Người mẫu Thanh Thức phủ nhận có quan hệ đồng giới với người quản lý

Thanh Thức chia sẻ rằng anh hiểu con đường mình đang đi và sẽ cố gắng cán đến đích nên luôn nỗ lực không ngừng. Và những kết quả anh đạt được là do công sức chứ không phải vì muốn tiến thân nên có quan hệ đồng giới với người quản lý của mình.

Thanh Thức chia sẻ rằng anh hiểu con đườngmình đang đi và sẽ cố gắng cán đến đích nên luôn nỗ lực không ngừng. Vànhững kết quả anh đạt được là do công sức chứ không phải vì muốn tiến thânnên có quan hệ đồng giới với người quản lý của mình.

>>

Người mẫu Thanh Thức phủ nhận có quan hệ đồng giới với người quản lý
 

- Có một số thông tin chorằng đòn bẩy giúp anh có được như ngày hôm nay bởi anh được sự nâng đỡ củađại gia kiêm quản lý, anh nghĩ sao?

- Đó là điều tôi rất đau đầu, nhưng thị phi là điều khó tránh khỏi trong môitrường này. Không thích ai, họ có thể đơm đặt bất cứ điều gì. Tôi chỉ có thểnói rằng, tôi rất may mắn khi tham gia vào công ty PL học tập làm việc. Đượcanh quản lý bây giờ là anh Phúc đã giúp đỡ, dìu dắt tôi để có được vị trínhư ngày hôm nay.

- Còn thông tin anh không phải là người đồng tính nhưng chấp nhận mốiquan hệ đồng giới vì muốn thẳng tiến trong công việc thì sao?

- Người ta có quyền suy nghĩ này nọ, quan trọng là tôi hiểu mình như thếnào. Tôi sống có tốt hay không tự tôi biết. Không ai nuôi hay lo cho tôi hếtvì đó là cuộc sống của tôi. Chính vì thế nên tôi không cần phải để ý đếnnhững điều tiếng đó. Khán giả hãy nhìn nhận những thành quả công việc củatôi chứ không nghe những lời đồn ác ý từ những người có dụng tâm xấu.

Người mẫu Thanh Thức phủ nhận có quan hệ đồng giới với người quản lý
 

- Thị phi thường là ác ý.Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ công việc của anh?

- Tôi biết, mọi người nghi ngờ tôi và anh Phúc, đó là quyền của mọi người,anh Phúc cũng nghĩ như tôi và anh ấy không hề buồn, chúng tôi chỉ quan tâmđến công việc và hợp tác làm việc với nhau như thế nào mà thôi. Thật ra,ngày trước tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm vì tôi chưa hiểu rõ về con đường mìnhđang đi. Nhưng bây giờ tôi không còn bận tâm nhiều nữa. Không thể để thị phichi phí công việc.

- Hình như anh chưa tiết lộ về người yêu bao giờ? Đó có phải là hiệu ứngcủa sự nổi tiếng?

- Thật ra tôi đã yêu hai lần rồi. Thời trung học tôi có quen một cô bạn gáirất dễ thương. Tình cảm rất trong sáng, ngây thơ.  Đến khi lên đại học tôicũng có quen một cô bạn. Do hoàn cảnh không hợp nhau, lúc ấy chúng tôi cũngchưa xác định được tương lai nên cũng chẳng đi đến đâu. 

Đến khi bắt đầu đi làm thì tôi không còn yêu ai nữa. Tôi nghĩ bây giờ côngviệc là quan trọng nhất. Tôi đầu tư cho công việc sau này, khi đã ổn địnhmọi thứ thì tìm kiếm một nửa cũng  không quá muộn. Mặc dù cũng có  rất nhiềucơ hội đến với tôi nhưng tôi không nghĩ đến.
 
- Nếu chọn lựa một hình mẫu bạn gái lý tưởng, anh thích nhất điều gì ởngười ấy?

- Tôi thích mẫu người phụ nữ giỏi nội trợ và đảm đang công việc gia đình.Người ấy không cần đẹp, chỉ cần dễ nhìn. Chị hai tôi rất giỏi công việc giađình, tôi rất thích có một người giống như chị hai vậy.

Người mẫu Thanh Thức phủ nhận có quan hệ đồng giới với người quản lý
 

- Nhìn vào thành công củaanh với nghệ thuật, thật khó để tin rằng nghệ thuật vốn không phải là lựachọn ban đầu của anh?

- Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên hay ngườimẫu. Quan niệm của một người dân quê như tôi khi ấy thì để trở thành mộtnhân vật trong giới nghệ thuật là một điều xa vời lắm. Thế nên, dù rất yêuthích nghệ thuật nhưng tôi đã chọn theo học Đại học Hàng Hải để thỏa chíphiêu lưu của mình.

Khi lên TP HCM học, đọc báo đài, tham gia các hoạt động đời sống tinh thần ởđây tôi mới thấy rằng tham gia hoạt động trong lĩnh vực này không thật sự xanhư tôi nghĩ. Tình cờ, năm đại học thứ ba tôi có đọc một mẫu tin tuyển chọnngười mẫu nên đăng ký tham gia và được ký độc quyền. Nghệ thuật và tôi cũngchính thức bén duyên từ đấy. Sau này, khi các cơ hội mở ra tôi mới hiểu thêmrằng tôi thật sự phù hợp trong lĩnh vực này.

- Vậy là khi ấy anh  rẽ hướng đi 180 độ, còn giấc mơ làm thủy thủ củaanh thì sao?

- Không, tôi vừa tham gia vào giới nghệ thuật vừa tiếp tục học. Tôi đã tốtnghiệp đại học cách đây hai năm. Thời gian đầu khi bước chân vào nghệ thuậttôi phải giấu gia đình vì sợ gia đình không yên tâm cho rằng tôi đứng núinày trông núi nọ. Chị hai là người chu cấp tiền học cho tôi nhưng chị rất kỹtính. Mỗi lần đóng tiền học đều phải mang biên lai về.

Tôi đã giấu chị  trong việc dùng tiền học Anh văn để đóng học phí người mẫutrong vòng một năm, mỗi tháng là 300 ngàn. Tôi mang biên lai học phí đào tạongười mẫu về nhưng chị hai không để ý kỹ và không biết. Đến khi tôi đượctham gia nhiều chương trình, xuất hiện trên truyền hình thì không giấu đượcnữa nên phải thú thật. Cũng may gia đình ủng hộ nhưng khuyên tôi cố gắng tốtnghiệp đại học rồi hãy làm nghành nghề gì mình yêu thích.

- Cám ơn những chia sẻ của anh.

Theo Đất Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.