Muôn nẻo tình thầy - trò trong showbiz Việt

"Yêu nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo" câu nói trên thật đúng với mối quan hệ thầy trò trong showbiz Việt.

"Yêu nhau quả ấu cũngtròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo" - câu nói trên thật đúng với mối quan hệ thầy -trò trong showbiz Việt.


Dân tộc Việt Nam vốn có truyềnthống tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, ngày nay, khi thầy và trò “cơm không lành,canh không ngọt” thì cũng lắm chuyện bi hài.

“Yêu nhau nước đục cũngtrong”

Câu ca dao xưa quả lả đúng vớitrường hợp của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh. Bài trả lời phỏng vấn “thật như đếm”(hoặc giả vờ thật như đếm) của Ngọc Trinh khiến dư luận hết sức bất bình. Họ bấtbình vì lối sống, cách suy nghĩ quá thực dụng, coi trọng vật chất của cô gái trẻ22 tuổi Ngọc Trinh. Thậm chí, có trang điện tử còn “đòi” xử phạt Ngọc Trinh vìphát ngôn bừa bãi, ảnh hướng đến giới trẻ.

Muôn nẻo tình thầy - trò trong showbiz Việt
 

Tuy nhiên, người gần gũivà có tầm ảnh hưởng lớn nhất với Ngọc Trinh – ông bầu Vũ Khắc Tiệp lạitỏ ra hài lòng với bài phỏng vấn của cô.

Vũ Khắc tiệp còn mở rộng trườngliên tưởng của mình ra để so sánh Ngọc Trinh với những nữ bộ trưởng, thứ trưởng.Và theo ông bầu này, có lẽ, những người phụ nữ tài giỏi đó không “hạnh phúc”bằng Ngọc Trinh!

Thực ra, “tiêu chuẩn hạnh phúc”mỗi người đều có sự khác nhau. Tuy nhiên, khi hầu hết mọi người đều lên án sựngô nghê, thực dụng của Ngọc Trinh thì việc ông bầu Vũ Khắc Tiệp tỏ ra hài lòngvới những lời “thật thà, có sao nói vậy” của Ngọc Trinh cũng khiến người ta phảiđặt những đấu chấm hỏi.

“Ghét nhau nước chảy giữadòng cũng dơ”

Việc bầu Tiệp nức nở khen NgọcTrinh khiến nhiều người nhớ đến việc ông bầu cũng thuộc Công ty người mẫu VenusPhúc Nguyễn lên tiếng tố cáo sự “vô ơn” của Hoàng My khi cô trở thành Á hậu đúnglúc Hoàng My đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011tại Brazil.

Muôn nẻo tình thầy - trò trong showbiz Việt
 

Ông bầu Phúc Nguyễn đãdùng những lời lẽ khá nặng nề như “viên ngọc có vết”; “vẻ đẹp hình thểchưa đong đầy cốt cách tâm hồn cô”… để nói về Hoàng My. Thậm chí PhúcNguyễn còn cho rằng người đẹp này vô ơn với êkip cũ, có mới nới cũ…

Không chỉ vậy, để có bằng chứngchứng mình độ chính xác của lời tố cáo, Phúc Nguyễn còn dùng lời của người thâncủa Hoàng My để lên tiếng “tố cáo” cô với báo chí.

Tuy nhiên, sự thật của lời tố cáođó không phải là điều công luận quan tâm. Bởi những “ân oán” trong nghề thì chỉcó những người trong cuộc mới có quyền phán xét. Nhưng việc lựa chọn đúng thờiđiểm Hoàng My chuẩn bị đi thi Hoa hậu hoàn vũ 2011 cũng khiến nhiều người đặtcâu hỏi. Những mâu thuẫn cá nhân giữa Hoàng My và Phúc Nguyễn có cần thiết phảilàm um xùm trên mặt báo như vậy.

“Khi vui thì vỗ tay vào…”

Những lời qua tiếng lại của ThanhThảo và Ngô Kiến Huy trong thời gian vừa qua cũng khiến dư luận mệt mỏi. Nhữnglời ám chỉ, tố cáo lẫn nhau của họ trên trang cá nhân làm cho fan hâm mộ thấy rõđược mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai người từng có mối quan hệ “thầy –trò” này.

Ngô Kiến Huy chia sẻ mình bị “kẻgian hãm hại”, tung toàn bộ album demo chưa chỉnh sửa lên mạng trong khi cònchưa chính thức phát hành. Thanh Thảo phản kháng một cách quyết liệt, cô “xùlông nhím” lên để tự vệ. Thanh Thảo cho rằng, Ngô Kiến Huy bị người khác “dắtmũi”…

Muôn nẻo tình thầy - trò trong showbiz Việt
 

Không chỉ dừng lại ở đó,sự kiện Ngô Kiến Huy có con với Thụy Anh (em gái Thanh Thảo) càng đẩymối quan hệ vốn đã không tốt đẹp lại càng trở nên xấu đi. Dư luận lại códịp tò mò về những chuyện "hậu trường, bếp núc" trong mối quan hệ củahai người nổi tiếng này.

Những lời "tố cáo" này khác hẳnvới những mỹ từ tốt đẹp mà họ đã giành cho nhau trong thời kỳ "cơm lành canhngọt".

Tạm kết

Trong làng giải trí Việt, khôngphải chỉ có những lùm xùm quanh mối quan hệ “thầy – trò” trên. Những rắc rối đórồi cũng phôi pha theo thời gian nhưng nó vẫn để lại những vết thương khó lànhtrong lòng những người trong cuộc và fan hâm mộ.

Dù đúng, dù sai thì hình ảnh củacả những người tố cáo và người bị “tố cáo” cũng trở nên xấu đi trong lòng độcgiả.

Có lẽ, những người hoạt độngtrong lĩnh vực nghệ thuật nên học cách sống bao dung hơn, tình nghĩa hơn. Có nhưvậy, họ mới thực sự có những cống hiến đáng trân trọng cho sự phát triển của xãhội.


Theo Khánh Thảo
Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.