Quốc Tuấn: Hãy sống để một ngày nào đó không phải ân hận!

Trong lần hiếm hoi cởi mở trò chuyện về hành trình cùng con trai chống lại bệnh tật, Quốc Tuấn lại một lần nữa khiến nhiều người phải nghẹn ngào xúc động.

Trong lần hiếm hoi cởi mở trò chuyện về hành trình cùng con trai chống lại bệnh tật, Quốc Tuấn lại một lần nữa khiến nhiều người phải nghẹn ngào xúc động.

15 năm ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ với gương mặt chất phác và diễn xuất tự nhiên là cũng từng ấy năm,  Quốc Tuấn âm thầm cùng con trai chống chọi với căn bệnh apert - xương sớm cục bộ. Sau hơn 10 cuộc đại phẫu, giờ đây Bôm đã trở thành một tân sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của Quốc Tuấn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cuộc đời lắm nỗi gian truân của Quốc Tuấn được vén màn. Thế nhưng phải đến thời gian gần đây, anh mới thực sự sẵn sàng chia sẻ nó với người hâm mộ. Bao lời động viên, chia sẻ được gửi đến hai bố con. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của công chúng, Quốc Tuấn lại một lần nữa "khép mình". Anh cho biết bản thân chỉ mong Bôm tĩnh tâm trở lại sau khi nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, để Bôm tiếp tục học tốt chương trình văn hoá ở trường và theo đuổi niềm đam mê dành cho âm nhạc.

Quốc Tuấn: Hãy sống để một ngày nào đó không phải ân hận! - Ảnh 1.

Diễn viên Quốc Tuấn và con trai Bôm.

Mới đây, Quốc Tuấn và Bôm đã góp mặt trong một buổi giao lưu trực tuyến với tư cách khách mời đặc biệt. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi hai bố con xuất hiện để chia sẻ xoay quanh hành trình đầy nước mắt đã qua cũng như tiết lộ về những kỉ niệm ít ai biết trong khoảng thời gian này. Xuyên suốt hơn 1 tiếng trò chuyện, Quốc Tuấn luôn phủ nhận bản thân là một người vĩ đại như những gì công chúng nói về anh. "Ai vào trường hợp như tôi cũng làm thế. Cuộc đời này có nhiều người thầm lặng và vĩ đại lắm. Chỉ có điều họ không là nghệ sĩ nên công chúng không biết. Vì thế, đừng nói tôi vĩ đại hay anh hùng" - Quốc Tuấn thẳng thắn.

Quốc Tuấn bảo, mới hồi chiều anh vừa đi viếng đám ma của bé gái 1 tuổi mất vì ung thư. Chứng kiến sự ra đi của bé, anh thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm. Thế nên, sống là phải biết trân trọng những gì mình đang có. Trong hành trình 15 năm qua, Bôm chính là người truyền nghị lực cho Quốc Tuấn. Đau đớn là thế nhưng Bôm không bao giờ khóc. Quốc Tuấn nói: "Cứ mỗi khi chuẩn bị phẫu thuật, hai vợ chồng tôi lại trĩu lòng. Nhưng sau đó nhìn sang Bôm phơi phới. Dường như những bé như Bôm có nghị lực, lòng quả cảm lớn khủng khiếp, vượt trội hơn hẳn so với những bé khác".

"Bôm có đau không? Không.

Có thương bố Tuấn không? Gật đầu.

Nhiều không? Rất nhiều" - Cậu nhóc 15 tuổi hào hứng trả lời MC Thảo Vân.

