Nguyên Vũ: 'Tôi quá sợ hôn nhân'

'Thấy họ hôm nay lên báo bày tỏ tình cảm yêu thương, làm đám cưới linh đình, mời biết bao ngôi sao tham dự, nhưng không lâu sau đó lại lên báo chửi nhau thậm tệ, bêu xấu nhau... khiến tôi quá sợ hôn nhân’, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ.

'Thấy họ hôm nay lên báo bày tỏ tình cảm yêu thương, làm đám cưới linh đình, mời biết bao ngôi sao tham dự, nhưng không lâu sau đó lại lên báo chửi nhau thậm tệ, bêu xấu nhau... khiến tôi quá sợ hôn nhân’, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ.

Không thích làm “MC di động”

- Anh nghĩ sao nếu có người nuối tiếc khi anh không tiếp tục làm MC chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ 2013”?

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới họ. Qua đây, cho tôi gửi lời cảm ơn tới Giám đốc công ty Cát Tiên Sa vì đã có lời mời tôi tiếp tục tham gia Bước nhảy Hoàn vũ 2013, nhưng tôi quyết định từ chối vì năm nay tôi có dự án riêng. Nếu năm ngoái, tôi chủ yếu dành thời gian cho điện ảnh và công việc MC thì năm nay, tôi dành trọn thời gian trở lại với âm nhạc.

Đó là lý do chính khiến tôi từ chối lời mời trở lại Bước nhảy hoàn vũ. Ngoài ra, một lý do nữa làm tôi không muốn quay lại chính là việc bị người khác nhắc hoài chuyện đã qua. Cái gì qua hãy cho nó qua, tôi không muốn mình bị soi mói.



Ở bất cứ chương trình nào cũng vậy, MC dẫn chương trình sẽ khác với người làm chủ trì chương trình. Với Bước nhảy Hoàn vũ, tôi giữ vị trí chủ trì, nhưng mọi người vẫn không chịu hiểu. Tôi không bao giờ dẫn theo lối an toàn, cầm kịch bản đọc một lèo rồi xong vì như thế rất nhàm chán, không có chính kiến. Tôi chỉ nhận những chương trình cho mình sự cá tính trên sân khấu, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro.

Sự thật thì tôi cũng tiếc lắm, nhưng năm nay tôi không có nhiều thời gian rảnh, trong khi chương trình lại vô cùng bận rộn. Nói chung tôi không làm cũng không sao. Người ta làm vì đó là nghề chính của họ, còn tôi không thích làm công việc thừa sự an toàn mà thiếu đi cá tính.

- Sao anh phải tự làm khó mình, trong khi chỉ cần anh đi theo thị hiếu khán giả, dẫn an toàn để được lòng mọi người?

Đúng là tôi đang tự làm khó mình, vì nếu dẫn an toàn như bao người khác với vai trò chủ trì, tôi sợ mình không để lại dấu ấn và chẳng có sự bàn cãi nào. Có người nói Bước nhảy Hoàn vũ 2012 tạo sức hút là nhờ có quá nhiều tranh cãi từ tôi. Đó cũng là một thành công chứ, vì người ta quan tâm thì mới ý kiến. Nếu ai giao cho tôi vai trò như vậy thì tôi làm, chứ tôi không cố đấm ăn xôi để nhận công việc với vai trò thiếu cá tính.

Đương nhiên nghệ sĩ phải chạy theo số đông khán giả, nhưng đây là chương trình truyền hình thực tế với nhiều tình huống bất ngờ không theo kịch bản có sẵn, bởi thế nếu tôi làm trơn tru và an toàn thì thật là điều không hay. Tôi muốn có trách nhiệm chứ không phải chỉ biết nhận tiền. Tôi cũng sợ mang tiếng bình hoa di động lắm. 

- Vậy với anh giờ này, MC có phải một nghề chính?

MC là một nghề khó nhất trong số các nghề tôi tham gia như ca sĩ hay diễn viên. Tôi rất trân trọng nên chẳng dám chạm tay sâu vào nó. Với ca hát, tôi đã dành cho nó 25 năm rồi nên bản lĩnh trên sân khấu, kinh nghiệm sống trong nghề nhiều thế nào chắc mọi người cũng hình dung được.



Chưa từng đánh đổi bản thân để nổi tiếng

- Với điện ảnh, anh đã xem đó là một nghề chính hay chưa trong khi thực tế anh vẫn luẩn quẩn chạy theo những vai diễn truyền hình?

