Sẽ còn kể mãi câu chuyện về Y Moan

Sẽ không còn một Y Moan thứ hai rực lửa và đam mê, không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau cũng vậy” Siu Black nói trong nước mắt.

Sẽ không còn một Y Moan thứ hai rựclửa và đam mê, không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau cũng vậy” - Siu Black nóitrong nước mắt.

Vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 1/10/2010, “giọng cađại ngàn” Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở buôn Ea Mtha, xãEa Bông, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sau thời gian dài chống chọi với cănbệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
 
Những bù đắp muộn màng

Khi biết Y Moan không thể qua được căn bệnh ung thư, những người bạn vànhững người yêu mến giọng hát của ông đã cùng chung tay tổ chức một liveshow“Ngọn lửa cao nguyên” tại Hà Nội. Đó là liveshow duy nhất trong suốt 35 nămca hát của ông. Cả một đời chỉ biết hát và hát, chỉ đến khi ông lâm trọngbệnh, người trong giới mới giật mình và nuối tiếc đã không tổ chức liveshowsớm hơn cho ông.

Sẽ còn kể mãi câu chuyện về Y Moan
Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở buôn Ea Mtha, xã Ea Bông, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lawck.
 
Ngay cả một album thu âm giọng hát của ông chocon cháu đời sau còn được nghe, được níu giữ, ông cũng chưa từng nghĩ đến.Và chỉ đến khi sắp ra đi, Y Moan mới được đón nhận những gì mà ông đáng đượchưởng là danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và một DVD “Trở về buôn làng xưa”. Vớimột nghệ sĩ, như thế cũng đã là đủ.

Nhưng với công chúng, đặc biệt là với những người dân ở các buôn làng xa xôihẻo lánh của Tây Nguyên, đó thực sự là một mất mát. Có lẽ sẽ hiếm còn ai yêucầu hát 2-3 bài nhưng lần nào Y Moan cũng hào phóng  dành cả chục bài nhưông dành cho người dân quê mình; cũng sẽ không có ai dại dột hát đến mức hora máu mà vẫn còn muốn hát như Y Moan.
 
Có lẽ vì vậy mà khi biết tin ông lâm bệnh, bàMinh Ngẫu, vợ ông thi thoảng lại nhận được thư từ, những người quen và khôngquen hỏi thăm sức khoẻ của ông, xem ông còn hay mất để đến chia buồn.

Một nhiệt huyết mà ngay cả đến người trong nghề cũng phải bàng hoàng đến khótin khi ông đang mang trong mình căn bệnh ung thư mà hát không ngừng nghỉsuốt cả chương trình “Ngọn lửa cao nguyên”. Cũng bởi vì những lý do đó màliveshow của ông đã sở hữu khá nhiều cái nhất.
 
Đó là những tràng pháo tay dài như tiếng chiêngngân ở vùng đất Tây Nguyên, vang như giọng hát đại ngàn của ông. Cho đến khiông rời khỏi cánh gà, từng đoàn người vẫn chạy theo ông chỉ để được nóinhững cảm xúc dâng trào trong lòng mình, bởi nếu không nói hôm nay, họ sẽchẳng còn cơ hội nào được nói nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, sau đêm nhạc đó, sức khoẻ của ông được con trai, ca sĩ YVol vui mừng cho biết, ông còn khoẻ hơn cả lúc chưa hát. Sau đó, ông còn đithăm nhiều bạn bè ở Hà Nội, Bắc Ninh như để chào từ biệt những người bạn củamình. Căn bệnh ung thư dạ dày không khiến ông phải đau đớn vật vã nên sự rađi của ông khá nhẹ nhàng và thanh thản bên sự quây quầy của các con, cáccháu và người vợ hiền.

Sẽ còn kể mãi câu chuyện về Y Moan
Đại gia đình của nghệ sĩ Y Moan.
 

Khi còn sống, Hà Nội với Y Moan được biểu hiện qua một con người cụ thể:Nhạc sĩ Nguyễn Cường. Chính vì vậy, mỗi khi ra Hà Nội, nơi dừng chân đầutiên của ông bao giờ cũng là ở số 94 Hàng Bạc, nhà riêng của Nguyễn Cường. ỞThủ đô, Y Moan hút thuốc lá, uống rượu nhắm với ớt dầm và hát như đang ởbuôn làng quê ông. Và ngược lại với Nguyễn Cường, Tây Nguyên chính là YMoan. Hai con người ấy đã gặp nhau như một định mệnh để mỗi người đều đượcthăng hoa, có thêm động lực để viết nữa, hát nữa.

Sau này, khi Tây Nguyên có thêm một giọng hát trời phú nữa là Siu Black,những bài hát của Nguyễn Cường cũng có sự chia sẻ. Điều này khiến ông khôngít lần rơi vào thế phải giảng hoà giữa hai học trò cưng của mình.
 
Nguyễn Cường kể rằng, bản tính Y Moan mạnh mẽ,lầm lì ít nói nhưng cũng có lúc trẻ con lắm. Thế nên tình cảm thầy trò giữahai người cũng không ít lần bị sứt mẻ vì... người thứ ba. Có lần, NguyễnCường chở Siu Black bằng xe máy đến tập trong chương trình do ông làm đạodiễn ở Buôn Ma Thuột. “Có mỗi thế thôi mà Moan giận tôi không nói câu nào.Cứ nghĩ là Moan trẻ con, nhưng rồi chính tôi cũng lại rơi vào trạng tháitương tự khi trong một cuộc thi, Moan đã không chọn ca khúc của tôi mà chọncủa người khác. Vậy là tôi cũng giận cậu ta mất một thời gian dài”, nhạc sĩNguyễn Cường nhớ lại.

Còn với Siu Black, dù tính cách của hai người không hợp nhau, tình cảm cólúc này lúc khác nhưng về tài năng của Y Moan, chị chưa bao giờ phủ nhận.“Sẽ không còn một Y Moan thứ hai rực lửa và đam mê, không chỉ bây giờ mà mãimãi về sau cũng vậy”, ca sĩ Siu Black nói trong nước mắt.
 

NSND Y Moan sinh ngày 6/9/1957, là người Ê Đê, sinh ra tại xã Lạc Giao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Y Moan được công chúng yêu thích với những bài hát giàu bản sắc Tây Nguyên.
 
Trong suốt 35 năm ca hát, ca sĩ Y Moan đã giành được nhiều thành tích và giải thưởng lớn. Năm 1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2000, Bộ Văn hóa - Thông tin trao tặng ông Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Tháng 8/2010, ông được trao đặc cách danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Theo Thanh Hà
GĐXH




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.