NSND Trọng Khôi: “Á quân” mê bóng đá

66 tuổi, bận bịu với trăm công ngàn việc trong vai trò Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, lại đang đóng dở 70 tập phim Huyền sử Thiên đô vậy nhưng NSND Trọng Khôi vẫn nhất quyết thu xếp một lịch theo dõi World Cup 2010 cho riêng mình.

66 tuổi, bận bịu với trămcông ngàn việc trong vai trò Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, lạiđang đóng dở 70 tập phim Huyền sử Thiên đô- vậy nhưng NSND Trọng Khôi vẫn nhất quyết thu xếp một lịch theo dõi WorldCup 2010 cho riêng mình.

Bịt tai mỗi lần phải xem phát lại

“Như lời của giớisân khấu, xét về độ mê bóng đá trong giới, NSND Trọng Khôi chỉ thua duy nhấtmột người là đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang. Bản thân ông cũng công nhậnđiều này. Lý do duy nhất: trong khi đạo diễn Doãn Hoàng Giang không bỏ trậnnào vào các mùa Euro, World Cup thì đôi khi, ông Khôi vẫn phải bỏ các trậnđấu diễn ra vào lúc nửa đêm, cho dù tiếc đứt ruột.
NSND Trọng Khôi: “Á quân” mê bóng đá

Có gì đâu, Giang làđạo diễn nên chủ động trong công việc của mình. Vào mùa World Cup, hầu nhưkhông đoàn nào “dại dột” dựng vở. Còn tôi, những năm trước, hết làm Giám đốcNhà hát kịch VN lại làm Chủ tịch Hội Sân khấu, công việc họp hành liên miên.Nếu thức đêm xem rồi sáng tới họp muộn thì còn mặt mũi nào - NSND Trọng Khôicười và giải thích.

Tuy nhiên, để “gỡ gạc” lại, NSND Trọng Khôi vẫn có cách riêngcủa mình để không bỏ lỡ trận đấu nào: thức dậy vào 6h, bật tivi xem các trậnphát lại từ đêm hôm trước và... đóng kín cửa, tắt hết loa đài. Như lời giảithích của ông, loa đài tắt để không “lọt” kết quả thi đấu vào tai, còn cửađóng kín để... vợ và hai con trai không vô tình tiết lộ tỉ số. Bởi, tronggia đình ông, các thành viên còn lại cũng đều là những fan cuồng nhiệt củabóng đá. "Năm 1989, tôi vào đóng phim tạiTP.HCM. Hai bộ phim dài, một cục tiền thu về được lên kế hoạch “giải ngân”với bà vợ. Nhưng, đó là lúc World Cup 1990 tại Italia sắp diễn ra. “Máu”lên, tôi nghiến răng vay thêm tiền bạn, tậu hẳn một chiếc tivi Philip 19inch mang ra Hà Nội "- NSND Trọng Khôi kể- Về nhà, chưa kịp tìm kế “đả thông” bà xã thì đã được nhận một nụ cười rấttươi: World Cup đến nơi, có tivi màu để xem bóng đá thì còn gì bằng."
 
Khi ấy, đó là chiếc tivi màu duy nhất trong khu tậpthể của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Tối tối, trong mùa Hè Italia ’90,gần như toàn bộ anh em diễn viên, cán bộ trong Nhà hát kịch đều có mặt tạinhà ông giám đốc vui tính để cùng... hò hét. Cũng giống như, khi còn làm Chủtịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu, vào mùa World Cup 2002, không ít lần ông nổihứng, rủ cán bộ trong cơ quan cùng ngồi lại phòng làm việc xem bóng đá vớimình.

Bán “áo cừu” lấy tiền mua vé xem bóng đá

Ít người biết, khicòn trẻ, NSND Trọng Khôi sở hữu một thân hình khá mảnh khảnh chứ không hề“đồ sộ” như bây giờ. Mê bóng đá tới mức cuồng nhiệt, không ít lần chàng diễnviên trẻ Trọng Khôi đã bán cả áo bông để lấy tiền mua một chiếc vé vào sânHàng Đẫy. Rồi đổi vé xem kịch lấy... vé bóng đá. Rồi giao du với giới cầuthủ, tìm cách leo lên chiếc xe ca chở đội bóng để được vào sân miễn phí.

NSND Trọng Khôithuộc lớp khán giả hâm mộ bóng đá thời cũ. Một buổi ngồi với PV, ông vachvách kể ra hàng loạt danh thủ, hàng loạt trận cầu đỉnh cao trong những kìWorld Cup đã cách đây tới hai, ba chục năm. Rồi kèm theo đó là những giaithoại mà chỉ có báo chí khi đó là ghi được. Từ việc thủ môn Lev Yasin củaLiên Xô cũ xuất thân là thủ môn của đội tuyển khúc côn cầu cho tới chuyệnđội tuyển Brazil thua trận về tới sân bay, các cầu thủ phải khoác lên mìnhlá quốc kỳ, hi vọng khán giả nương tay không ném cà chua trứng thối...

Và, bây giờ, chodù sức khỏe không thật hoàn hảo, ông vẫn trữ sẵn vài két bia, để cụng lycùng bạn bè khi xem bóng đá tại gia.

Theo Cúc Đường
Thể thao văn hoá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.