Quốc Khánh: “Đời tôi phải có đàn bà”

Tết này, nhà nhà lại được xem Quốc Khánh diễn NgọcHoàng trong Táo Quân. Năm nay đã ngoại tứ tuần nhưng Quốc Khánh vẫn chưa chịulấy vợ. Gã vẫn còn thèm tự do lắm! Thế nhưng gã khẳng định: “đời tôi phải có đànbà”.

Tết này, nhà nhà lại được xem Quốc Khánh diễn NgọcHoàng trong Táo Quân. Năm nay đã ngoại tứ tuần nhưng Quốc Khánh vẫn chưa chịulấy vợ. Gã vẫn còn thèm tự do lắm! Thế nhưng gã khẳng định: “đời tôi phải có đànbà”.

Quốc Khánh: “Đời tôi phải có đàn bà”
 Năm nay đã ngoại tứ tuần nhưng Quốc Khánh vẫn chưa chịu lấy vợ

- Anh vào vai người chồng cóvợ mắc bệnh ghen trong bộ phim "Ghen", phải chăng anh bị ám ảnh bởi vai diễn đónên?

Không, đôi khi có người vợ nhưvậy cũng hay đấy chứ! Cũng có thể cái duyên cái số chưa đến. Biết đâu tôi khôngbao giờ lấy vợ, nhưng cũng có khi ngày mai ngày kia, tôi gặp được người phụ nữđồng cảm, thông cảm với mình lại lấy. Cuộc đời chưa biết trước điều gì. Tôi quanniệm không phải có vợ mới là hạnh phúc. Tôi nghĩ, mình được làm những điều mìnhmuốn mới là người hạnh phúc.

- Có phải anh đặt tiêu chuẩncho người đàn bà của mình quá cao?

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn gìhết. Tôi cũng chẳng là người khó tính chọn lựa xinh hay xấu, giàu hay nghèo,công việc ra sao. Tuy nhiên, người phụ nữ đó phải đồng cảm với tôi. Có người nóitôi mất lòng tin vào phụ nữ, thật ra lòng tin tôi có thừa. Nhưng đối với phụ nữ,tôi không tin bằng mồm, mà muốn nhìn người ta làm hơn người ta nói.

- Chẳng lẽ chưa có người đànbà nào đi qua đời anh?

Tôi không muốn nói chuyện riêngtư trước công chúng, đó là góc riêng của mỗi người. Nhỡ đâu tôi nói lại phạmphải một ai đấy thì không hay. Tất nhiên, đời tôi phải có đàn bà chứ, nếu khôngthành hâm à?

Quốc Khánh: “Đời tôi phải có đàn bà”
"Tất nhiên, đời tôi phải có đàn bà chứ, nếu không thành hâm à?"

- Niềm vui sau mỗi đêm diễncủa anh là gì?

Diễn xong, tôi thường đi chơi đến4-5 giờ sáng. Tôi hay đi với hội bạn, cứ đến tối lại í ới nhau, thiếu một ngườithôi là mất vui. Tôi có nhiều chỗ chơi lắm, nhưng lại không thích vào chỗ nhảynhót, nhạc ầm ĩ. Có thời gian, tôi nghiện chơi bi-a, chơi cả ngày, ăn uống luôntại chỗ. Cũng có thời gian thích đi câu cá đêm, câu suốt đêm đến gần sáng mớivề.

- Chơi nhiều như vậy QuốcKhánh có nghĩ mình là gã đàn ông “hư”?

Nếu như nói theo các cụ hồi xưa,con trai không được rượu chè, hút sách... Nhưng tôi thì đều dính cả. Tôi hútthuốc mỗi ngày hết hai bao. Đó là thói quen rồi.

- Sau "Những người độc thânvui vẻ", không thấy Quốc Khánh xuất hiện nhiều trên màn ảnh?

Tôi bận bịu với công việc ở nhàhát, dựng vở, đi hội diễn, trình diễn vở mới, làm nhiều việc khác. Cả năm qua,tôi đã dành quá nhiều thời gian cho "Những người độc thân vui vẻ", muốn nghỉngơi nhưng cũng không được. Không việc này thì việc khác. Tôi mong mình ít bậnrộn đi để được thoải mái nghỉ ngơi, đi chơi.

- Nếu ham chơi vậy, Quốc Khánhsẽ… nghèo mất?

Nhu cầu của con người ta cứ thayđổi dần lên. Ngày xưa chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ. Bây giờ phải ăn ngon mặc đẹp.Tôi chỉ muốn sống làm sao thoải mái về tình thần. Quốc Khánh không giàu nhưnglàm nghề cũng đủ sống, chẳng phải cần đến nghề tay trái.

- Với anh, vai diễn nào là vaidiễn để đời?

Suốt hơn 30 năm đi diễn, tôi đóngnhiều vai nên không nhớ hết nổi. Cái đó cũng tùy thuộc vào đánh giá của khángiả. Cũng có khi vai diễn để đời của tôi là những vai tôi chưa làm.

Theo Minh Ngọc
Thanh niên Thể thao& Giải trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.