Hành trình 15 năm đằng đẵng nhưng Quốc Tuấn chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay chùn bước. Quốc Tuấn quan niệm, cứ ước mơ một cách mãnh liệt, bản thân hoàn toàn có thể đạt được điều mình muốn. Hơn thế nữa, ủ rũ hay ngồi than thân trách phận cũng chả làm được gì. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, anh bảo: "Mình cứ bộ mặt âu sầu thì con cũng ảnh hưởng nên cứ đùa thôi để truyền sự lạc quan. Ủ rũ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.Khi đến thăm người ốm, mình hỏi anh bị như này lâu chưa chỉ khiến người ta thấy đau hơn. Thay vào đó, tôi chỉnói chuyện ba lăng nhăng, thậm chí còn rủ người bệnh đi uống bia cho vui nên nhiều lúc bị người ta nghĩ là vô tâm. Thực ra tôi chỉ muốn bạn vui được cười đùa thoải mái. Với Bôm thì càng phải hơn thế. Chính mình mặc cảm về con mình thì nó càng mặc cảm hơn. Vậy nên hai bố con tôi khen nhau đẹp trai suốt ngày".

Quốc Tuấn: Hãy sống để một ngày nào đó không phải ân hận! - Ảnh 3.

Phải đến khi hành trình chống chọi bệnh tật cùng Bôm gần khép lại, Quốc Tuấn mới chia sẻ với công chúng. Nhiều người cho rằng, việc một nghệ sĩ công khai quá khứ khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh. Nhưng Quốc Tuấn không mấy bận tâm về điều này. Đối với nam diễn viên, khi khổ đau nhất, anh đóng cửa ở một mình. Nhưng khi có được thành quả và niềm vui, anh muốn chia sẻ nó với mọi người. "Năm 8 tuổi, Bôm phẫu thuật đường thở thành công tôi mới được ngủ. Trước đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ 2 tiếng để trông con. Năm vừa rồi, Bôm có thành quả sau bao năm chữa trị. Sau khi chỉnh lại tay tập đàn thì Bôm thi đỗ vào Nhạc viện. Trong khi chỉ mới năm ngoái thôi vẫn còn nằm bẹp mất 6 tháng vì ca phẫu thuật kéo hàm. Mình có làm điều gì xấu cho xã hội đâu. Mình chỉ nói những điều thực tế đang xảy ra để mọi người thấy sự khích lệ.

Mỗi khi buồn phiền tôi thường đóng cửa ở một mình. Khi đó nhìn tôi thảm hại, bệ rạc lắm. Đó là lí do bao năm tôi không nói với ai. Bạn thân cũng không biết chuyện. Kể làm gì, lúc vui thì chia sẻ còn lúc đau thì cứ để tôi một mình. Có nhiều hôm tôi đi không biết bao nhiêu vòng quanh Hà Nội để giải toả. Việc của mình không phải ai cũng chia sẻ được. Tự nhiên mang nỗi buồn cho người khác làm gì. Cứ lặng lẽ mà chiến đấu thôi" - Quốc Tuấn tâm sự.

Quốc Tuấn: Hãy sống để một ngày nào đó không phải ân hận! - Ảnh 4.

Cuối livestream, Bôm dành tặng MC Thảo Vân và công chúng một bản nhạc. Em đàn một cách tâm huyết, bằng tất cả tình yêu dành cho âm nhạc đang chảy trong tim mình. Nhìn Bôm, nhìn cách em thả hồn trong từng giai điệu, MC Thảo Vân nghẹn ngào rơi nước mắt. Kết thúc buổi giao lưu, lời nói của Thảo Vân như đại điện cho trăm ngàn khán giả cũng từng xúc động vì hành trình đầy sóng gió của Quốc Tuấn và con trai.

"Câu chuyện của bố con anh Tuấn là sự khích lệ, nguồn động viên cho rất nhiều người. Cuộc sống có vất vả, khó khăn nhưng cũng còn đó những điều tuyệt vời như thế này. Chúng ta hãy thu nạp những thứ đẹp đẽ trong cuộc đời này và cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Giống như anh Tuấn nói, sống để một ngày nào đó chúng ta không còn gì để ân hận. Cứ sống thôi, đón những điều tốt đẹp và trả lại cho đời những điều tốt đẹp. Còn những khó khăn thì ai cũng có cả. Nhưng rồi chúng ta sẽ vượt qua mà thôi".

Theo Trí thức trẻ


Quốc Tuấn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.