Tôi là một trong những ca sĩ đầu tiên đóng nhiều phim điện ảnh nhất tính cho tới lúc này, ví dụ Chuông reo là bắn, Lấy vợ Sài Gòn. Nếu để ý sẽ thấy, những vai tôi đóng trong phim truyền hình luôn có cá tính, có thể ác độc, biến thái, khác mình ngoài đời, nhưng ngược lại, những vai tôi được mời trong các phim điện ảnh lại rất nhạt, dường như họ chỉ muốn tôi góp mặt cho có tên tuổi, vì thế tôi không thích. 

Sau nhiều lần từ chối, họ dần dần không mời tôi nữa vì nghĩ tôi kén chọn. Không phải tôi từ chối để giữ giá mà tôi nghĩ mình tham gia làm gì khi không có hứng thú. Tôi không thích xuất hiện chỉ để cho đủ dàn diễn viên hùng hậu. Tôi làm màu cho bất kỳ ai cũng được, nhưng sự xuất hiện của tôi trong phim, dù là vai phụ cũng phải có màu sắc, cá tính riêng. Tôi không thích xuất hiện chớp nhoáng, đi qua đi lại y chang bình bông di động.

- Sao anh không đặt vấn đề rằng mình đang thiếu những mối quan hệ đủ tin tưởng để được giao vai quan trọng trong phim điện ảnh?

Đúng vậy, tôi không bao giờ đi casting. Đọc kịch bản phim nào đó, nếu thấy hay tôi sẽ nhận lời chứ không cần thử vai. Thời điểm này, mối quan hệ của tôi không nhiều, trong khi diễn viên tài năng cũng đâu có ít, vì thế những lời mời cũng thưa dần. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định lâu lâu sẽ đóng một phim để xem đó là cách làm mới mìn, và dành thời gian đầu tư vào vai diễn nhiều hơn là ồ ạt tấn công.

- Nhưng anh cũng có thể bỏ tiền kiếm vai diễn mà mình yêu thích mà...

Tôi có nghe nói tình trạng người ta bỏ tiền để có vai phụ, vai hay, thậm chí đóng phim không lấy tiền và cũng có thể cặp với đạo diễn, nhà sản xuất để kiếm vai, nhưng tôi không làm được. 

Với tôi, một khi đã bỏ ra công sức để đầu tư cho phim, bắt buộc mình phải có thành quả xứng đáng để trả lại công sức đó chứ không phải đánh đổi. Tôi nghĩ, đạo diễn tin tôi và mời tôi đến nói chuyện, bàn bạc về vai diễn cũng là một hình thức casting rồi.

- Không chấp nhận đánh đổi bản thân để kiếm vai diễn, vậy anh từng đánh đổi điều gì đó để có sự nổi tiếng hôm nay?

Đến ngày hôm nay, tôi vui vì mình tự thân vận động hết mọi thứ, không dựa dẫm, không lợi dụng điều gì để chà đạp và kiếm tìm sự nổi tiếng. Tôi như con ong chăm chỉ làm việc. Giờ ra đường, tôi tự hào khi người ta thì thầm về mình với công việc chứ không phải những điều tai tiếng. 

Tai tiếng đến với tôi đôi khi chỉ là tai nạn nghề nghiệp, bị “ném đá”. Đó là những scandal đáng phải có, chứ không phải scandal tình ái, ăn mặc sexy, khoe của. Làm nghề này, đôi khi cũng nên có những scandal tai nạn nghề nghiệp, còn với những scandal phản cảm, tôi luôn cố gắng né tránh bằng mọi giá.

- Từ chối tham gia “Bước nhảy Hoàn vũ 2013”, anh đang cố tìm kiếm điều gì ở lĩnh vực âm nhạc năm nay?

Không phải tôi tìm kiếm, mà chỉ tiếp tục làm đúng với trách nhiệm và đam mê của mình.

- Làm nghề gì cũng có một thời vinh quang, anh nghĩ sao khi người ta nói anh đã hết thời đi hát?

Tôi không buồn, vì đó là quy luật. Tôi buồn làm gì khi ra đường vẫn được khán giả quan tâm và nhận ra, buồn làm gì khi khán giả luôn hỏi tôi có bí quyết gì trẻ mãi không già. Thật ra, bí quyết là tôi cứ làm hết mình, làm hăng say chứ không rảnh rỗi ngồi một chỗ nghĩ về chuyện hết thời chi cho mệt não. 

