Tấn Beo: "Tôi là người cha vui tính"

Trên sân khấu là một cây hài, ngoài đời Tấn Beo mang tiếng cười vào mái ấm khiến gia đình anh luôn ngập tràn hạnh phúc.

Trên sân khấu là mộtcây hài, ngoài đời Tấn Beo mang tiếng cười vào mái ấm khiến gia đình anhluôn ngập tràn hạnh phúc.


Thời gian gần đây, tần sốxuất hiện của Tấn Beo khá dày đặc, từ phim điện ảnh cho đến truyền hình.Điều này chứng tỏ anh đang là gương mặt có sức hút với khán giả. Anh là nghệsỹ có gương mặt “nhìn vào thấy cười” nên luôn đem lại niềm vui cho người đốidiện.

Nhiều lần gặp anh trong cácbuổi tiệc cưới của các nghệ sỹ, chúng tôi phát hiện một điều khá thú vị: Lúcmới đến, anh thường đứng lặng lẽ hút thuốc và trò chuyện với đồng nghiệp.Khi bị chủ nhân phát hiện, anh mới hoạt náo.

Mỗi lần Tấn Beo xuất hiện ởđâu là nơi ấy có tiếng cười. Mới đây, trong tiệc cưới  của diễn viên HiếuHiền, anh lên sân khấu biểu diễn bài Nội tôi với phong cách rock rất vuinhộn. Anh nhảy, khuấy động sân khấu và được nhiều người cổ vũ nhiệt liệt.

Tấn Beo: "Tôi là người cha vui tính"
 

PV đã quay lại những phút hàihết mình của anh bằng điện thoại. Khi gặp lại, chúng tôi cho Tấn Beo xemcuộc trò chuyện bắt đầu từ clip vui nhộn này.

-Xem xong, anh cảm thấy thế nào? Có phải đám cưới hay buổi tiệc nào anh cũng“quậy” như thế?

Tôi cũng không ngờ mình“quậy” đến vậy. Có lẽ vì tôi luôn xem Hiếu Hiền như em út trong nhà. Mỗi khitham gia sự kiện của một đồng nghiệp thân thiết, tôi thường thích góp mặtbằng tiết mục vui nào đó. Có nhiều tiết mục hài, bài hát ngẫu hứng mà ra chứchẳng có kịch bản gì cả.

-Là con của nghệ sỹ Tấn Tài, người được mệnh danh là hoàng đế đĩa nhựa, anhcó bị áp lực về danh tiếng của cha mình không?

Tôi nghe mọi người bảo cha cógiọng hát quá hay mà con thì không. Lúc nhỏ, nghe thế, tôi cũng tự ái, nhưngcàng lớn, suy nghĩ đó đã thay đổi. Tôi thấy mình hát cải lương cũng được đấychứ! (cười).

Tuy không có giọng hát nhưba, nhưng tôi biết chắc mình được thừa hưởng cái duyên sân khấu của ba.Chính cái duyên này giúp tôi nổi tiếng như hôm nay. Tôi luôn mang ơn ba vềđiều này.- Liên tục xuất hiện trong các bộ phim, gần đây anh còn được giaovai chính trong vài bộ phim truyền hình như 30 ngày làm cha, Mùi hoa dại…Cóphải Tấn Beo đang đến thời?

Bạn bè, đồng nghiệp mỗi lầngặp đều bảo như vậy. Còn tôi thấy đó là chuyện bình thường vì mình cố gắngsẽ được ghi nhận.

Từ khi đoạt giải thưởngtruyền hình HTV 2010 cho vai phụ trong Tình án, tôi được đạo diễn chú ý hơn. Có lẽ khi cần tìm một gương mặtmới, đạo diễn sẽ tìm đến mình. Tôi nghĩ đơn giản thời điểm này, mình cónhiều việc thôi.

-Các vai diễn của anh toàn trẻ hơn so với tuổi thật. Anh “cưa sừng làm nghé”chăng?

Có lẽ do tôi có ngoại hìnhnhỏ con và gương mặt “ăn” phấn nên đóng các vai trẻ khá hợp.

Khi diễn chung với Như Phúctrong 30 ngày làm cha, tôi haytrêu: “Phúc ơi! Sao em make-up làm chi để già hơn anh vậy?” Còn với TrươngQuỳnh Anh trong Tình án, khán giảnhận xét là hai  gương mặt tương đương về tuổi tác…(cười).

 

Tấn Beo: "Tôi là người cha vui tính"

Tấn Beo: "Tôi là người cha vui tính"

 

-Một Tấn Beo trong vai trò người cha của gia đình thế nào nhỉ?

Cũng như nhiều ông bố khácthôi, có điều là ngoài nghiêm khắc, kỷ cương, tôi còn là ông bố hài hước,vui tính. Do tôi không học hành đến nơi đến chốn nên muốn con mình phải khácba của chúng.

