Phương Linh: 'Thà chảnh... còn hơn dễ dãi'

Vẻ bề ngoài xinh đẹp, nữ tính của nữ ca sĩ khiến cánh đàn ông dễ bị lầm bởi đằng sau đó là một cô nàng gai góc và rất biết rõ giá trị bản thân.

Vẻ bề ngoài xinh đẹp, nữ tính của nữ ca sĩ khiến cánh đàn ông dễ bị lầm bởi đằng sau đó là một cô nàng gai góc và rất biết rõ giá trị bản thân.

"Thà mang tiếng chảnh"

- Nhìn chị trên truyền hình, tôi thấy sự ngọt ngào trong nụ cười, ánh mắt và sự nữ tính. Tôi nghĩ đây là người phụ nữ sẽ ngọt ngào như một viên kẹo. Thế nhưng, khi tôi gặp chị ngoài đời, sự ngọt ngào ấy có vẻ lặng đi so với nét lạnh lung, kiêu sa. Có phải do chị thận trọng quá hay không?

- Tôi nghĩ đó là sự thận trọng cần thiết. Khi đã là nghệ sĩ, mọi việc mình làm đều có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, huống gì đây là trên mặt báo, lại phỏng vấn trực tiếp như thế này. Lỡ được hỏi trúng đề tài mình thích, có thể tôi sẽ nói không ngừng và không kịp nhận ra cái nào đúng, sai. Cuối cùng người bị thiệt là mình. Tôi thấy bây giờ truyền thông cũng ghê lắm. Làm trong showbiz mà không thận trọng là "đi" ngay.

- Còn từ chảnh thì sao, tôi thấy cũng có vài nhận xét chị là người như thế. Chị có phản biện gì không?

- Phụ nữ mà, chảnh hay chua một chút cũng có sao đâu. Tôi thà mang tiếng chảnh còn hơn bị gọi dễ dãi.

- Nhưng liệu chảnh có trở thành một bức tường ngăn sự ngọt ngào chị thể hiện ra ngoài và dễ gây khó khăn cho chị khi giao tiếp, đặc biệt là với cánh đàn ông?

- Tôi hiểu rõ giá trị bản thân và giữ đúng vị trí mình hiện có. Xét về mối quan hệ xã hội, tôi là người cực kỳ ít bạn. Tôi chuộng chất lượng hơn là số lượng. Trong quan hệ nam - nữ, tôi là người thuộc tuýp truyền thống nên quan niệm phái đẹp sinh ra là để được đàn ông chinh phục. Phải kiêu kỳ, phải được nâng niu, chiều chuộng mới là phụ nữ.

- Phụ nữ truyền thống ngoan lắm, đâu có kiêu kỳ như thế?

- Ngoan là từ dành cho con nít. Đã gọi là phụ nữ, tôi là người trưởng thành, biết cái nào nên và không nên làm. Tôi chắc chắn một điều, tôi không bao giờ trở thành người phụ nữ ngoan. Chữ "không ngoan" không có nghĩa là hư đốn. Chỉ là không ngoan theo kiểu của ngày xưa. Tôi muốn đàn ông đóng được cái đinh, thì tôi cũng phải làm được như vậy. Phụ nữ ngoan, khái niệm này chỉ nên tồn tại khi họ không thể vượt qua được các định kiến xã hội. Bây giờ, tôi tự kiếm tiền được vậy tại sao phải ngoan ngoãn ở nhà cung phụng một ai đó? Chẳng tội tình gì mà phải lệ thuộc vào bất cứ ai.

"Lúc nào cũng nhận thấy mình rất gợi cảm" 

- Nghệ sĩ có thu nhập bằng cách phục vụ khán giả, chị đặt cái tôi lên trên hết thì thu nhập sẽ không ổn định? Liệu có giống như người ta đồn thổi là chị có đại gia giàu có phía sau?

- Dòng nhạc của tôi tuy kén người nghe nhưng tôi tin doanh số từ các show diễn của mình không thua kém ai. Nghệ sĩ sống nhờ vào các show diễn. Còn chuyện người ta nói tôi quen đại gia, tôi nghe đã nhàm tai. Ngay từ bé, tôi đã được mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích trong đó công chúa luôn sánh đôi cùng hoàng tử. Ngày xưa khi xã hội chưa tiến bộ, người ta đã có suy nghĩ như vậy huống hồ gì bây giờ.

- Vậy là chị ủng hộ quan điểm kiều nữ phải yêu đại gia?

- Tôi thấy chuyện này không có gì để bàn. Đó là chuyện xứng đôi vừa lứa. Cặp với người kém hơn mình mới đáng nói, còn cả hai tương xứng với nhau thì chẳng có gì để mà xầm xì.

- Sao chị không thử thay đổi mình một tý xem, sexy hoặc bốc lửa hơn chẳng hạn?

- Ôi, tôi vẫn rất sexy mà, đã bao giờ thôi gợi cảm đâu. Mọi người hay nhầm lẫn rằng gợi cảm là phải diện đồ ngắn cũn cỡn hay đi phẫu thuật thẩm mỹ dù tôi không chống đối chuyện đó. Với tôi, vẻ gợi cảm của người phụ nữ toát ra từ bên trong. Có người chỉ cần mặc quần jeans, áo thun đơn giản thôi nhưng vẫn thu hút được người đối diện. Đó mới là gợi cảm đúng nghĩa.

- Chị thông minh, xinh đẹp như thế này, "cưa đổ" chị chắc khó lắm?

- Đúng, yêu được tôi khó lắm. Người ta cứ kể về tình yêu sét đánh, gặp là yêu nhưng tôi ngược lại. Tôi chưa bao giờ gặp một người làm tôi yêu ngay. Với lại, để quyết định yêu một người, tôi phải tìm hiểu về họ rất kỹ. Đàn ông thời nay rất ngại tìm hiểu một cô gái, họ thích "đánh nhanh diệt gọn". Còn với tôi, tình yêu phải có thời gian. Tôi là người khá an toàn khi yêu. Ba tôi từng nói: "Con còn trẻ, còn nhiều sự lựa chọn, đừng yêu ai sâu đậm quá, cái gì cũng vừa phải thôi để mình còn cân nhắc". Tôi thấy lời ba nói rất đúng. Phụ nữ cứ hết mình trong tình yêu, cuối cùng người thiệt thòi lại chính là mình.

- Tôi thấy chị là một người sống an toàn, không tiếp xúc nhiều. Bây giờ chị lại bảo ngay trong chuyện tình cảm cũng vậy. Chị sợ điều gì ở đàn ông hay sao?

- Tôi biết tình yêu là một thứ thiêng liêng nhưng trước giờ tôi không yêu ai sâu đậm. Tôi không hy sinh vì tình yêu. Tôi sống an toàn để bảo vệ mình. Nhất là trong chuyện tình cảm, tôi càng rất thận trọng với đàn ông.

- Vậy là chị chưa bao giờ hy sinh cho tình yêu?

- Có thể do tôi chưa gặp được người khiến bản thân mình yêu hết lòng. Nhưng trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng sẽ phải gặp. Có thể trong tương lai tôi sẽ gặp được những người như thế, nhưng hiện tại thì không. Nghe đến hy sinh là tôi sợ. Có thể vì tôi là người rất yêu bản thân. Tôi trân trọng bản thân và sẽ không bao giờ để tình yêu làm mình buồn.

Theo Esquire VN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.