Ngô Thanh Vân: 'Biết đâu tôi đã có chồng'

Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng trong buổi trò chuyện gần đây, "đả nữ" cởi mở khi chia sẻ về người đàn ông trong bóng đêm của mình cũng như úp mở chuyện bí mật kết hôn.

Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng trong buổi trò chuyện gần đây, "đả nữ" cởi mở khi chia sẻ về người đàn ông trong bóng đêm của mình cũng như úp mở chuyện bí mật kết hôn.

Tôi chưa từng phủ nhận tình yêu với Trí Nguyễn

- Tiêu chuẩn tìm người yêu trên phim và người yêu ngoài đời của chị giống và khác nhau như thế nào?

- (Cười) Không giống nhau nhiều thế đâu. Trên màn ảnh thường mình phải chọn người đẹp trai để làm đẹp đội hình. Hơn nữa, câu chuyện tình trên phim lãng mạn nên cần một người có vóc dáng cao to hơn mình thì mới phù hợp. Còn để chọn bạn đời, ngoài yếu tố ngoại hình, tính cách phù hợp với mình mới có thể sống chung.

- Nhưng giữa một người đàn ông đẹp trai và một người tiền đồ sáng sủa, chị sẽ chọn ai?

- Với tôi, cả hai đều không quan trọng. Đối với tôi, người đó phải làm cho tôi tự tin khi đi cạnh. Nghĩa là, họ tạo cho tôi cảm giác thoải mái, tin tưởng khi sánh bước cùng. Còn đẹp trai, hay nhiều tiền chỉ là một yếu tố rất nhỏ.

- Vậy, Johny Trí Nguyễn đã từng cho chị cảm giác tự tin khi ở cạnh chưa?

- Với anh Trí, chúng tôi đã xuất hiện cùng nhau rất nhiều trên phim ảnh và ngoài đời. Tôi nghĩ, đối với thể loại phim hành động ở Việt Nam, anh Trí là số 1 rồi. Đi chung với một người vừa là anh, vừa là sư phụ thì chắc chắn là bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn rồi (cười).

- Tình yêu với phim ảnh đã khiến chị vướng không ít nghi án tình cảm như với Trí Nguyễn, đạo diễn Lê Văn Kiệt hay mới đây là Cường Ngô, chị nghĩ sao nếu “không có lửa thì sao có khói”?

- Tôi nghĩ đối với người diễn viên, cảm xúc lúc nào cũng dâng trào. Khi đóng một bộ phim nào, họ cũng phải ép mình “yêu” nhân vật đó. Và sau khi ép mình phải yêu mới có được những thước phim thật để khán giả thấy rằng mình không “diễn”. Khi hết phim, người diễn viên đó cũng phải ép mình quên đi những nhân vật đó, mình phải trở về con người hiện tại. Cảm xúc của người diễn viên luôn đầy ắp, vậy nên nếu trong vài tháng đóng phim cùng nhau, nếu có yêu bạn diễn của mình thật thì đó cũng là điều hiển nhiên. Cuối cùng, khi trở về thực tại, mình vẫn là chính mình đó mới là điều quan trọng. Sự thật về những tin đồn đó như thế nào thì từ từ sẽ rõ.

- Vậy có nghĩa chị thừa nhận tình cảm với những người đàn ông trên?

- Như tôi nói sự thật từ từ sẽ rõ. Đến bây giờ, mọi người đã thấy Ngô Thanh Vân vẫn một mình đấy thôi. Từ xưa đến nay, tôi không bao giờ phủ nhận hay khẳng định có mối quan hệ tình cảm với anh Trí. Mọi người nói tôi và Trí là một cặp đôi đẹp, hay tôi là bạn gái tin đồn của Cường Ngô, tôi cho đây là sự ưu ái của độc giả dành cho mình, bởi không phải khi nào mình cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tôi nghĩ, những dư luận quan tâm bình luận về những chuyện tình cảm đó như những đợt sóng, khi đợt sóng đó lên cao, nghĩa là mình đang được khán giả quan tâm. Là nghệ sĩ mà được khán giả quan tâm thì không còn hạnh phúc gì bằng.

- Chị không thiếu lý do để ngụy biện cho những gì mình muốn giấu, thế nhưng, mọi người lại đang quan tâm đến thái độ “phớt lờ” của chị khi Trí Nguyễn đi cùng bạn gái trong vài sự kiện gần đây?

- Thực tế không có thái độ lạnh lùng hay phớt lờ gì ở đây. Đó chỉ là chuyện hiểu lầm của một số bài báo. Khi cùng xuất hiện trong một buổi ra mắt phim, tôi đến sớm chụp hình, vào rạp, sau đó anh Johny Trí Nguyễn mới dẫn bạn gái đến. Chúng tôi không đi cùng nhau nên không thể nói chúng tôi không ưa nhau được.