Dù bận rộn thế nào tôi cũngphải dõi theo từng bước đi của các con. Chỉ cần con cái học hành đang hoànglà tôi thấy vui và có thể làm mọi thứ vì chúng.

-Anh nuôi dạy  con có theo nguyên tắc nào không? Anh có muốn con theo nghềdiễn không?

Tôi không có nguyên tắc gìcả, chỉ bằng hành động thôi. Điều tôi mong ước lớn nhất là anh em phải biếtthương nhau và đừng bao giờ làm điều gì mang tiếng xấu cho gia đình. Trongđời, tôi xem ba mẹ là thần tượng nên muốn trả hiếu cho ba. Tôi ý thức mìnhphải để tiếng thơm cho ba mẹ. Tôi thương ba và muốn con mình sau này cũngthương mình như vậy.

Tôi thường nói đùa với cáccon là có thích diễn không, ba cho đi theo. Tiếc là hiện tại chẳng có đứanào thích cả. Tôi không khuyến khích con theo nghề vì tôi biết nghề này cựckhổ đến thế nào. Tôi tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của các con.

-Còn trong vai trò là một người chồng?

Cũng bình thường thôi. Tôi cóthói quen ít khi chia sẻ công việc với  vợ. Tôi sống nội tâm từ nhỏ nênkhông thích nói chuyện buồn để vợ lo lắng. Tôi đang là trụ cột trong giađình nên rất giỏi chịu đựng và không cho phép mình gục ngã.

-Anh cũng có chuyện đau khổ nữa ư? Nếu không phải là vợ, ai là  người thườngchia sẻ những khi gặp khó khăn?

Tôi có nhiều chuyện buồn,sống khổ từ nhỏ nên chỉ muốn giữ trong lòng. Tôi thích tự giải quyết các vấnđề, không làm phiền đến ai. Đời tôi trải qua nhiều sương gió nên không muốnvợ lo lắng cho mình quá nhiều. Tôi chỉ cần cô ấy đảm đang, chăm sóc chồngcon chu đáo là đủ. Chỉ có như vậy, tôi mới yên tâm theo nghề và có thể làmviệc để kiếm tiền.

Tấn Beo: "Tôi là người cha vui tính"
 

-Nói vậy anh không sợ vợ buồn sao? Gần 20 năm sống với nhau, chẳng lẽ chưabao giờ anh tâm sự với chị ấy?

Dù không hiểu hết, nhưng côấy hiểu tình cảm tôi dành cho gia đình như thế nào. Tôi luôn  đặt gia đìnhlên hàng đầu. Vợ chồng còn là do có duyên nợ nữa. Không tâm sự không cónghĩa là chúng tôi không đồng cảm. Dù thế nào, bà xã vẫn là hậu phương vữngchắc để tôi yên tâm làm việc.

-Khán giả biết đến anh nhờ tiểu phẩm Vì sao lên chùa trong chương trình Galacười 2003. Đến nay dường như chưa có tiểu phẩm nào ấn tượng như vậy. Có phảido anh mải kiếm tiền mà ít đầu tư tiết mục?

Đúng là tiểu phẩm này khiếnkhán giả cả nước biết đến Tấn Beo.

Để có một tiểu phẩm hit nhưvậy là điều không dễ. Cũng như ca sỹ vậy thôi, đâu phải  bài nào hát cũngthành hit. Những tiểu phẩm sau này của tôi như Lương Sơn Bá cũng được yêuthích đấy chứ (cười).

-Có khi nào vì anh có gương mặt cười nên gặp nhiều thuận lợi?

Hễ là diễn viên, bạn sẽ luônđược mọi người yêu quý, huống cho tôi là diễn viên hài, có nhiều thuận lợilắm. Nhớ có lần lưu diễn ở Mỹ trong tình hình nước này đang thắt chặt anninh, đến sân bay, có rất đông người đứng đợi để làm thủ tục. Nhiều ngườicảnh báo tôi là làm thủ tục sẽ bị hỏi đủ chuyện.

Thế nhưng, khi gặp anh chànghải quan, tôi cười xã giao. Anh chàng đang rất ngầu cũng bật cười và tròchuyện với tôi như hai người đã quen. Có lẽ nhìn mặt tôi chính xác 100%không phải khủng bố rồi.

-Có dạo anh mở quán nhậu, nhưng chỉ được một thời  gian, quán đóng cửa. Phảichăng anh không có duyên kinh doanh?

Tôi không nghĩ mở quán cựcnhư vậy. Ban đầu, tôi nghĩ để có đồng vô đồng vào, nhưng thấy cực quá nênđành đóng cửa. Mở quán phải uống bia, rượu mời khách nên thôi đóng cửa chứđể ảnh hưởng đến sức khỏe quá không được.

-Cảm ơn anh! Chúc anh hạnh phúc và thành công.


TheoTiếp thị & Gia đình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.