khán giả vô cùng thích thú với những phần tranh luận
"nảy lửa" khi tranh giành thì sinh. Họ không ngại khích bác nhau, châm
biếm nhau, đả kích nhau để giành giật được các thí sinh yêu thích. Sự
hoạt ngôn của họ đã khiến vòng Giấu mặt trở nên thú vị.
Tuy nhiên, có lẽ vì bộ ba này đã quá hiểu nhau và họ vốn là những người
chỉn chu, khéo léo nên những phần tranh luận của họ đôi khi hóm hỉnh
nhưng vẫn tạo cho khán giả cảm giác hơi kịch, hơi gượng gạo và chưa thực
sự tự nhiên.
Sự thiếu hút đó đã được Mr Đàm lấp vào một cách hoàn hảo. Rõ ràng, trong vòng Giấu mặt năm nay, Mr Đàm không nói nhiều, thậm chí, anh còn tỏ rõ sự nhún nhường so với ba đại diện của dòng nhạc được cho là "có tính nghệ thuật" cao nhưng những câu nói của anh luôn khiến khán giả phải bật cười. Đôi khi, chỉ bằng một vài câu nói, Mr Đàm đã hóa giải thành công những cuộc tranh luận bắt đầu có xu hướng trở nên gay gắt hoặc có nguy cơ lâm vào bế tắc của 3 HLV kia.
Không chỉ thành công trong việc thể hiện mình, kết thúc vòng Giấu mặt, Mr Đàm trở thành vị HLV chiêu mộ được nhiều giọng hát "khủng" nhất của The Voice 2013. Chính Mr Đàm cũng phải thừa nhận trong liveshow thứ 3 của vòng Đối đầu rằng: "Mùa trước và mùa này tôi có hai trạng thái khác nhau dù cùng là trong vòng thi Đối đầu. Lần trước tôi căng thẳng lắm, còn lần này nụ cười trên môi của tôi nhiều hơn. Tôi hãnh diện về các thí sinh của mình".
Rồi tới vòng Đối đầu, một lần nữa, Mr Đàm lại trở thành vị giám khảo
được chú ý nhất. Lần này, lẽ dĩ nhiên không phải ở tài ăn nói, ở tài
thuyết phục các thí sinh của mà ở chỗ, Mr Đàm đã tỏ ra không thua kém 3
HLV còn lại khi dựng bài cho các thành viên trong đội của mình. Các thí
sinh của anh đã có những phần trình diễn làm bùng nổ sân khấu.
Nhưng điểm khiến khán, các thí sinh cũng như các HLV còn lại khâm phục
Mr Đàm là anh đã biết "buông", sẵn sàng loại những thí sinh được đánh
giá là tiềm năng nhất để họ có cơ hội đến với những HLV thích hợp hơn.
hai trường hợp điển hình là Hà Linh và Cát Tường.
Hà Linh, cô ca sỹ trưởng thành từ Sao mai điểm hẹn. Sở hữu một giọng hát
đầy kỹ thuật, một cá tính mạnh, một chất "điên" cần thiết của người
nghệ sỹ. Hà Linh từng được đứng trên những sân khấu lớn nhất, bên cạnh
những giọng ca hàng đầu của Việt Nam như Thanh Lam, Mỹ Linh. Và đúng như
diva Tóc ngắn nhận định: "Nghệ sỹ có nhiều người giả "điên" lắm nhưng Hà Linh thì đúng là "điên" thật.
Tuy vậy, không hiểu sao trong phần trình diễn của mình ở vòng Giấu mặt, Hà Linh không chinh phục được 3 HLV kia. Chỉ có duy nhất Mr Đàm quay ghế lại với cô. Dẫu vậy, không cần phải nói nhiều, ai cũng biết, phong cách âm nhạc của Hà Linh và Mr Đàm là không giống nhau. Chính Mr Đàm đã nhận ra điều đó và khi thấy Hà Linh đã có phần trình diễn tương đối hoàn hảo, chạm tới trái tim của 3 HLV còn lại trong vòng Đối đầu anh quyết định "buông" thí sinh này để cô có cơ hội tìm được vị HLV thích hợp hơn - ca sỹ Hồng Nhung.
Rồi tới trường hợp của Cát Tường cũng thế. Cát Tường là một thí sinh
trẻ nhưng rất có tài. Cô có khả năng tự sáng tác, chơi đàn piano, một
giọng hát cá tính, một phong cách trình diễn hết mình. Chỉ với ca khúc
"Đông" một sáng tác của chính cô, Cát Tường đã chinh phục được cả 4 HLV
nhưng cuối cùng, cô lại chọn về đội của Mr Đàm.
Vị HLV này thừa nhận rằng, điều đó làm anh vô cùng hãnh diện. Nhưng cũng
giống như Hà Linh, Mr Đàm quyết định "buông" thí sinh này để cô tìm
được một vị HLV phù hợp hơn. Khi các HLV khác quyết định bấm nút cứu Cát
Tường, Mr Đàm đã đứng lên, cúi đầu và thể hiện sự biết ơn đối với họ.
Hành động này của Mr Đàm đã khiến Mỹ Linh thốt lên: "Tôi nghĩ rằng anh là người rất biết yêu. Người biết yêu là người không sở hữu. Người biết yêu là người biết tặng cho người khác". Diva tóc ngắn này cũng thừa nhận: "ngày hôm nay, khi ngồi trên vị trí này tôi có những nhìn nhận rất khác về anh". Mỹ Linh cũng thể hiện sự trân trọng dành cho vị HLV này.
Có thể trong The Voice 2013, thí sinh của Mr Đàm không dành được ngôi vị cao nhất. Thế nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt vòng Giấu mặt và 3 liveshow đầu tiên của vòng Đối đầu, Mr Đàm đã có được rất nhiều thiện cảm không chỉ từ phía khán giả, các thí sinh mà là cả với những đồng nghiệp của mình.
-
Sao6 giờ trướcNhiều người đẹp trong showbiz Việt gây bất ngờ cho người hâm mộ khi công khai đã có con. Bởi họ lặng lẽ trong suốt giai đoạn thai kỳ và chỉ một số ít người nổi tiếng cởi mở, công bố về "thiên thần nhỏ" ngay từ giai đoạn mang thai.
-
Sao9 giờ trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
Sao10 giờ trướcNhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả của Nhã Phương trong một giải chạy bộ mới đây.
-
Sao14 giờ trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
Sao22 giờ trướcSau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.
-
Sao23 giờ trướcBảo Anh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình và nói rằng bạn bè cô khuyên rằng nữ ca sĩ xứng đáng có người đàn ông tốt hơn.
-
Sao1 ngày trướcTrước phản ứng của Trấn Thành, Hari Won quyết chụp màn hình "bóc phốt" ông xã.
-
Trước khi xây biệt thự to đùng và lấy chồng gia thế, 'phú bà' Midu từng sống trong ngôi nhà thế nào?Sao1 ngày trướcNgôi nhà mới của Midu nằm trong khu đại gia tại Quận 2, TP.HCM với thiết kế mang phong cách tối giản, vừa hiện đại vừa sang trọng.
-
Sao1 ngày trướcQuách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.