Thảo Trang: "Ngoài đời, tôi vẫn đẹp chán"

Cô ca sĩ "Xấu lạ" cho biết, giày dép là niềm đam mê số một của cô. Thậm chí giữa giày và ôtô, cô sẵn sàng chọn món đồ giúp cô…tăng chiều cao.

Cô ca sĩ "Xấu lạ" chobiết, giày dép là niềm đam mê số một của cô. Thậm chí giữa giày và ôtô,cô sẵn sàng chọn món đồ giúp cô…tăng chiều cao.

>>

Ngoài đời, tôi vẫnđẹp chán

- Nếu phải chọn giữa xấuvà già, Thảo Trang chọn gì?

- Xấu, vì có nhiều cách đểbiến xấu thành đẹp. Tuy nhiên, già thì không thể biến già thành trẻ.

- Có phải Trang mang biệtdanh "xấu lạ" nên hơn ai hết hiểu điều đó?

- Không hẳn, "xấu lạ" chỉ làbiệt danh thôi, còn ngoài đời Trang vẫn đẹp chán. Theo quan điểm của Trang,cho dù bản thân có xấu với thiên hạ, nhưng chắc chắn luôn đẹp trong mắt mộtngười.

- Ai cũng hiểu, đó làngười yêu Trang?

- Chuẩn không cần chỉnh.

Thảo Trang: "Ngoài đời, tôi vẫn đẹp chán"
 

- Là Trang nói nhé! Chẳnglẽ chỉ đẹp trong mắt người yêu thôi, còn bố mẹ, người thân thì sao?

- Cái đó đâu có tính vào. Dĩnhiên người thân ruột thịt thì phải yêu thương nhau cho dù có xấu đến cỡ nàođi nữa vì mình là món quà vô giá do thượng đế ban tặng cho họ và ngược lại.

- Với Trang, xấu cũng làlợi thế?

- Phải có thêm cái "lạ" nữa."Xấu" không bình thường quá.

- Một người phụ nữ xấu,có thêm yếu tố "lạ" đều tốt chăng? Cái "lạ" ở đây cần hiểu như thế nào?

- “Lạ” có nhiều nghĩa và tùytrường hợp để đánh giá. Chẳng hạn như là đặc biệt, không trùng lặp về tàinăng, nhan sắc thậm chí cả trí trông minh.

- “Lạ” của Thảo Trang làgì?

- Là ngoại hình, nhìn giốngcon lai châu Phi, rất dễ phát hiện ở đám đông.

- Vì thế mà Thảo Trang cósự "hấp dẫn" với các chàng trai ngoại quốc?

- Có thể là vậy, chứng tỏTrang quá may mắn, hấp dẫn được cả châu Á lẫn châu Âu, nhưng hy vọng, đó sẽkhông phải là một chàng trai…châu Phi.

- Thành ngữ có câu: Vinhquang của đàn bà sắc đẹp, vinh quang của đàn ông là sức mạnh. Khi không quáđẹp,vinh quang của Trang là?

- 50% sắc đẹp và 50% tàinăng.

- Hiểu 50% sắc đẹp ở đâynhư thế nào?

- Nếu chỉ nhìn đằng sau lại,không tập trung vào khuôn mặt mà cả body nữa, thì chắc là đẹp 50% rồi. Phụnữ dù xấu đến đâu, họ cũng luôn nghĩ là mình đẹp, dù chỉ là 50%.

Thảo Trang: "Ngoài đời, tôi vẫn đẹp chán"
 

Chưa từng điên vì yêu

- Trong đời người đàn bà,chỉ có 2 lần làm cho họ phát điên lên: Một là khi bắt đầu yêu. Hai, khi bắtđầu họ bạc tóc. Trang thấy sao?

- Hai lần thôi là ít quá. Bắtđầu yêu, trong quá trình yêu và cả lúc kết thúc tình yêu họ đều phát điên.Còn tóc bạc là chuyện thường tình, bởi ai chả phải già đi.

- Một Thảo Trang "điên"vì yêu như thế nào?

