Tăng Thanh Hà: "Ngọc nữ" trên "chiến trường" showbiz

Liên tiếp được chọn là đại sứ thân thiện của các nhãn hiệu lớn, “gương mặt hoa hậu” Tăng Thanh Hà thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện quảng cáo. Điều gì đã “gọt giũa” nên “ngọc nữ” của làng giải trí Việt Nam?

Liên tiếp được chọn là đại sứ thân thiện của các nhãn hiệu lớn,“gương mặt hoa hậu” Tăng Thanh Hà thường xuyên xuất hiện trên các phươngtiện quảng cáo. Điều gì đã “gọt giũa” nên “ngọc nữ” của làng giải trí ViệtNam?


Mặc dùcũng gặp một vài tai nạn nghề nghiệp nhưng bằng sự chân thành, thẳng thắnTăng Thành Hà đã nhanh chóng vượt qua. Với vẻ đẹp tự nhiên, nữ tính, rấtViệt Nam, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, cô luôn được những người sốngcùng, làm việc cùng đánh giá là thân thiện, sống tốt. Điều gì tạo nên mộtTăng Thanh Hà, hãy nghe cô chia sẻ.

Luôn cố gắng sống tốt

Tôi làm việc gì chỉ đơn giản là thấy việc đó tốt chomình và có ích cho người khác chứ không phải vì sợ làm điều xấu thì mìnhsẽ bị thế này, thế kia. Tôi luôn hoạch định và chủ động cho cuộc sốngcủa mình nên không phải vì một tờ giấy hoặc điều ai đó nói mà làm mìnhsợ hãi hoặc để nó kiểm soát cuộc sống của mình.

Tăng Thanh Hà: "Ngọc nữ" trên "chiến trường" showbiz
 

Không để mình phải… buồn

Khithấy chuyện có vẻ tệ, tôi thường kiếm việc khác làm hoặc tìm bạn để trútbuồn chứ không giữ mãi trong lòng. Vì nếu cứ giữ như thế, nó sẽ làm mình mấttự tin, sinh ra nhiều thứ “bệnh” ở bên trong. Tôi nghĩ mình buồn thì cứ buồnchứ không cần phải cố biến mình thành một con người khác, miễn là không đểnó ảnh hưởng đến công việc.

Quyến rũ nhờ tự tin

Saunhiều năm bước chân ra đời, tôi nhận ra rằng cái làm nên sự quyến rũ nhấtcủa một người phụ nữ là sự tự tin của chính họ. Nếu thiếu sự tự tin thì cáigì nó cũng trở nên xấu, như gương mặt thiếu tươi, dáng đi cũng xấu, cáchhành xử cũng dở. Nhiều người nói, nếu tôi cao hơn một chút chắc sẽ thành hoahậu, nhưng chưa bao giờ tôi ước sao như vậy. Có thể nhìn lên, tôi cao khôngbằng ai, nhưng nhìn xuống  tôi thấy mình “cao” hơn rất nhiều người (cười).

Tăng Thanh Hà: "Ngọc nữ" trên "chiến trường" showbiz
 

Chưa thấy điều gì làm mình áp lực

Chỉ những gì nghiêm trọng lắm tôi mới coi đó là áplực, nếu có thì duy nhất là áp lực về dư luận. Là nghệ sĩ, tôi cũng quendần. Cho đến bây giờ, dư luận không phải là áp lực nữa. Hiện tại, tôichỉ có những quan tâm, lo-lắng-tích-cực, đó là những suy nghĩ có thể làmmình mất ngủ nhưng nó giúp tìm ra hướng giải quyết vấn đề, đạt đượcnhững điều tốt đẹp hơn.

Không tìm kiếm sự hoàn hảo:

Ngàytrước, có những lúc tôi cũng bị áp lực này, nhưng rồi tôi nhận ra rằng điềuđó giết chết chính bản thân mình. Nếu cứ ép mình phải làm tốt hơn, rốt cuộcmình lại làm tệ hơn. Có yêu thích công việc mình làm thì mới làm được, nêntôi cố gắng để mình được thư giãn, thoải mái trong công việc. Khi làm việc,tôi cố gắng hết sức, nếu ai khen chê tôi sẵn sàng đón nhận và không để điềuđó thành nỗi ám ảnh với mình. Mỗi người có góc nhìn, cảm nhận khác nhau, tôiđâu thể bắt mọi người ai cũng yêu mến mình? Thật mệt mỏi nếu cứ kiếm tìm sựhoàn hảo.

Tăng Thanh Hà: "Ngọc nữ" trên "chiến trường" showbiz
 

Có chút nam tính trong người

Chơivới bạn, tôi không “bánh bèo”, không hơi tí là giận. Có người không ai thíchmà tôi vẫn chơi được, vì tôi biết người đó rất thương tôi. Nếu tôi ngã,người đó sẽ ở bên cạnh tôi. Bạn bè với nhau, nếu tôi thấy họ có điểm nàochưa tốt, tôi góp ý thẳng, nhưng cũng phải góp ý sao để bạn đón nhận và hiểurằng vì yêu thương mới nói, chứ không phải nói để mà xa nhau. Còn nếu chơivới nhau, thấy bạn xấu mà không dám nói, đó không phải là bạn, chỉ là… bèthôi.

Tôi ghét nhất sự giả dối, sống hai mặt. Nhưng tínhtôi xưa nay không nổi giận đùng đùng khi phát hiện người như vậy, nếuthấy ai tốt thì chơi, xấu thì thôi.

Tự tin chứ không chảnh

Cónhững người mắc, bốn năm năm mới gặp lại tôi, phán một câu: Hà dạo này nó kỳlắm, tính nó thay đổi, chảnh lên. Tôi cảm thấy buồn cười. Họ chỉ biết suynghĩ dựa trên con mắt nhìn mà không biết suy nghĩ sâu xa hơn. Một con ngườimà bốn năm sau bạn gặp lại vẫn thấy họ như xưa thì họ đang dẫm chân tại chỗ,bạn nên buồn cho họ. Còn nếu thấy họ tự tin hơn thì nên mừng cho họ chứ.

Tăng Thanh Hà: "Ngọc nữ" trên "chiến trường" showbiz
 

Tôikhông  phải là thiên thần, cũng có lúc tôi cáu gắt, lúc buồn tôi cũng cóthể mất lịch sự. Tôi là con người bất toàn. Mọi người nghĩ như thế nàovề tôi là cách cảm nhận của họ. Có người còn nghĩ tôi là con cáo già(cười).

Thay đổi suy nghĩ sẽ làm thay đổi cuộc đời

Tôi có kinh nghiệm là một khi mình thiếu tự tin, mình nghĩ sự việcsẽ xảy ra như vậy thì chắc chắn nó sẽ xảy ra… như vậy. Khi mình nghĩtích cực, tự nhiên thái độ của mình sẽ khác, nó tích cực hơn, khôngsuy nghĩ toàn cái xấu. Tôi thấy hầu như lúc nào cũng vậy, nếu mìnhnghĩ đạt được thì thể nào cũng đạt được thấp nhất là 80%. Còn nếumình nghĩ cái này không đạt được thì cái gì xảy ra cũng xui xẻo.

Theo Yahoo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.