- Không ít người vì muốn níu kéo sự nổi tiếng và thời hoàng kim mà bày đủ “chiêu trò”. Anh nghĩ sao về họ?

Điều đó không xấu, vì thật ra không phải họ muốn níu kéo thời hoàng kim, mà là đang muốn giữ niềm đam mê với nghề. Với bao nhiêu tiền để bày trò đó, họ có thể lấy ra làm kinh doanh nuôi sống bản thân, nhưng vì đam mê ca hát còn quá nhiều nên họ phải làm để được tiếp tục sống với đam mê đó. 

- Anh dự định sẽ làm gì nếu một ngày không còn sức để hát?

Tôi sẽ làm những việc như ca hát, đóng phim, làm MC và kinh doanh cùng song song.



Không thích làm “ông bố độc thân”

- Anh có đang cố kiếm tiền phục vụ cho kế hoạch cưới vợ, sinh con như đã công bố cách đây khá lâu?

Đó là chuyện riêng của bản thân, chẳng có lý do gì khiến tôi phải phơi bày hay báo cáo ngày nào, tháng nào sẽ lập gia đình. Tôi nghĩ dù đã vẽ ra dự án hay bức tranh gia đình hay chưa thì tôi vẫn cứ làm, vì sau này tôi có gia đình hay không, tôi vẫn có người thừa hưởng. 

- Nhiều người bảo, anh cũng thuộc top nghệ sĩ Việt điển trai, tài năng nhưng lận đận đường tình duyên. Anh nghĩ sao?

Không, tôi không lận đận mà là do quá tham công tiếc việc nên tôi chưa dành cơ hội cho người yêu mình. Nói thật, chỉ cần tôi bỏ hết tất cả ở Việt Nam để sang nước ngoài là tôi có gia đình ngay. Nhưng tôi còn mẹ, còn cha và rất nhiều người thân yêu ở bên cạnh mình nữa, nên không phải cứ muốn đi là được.

Mẹ tôi năm nay đã hơn 70 tuổi nên không còn nhiều thời gian bên tôi nữa. Tất nhiên mẹ cũng hối thúc chuyện vợ con của tôi, nhưng vì mẹ đã có cháu nội, cháu ngoại bồng bế nên cũng không sốt ruột lắm. Biết đâu cưới vợ về, tôi lại không có thời gian chăm sóc, lúc đó mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lại trở nên căng thẳng đấy chứ.

- “Đóng băng” chuyện tình cảm lâu thế có khi lại khiến anh “sợ” cưới vợ ấy chứ?

Tôi không nghĩ tới chuyện lập gia đình nên cũng có khi thành làm biếng cưới vợ thật. Tôi đã gặp nhiều người, chứng kiến nhiều sự chia tay của các cặp vợ chồng giới nghệ sĩ, nên tôi sợ và hơi lo lắng về hôn nhân. 

Nhìn thấy họ yêu nhau thắm thiết, hôm nay lên báo ca tụng và bày tỏ tình cảm yêu thương, ngày mai đám cưới đình đám, mời biết bao ngôi sao tham dự nhưng vài tháng sau, vài năm sau lại lên báo chửi nhau không ra gì, chẳng ngại vạch mặt nhau, tố nhau, bêu xấu nhau... điều đó khiến tôi không dám tuyên bố bất kỳ điều gì về hôn nhân nữa. Tôi cũng sợ hôn nhân.



- Anh có thích kiểu "yêu không bao giờ cưới"?

Đúng, thời gian đang hẹn hò và yêu nhau lúc nào cũng đẹp, nhưng không lẽ cứ mãi yêu suốt đời mà không có trách nhiệm sinh con, đẻ cái sao? Tôi nghĩ, cưới hay không chỉ là hình thức, quan trọng là gặp được người đồng cảm với mình.

- Vậy anh có thích được làm một ông bố đơn thân?

Cũng không thích lắm, vì làm sao mà lại bắt mình làm ông bố độc thân khi bản thân có đủ điều kiện chăm lo cho vợ con. Nhưng nếu hoàn cảnh hay trời định phải là ông bố độc thân, tôi sẽ nhận thật nhiều con nuôi để không bị rơi vào cảnh chán chường ấy.
Theo Xzone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.