Muôn kiểu đón Tết của "sao" Việt
Thứ ba, 12/02/2013 07:30
Tết đến cũng là dịp các "sao" Việt có những trải nghiệm của riêng
Tết đến cũng là dịp các "sao" Việt có những trải nghiệm của riêng mình.
Kiều Oanh - Đón Tết cùng gia đình và chạy show
Trong
dịp Tết Nguyên Đán, giới nghệ sĩ chúng tôi thường phải đi phục vụ cho
khán giả nhiều hơn và hầu như không có ngày nghỉ, điều tôi cảm thấy may
mắn nhất là đi diễn ở đâu cũng có gia đình đi cùng, đặc biệt là có cô
con gái nhỏ của mình, nên tôi kết hợp vừa đi diễn vừa đón Tết cùng gia
đình, cảm giác cũng rất ấm áp.
Trong
dịp Tết tôi chỉ nhận show tại Sài Gòn để đi diễn xong là về quay quần
với gia đình, hạn chế những show diễn xa, và luôn tranh thủ những ngày
cận Tết có thời gian sẽ tự tay làm những món ăn ngày Tết cho gia đình
chứ không đi mua bên ngoài.
Lương Thế Thành - Tết xa nhà thường xuyên
Tôi
rất nhớ cảm giác ngày nhỏ vào mỗi dịp Tết đến, tôi rất háo hức đón chờ,
vì mình sẽ được nghỉ học và nhận lì xì, tối 30 cả nhà sẽ cùng nhau quay
quần bên mâm cơm trò chuyện, cảm giác rất ấm áp và đủ đầy. Có một năm
khi đó tôi đã quá tuổi để được nhận lì xì, nhưng cũng rất muốn có tiền
mừng tuổi đầu năm, không dám xin ai, tôi đành lẽo đẽo đi theo mọi người.
Các dì, các cô liên tục chúc tết, thấy gương mặt tôi tội nghiệp nên
cuối cùng tôi cũng được nhận lì xì.
Từ
lúc bước chân vào showbiz, tôi không còn cảm giác háo hức hay đón một
cái Tết thực thụ như lúc bé, vì dịp Tết là lúc tôi bận rộn nhất với các
show diễn xa nhà, chỉ tranh thủ về vào khoảng hai mươi mấy âm lịch, ở
cùng gia đình đến mùng 1 lại trở vào Sài Gòn để tiếp tục công việc của
mình. Rất may tôi có gia đình luôn ủng hộ, nên dạo này Tết đến ba mẹ lên
Sài Gòn ở cùng tôi để đi diễn về khuya tôi vẫn được hưởng cái Tết bên
cạnh gia đình mình.
Quế Vân - Nhớ cái Tết cùng mẹ gói bánh
Điều
thích nhất trong dịp Tết của tôi là kỷ niệm ngày nhỏ, những ngày Tết
đến cùng mẹ gói bánh và thức khuya đến sáng để canh nồi bánh chín. Cảm
giác chờ đợi và đến lúc nhìn thấy những thành quả của mình thì cực kỳ
hạnh phúc và cảm thấy đây mới thực sự là Tết, là ngày được ở bên gia
đình cùng ngồi một mâm cơm và nói về những điều đã qua của một năm. Khi
đã lớn và bận rộn với công việc riêng của mình, tôi ít có cơ hội hưởng
thụ cảm giác ngày Tết như trước, nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian
cho gia đình vào ngày đặc biệt này.
Trang Nhung - Tết du lịch
Những
ngày cận Tết của năm nay, tôi quá bận với những dự án của riêng mình
nên chưa có thời gian chuẩn bị gì nhiều cho gia đình. Thông thường tôi
sẽ cùng cả nhà đón Tết vào ngày mùng 1 đến mùng 3 và bắt đầu “vác ba lô”
đi du lịch cùng bạn bè vào mùng 4, mùng 5, có thể năm nay tôi sẽ đi du
lịch biển.
Ngày
còn nhỏ, không khí Tết đối với tôi rất khác, vô tư và hồn nhiên, háo
hức một mùa mới đã sang, càng lớn thì cách tôi cảm nhận và chào đón Tết
cũng khác đi, chờ đón mỗi dịp Tết đến, dành thời gian cho bạn bè để đi
du lịch và tận hưởng niềm vui ở những nơi tôi đặt chân đến, để cho mình
một tâm lý sảng khoái, sẵn sàng chờ đón những thử thách của năm mới đến.
Theo TTVN
Bình luận