Có một khoảng thời gian tôi đi cùng anh Trí rất nhiều thì thời gian này tôi cũng liên tục gặp gỡ Cường Ngô. Trong một dự án, cần rất nhiều sự gặp gỡ, trao đổi nên chúng tôi phải đi cùng nhau.

Cũng có thể tôi đã kết hôn.

- Mỗi năm trôi qua, con số tuổi tác có trở thành gánh nặng với chị?

- Điều mà tất cả mọi người đều hỏi tôi thời gian này tại sao tôi không lo lấy chồng, không sợ già… Nhưng bản thân tôi lại nghĩ, sức sống của tôi đối với nghề còn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ bị áp lực bởi con số tuổi tác. Có trẻ hơn đi nữa tôi vẫn làm bằng đó việc. Hiện tại, tôi cảm thấy rất sung để làm việc vì thấy mình đủ chín chắn để hiểu công việc mang đến sự thành công bắt nguồn từ đâu. Mình cần phải làm gì để có thêm nhiều thành công hơn nữa. Ở độ tuổi này tôi thấy mình chín muồi, chủ động hơn trong công việc và thích hơn hồi mình còn trẻ.

- Chị được liệt kê vào danh sách “gái ế” trong showbiz, chị dự đoán khi nào mình sẽ thoát khỏi “list” này?

- Đấy là họ nhìn vào bề mặt thì nói thế thôi chứ thực tế thì tôi đâu có ế. Bản thân tôi không thuộc tuýp người thích khoe khoang. Tôi cũng không thích mang chồng con của mình ra khoe với thiên hạ. Tôi không muốn chia sẻ chuyện cá nhân, và tôi chọn đó là cách sống cho riêng mình. Còn sau lưng thế nào thì chưa bàn tới.

-  Nhiều thông tin cho rằng chị bí mật kết hôn, thực hư thế nào?

- Biết đâu được, tôi đã có chồng rồi thì sao (cười). Hãy cứ để mọi người nghĩ như thế đi.

- Trào lưu lấy chồng Tây của những cô gái “quá lứa lỡ thì” trong showbiz đang thịnh hành như Đoan Trang, Thu Minh… còn chị thì sao?

- Tôi chỉ nói rằng, người đàn ông đó phải phù hợp với tính cách của tôi. Còn Tây hay ta điều đó cũng không quan trọng. Hiện tại, tôi đang có rất nhiều “option” nhưng đang trong vòng vây tìm hiểu.

- Nhiều người đẹp trong showbiz thường lên báo khoe món quà giá trị mà người yêu tặng, chị có quan trọng điều này trong tình yêu?

- Đối với tôi những món quà không có giá trị. Tôi cần nhiều thứ khác có giá trị hơn những món quà tiền tỷ đó. Phụ nữ ai cũng muốn nhận quà nhưng tôi chỉ muốn nhận quà đúng lễ, đúng luật. Mình không nên đi sai luật.

- Chị có cảm thấy mình bị thiệt thòi vì tính cách tự lập và có chút nam tính?

- Mọi người hay nghĩ “giùm” rằng tôi sẽ thiệt thòi này kia nhưng bản thân tôi hài lòng khi mình chọn cách sống độc lập như thế. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy, số đông phụ nữ Việt Nam luôn tìm một người đàn ông là chỗ dựa chứ chưa phải tìm một người để chia sẻ. Và trong từ điển của tôi không có chỗ cho từ “dựa”. Do đó, người đàn ông của tôi phải độc lập, có vai trò chia sẻ cùng tôi trong cuộc sống.

- Sự rành mạch trong tính cách khiến người ta liên tưởng chị lạnh lùng, phũ phàng khi yêu?

- Không hẳn là như vậy. Khi yêu con người ta luôn cháy bỏng. Mọi người nghĩ cái tôi của Ngô Thanh Vân quá lớn nhưng khi yêu không thể để cái tôi quá lớn được.

- Xem ra con người chị luôn đầy rẫy sự mâu thuẫn?

- Thực ra con người thật của tôi không có gì mâu thuẫn cả, có điều khi tiếp xúc với mọi người, tôi tiếp xúc bằng con người của công việc. Và khi làm việc thì có những nguyên tắc buộc mình phải tuân theo. Còn khi tôi ở đời thường, khi tôi yêu, tôi khác hoàn toàn. Vậy mới vui. Nếu bạn là cuốn sách đọc rồi thì chẳng ai muốn đọc bạn cả.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.