- Chưa bao giờ điên vì yêu,chỉ có yêu vì điên thôi.

- Từ khi biết nói lời yêutới giờ, Trang quan tâm đến trai "ta" hay "trai tây"?

- Ta trước Tây sau. Hiện tạiTrang có bạn trai người Mỹ.

- Chàng của “ta”, chàngcủa “tây”- ai lãng mạn hơn?

- Tây, vì lãng mạn của ngườita bao gồm cả lịch sự và tôn trọng. “Giai” nhà mình bé hạt tiêu, sâu sắc vàkhiến người ta phải "hét" lên vì…sâu cay quá!

- Người yêu tây, chơi vớinhiều bạn bè nước ngoài, Trang có hiểu hết những gì người ta nói?

- Những cuộc nói chuyện bìnhthường thì hiểu hết, còn chuyên sâu về khía cạnh công việc thì hơi...đuối,cần phải học thêm nhiều. Riêng khoản cãi nhau, đảm bảo không bao giờ thắnghọ.

- Bước lên, sân khấu, bấtngờ bị khán giả đồng loạt hô: "Xấu quá, xuống đi", Trang xử lý thế nào?

- Okie, em nghe lời anh chị.Sau đó đem lên một em mannequin thật đẹp cho mọi người ngắm. Nếu mình bấtlực, phải tìm cách nào mang niềm vui đến cho khán giả chứ. Khán giả khôngthích xấu thì mình mang cái đẹp đến. "Lương tâm" thế còn gì.

- Đó nên hiểu là một sựchâm biếm “người đẹp hát” hay gu thẩm mỹ “có vấn đề” của khán giả?

- Ừ, thì...cả 2!

Thủng túi vì… mê giày

- Chỉ cao 1m55, Trang làmthế nào để bản thân nổi bật, tự tin trên sân khấu?

- Người ta thường bảo, nhỏnhỏ nhưng có “võ”, có chiêu mà. Mình không cao, không nên oán thán ông trờimà hãy tìm cách…leo lên cho cao. Chẳng phải người ta sản xuất rất nhiều giàycao gót đó thôi. Trang có thể nhịn ăn để mua giày. Thậm chí, đang giận ai màthấy đôi giày đẹp là hết buồn liền.

Thảo Trang: "Ngoài đời, tôi vẫn đẹp chán"
 

- Liên quan đến thú vuisưu tầm phụ kiện "ăn gian" chiều cao, Trang có bao nhiêu đôi giày cao gót?

- Có khoảng 20 đôi. Thấp nhất10cm, cao nhất 12cm...rưỡi. Trong đó chỉ có vài đôi hàng hiệu thôi, còn lạiđồ dỏm. Trang thà mua 10 bộ dồ dỏm còn hơn 1 đôi hàng hiệu. Có giàu có gìđâu mà diện hàng hiệu.

- Không giàu để chơinhiều đồ hiệu, nhưng có thể nhịn ăn để mua giày, chứng tỏ đây là thú đam mêkhó bỏ của Thảo Trang rồi?

- Mỗi người có mỗi thú đam mêriêng. Ngoài giày, Trang mê chơi cả xe hơi nữa. Nhưng phải làm giàu trướcđã, còn giờ mới chỉ sưu tập xe hơi...đồ chơi thôi.

- Lựa chọn của Trang giữahàng trăm chiếc giày hàng hiệu và một ô tô hạng…vừa vừa, không sang lắm?

- Giày chứ, món đam mê số 1mà. Xe chỉ đứng thứ 2 thôi.

- Một câu chuyện nhớ đờiliên quan tới giày?

- Thủng túi tiền và âm nợngân hàng vì mua giày, đến nỗi phải ăn mì tôm cả tuần để bù lại

- Vì một đôi giày để đimà hy sinh nhiều như thế, có đáng?

- Đã bảo là nghiện mà lại!Nghiện ngập, người ta dám bán cả nhà để mua heroin hút, mình mới chỉ ăn mìtôm ăn là may rồi, nên không việc gì phải ngại.

Theo PNVN Cuối tuần



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.