Thảo Vân: Tôi có một cuộc đời thú vị

Thời gian có thể để lại dấu vết hư hao trên gương mặt chị nhưng không thể cướp đi ở chị nụ cười, dù mới trải qua giông bão. Thảo Vân ít khi để bản thân ngập tràn trong buồn đau, bởi chị muốn tận hưởng ý nghĩa từng phút giây được sống.

Thời gian có thểđể lại dấu vết hư hao trên gương mặt chị nhưng không thể cướp đi ở chị nụ cười,dù mới trải qua giông bão. Thảo Vân ít khi để bản thân ngập tràn trong buồn đau,bởi chị muốn tận hưởng ý nghĩa từng phút giây được sống.

Bất ngờ vì một têntuổi như chị vẫn ở nhà thuê, chị lại cười: “Nhiều người ngạc nhiên nhưng đó làsự thật”. Công Lý- Thảo Vân chưa từng sở hữu một ngôi nhà, tài sản lớn nhất vàduy nhất của họ sau cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm chính là cậu con trai có biệtdanh cu Tít.

Công Lýcũng là người bất hạnh mà

Làng giải trícó những cuộc chia tay ồn ào, người trong cuộc nói những điều không hay về nhau.Còn anh chị vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Để làm được điều đó, chị cóphải cố không?

Nếu bạn cố một điềugì đó bạn chỉ có thể cố trong một chừng mực, không thể cố mãi được. Mình với anhLý, xuất phát điểm không thù hận gì nhau, bọn mình có những sự bàn bạc, chia sẻthẳng thắn nghiêm túc trước khi đi đến quyết định. Cả hai đều nhận thấy tốt hơnnên chia tay.

Thảo Vân: Tôi có một cuộc đời thú vị
 

Cho đến bây giờ mình và anh Lývẫn giữ quan hệ tốt. Thật sự mình không biết anh Lý nghĩ về mình như nào nhưngmình chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ anh Lý. Cuộc sống gia đình xây dựng trênnhiều thứ. Tình yêu thôi chưa đủ. Mới đầu tưởng có thể cùng với nhau, nhưng saubọn mình nhận ra không được, nên tách nhau ra. Tiếp tục chịu đựng nhau cũng cóthể được, nhưng chưa chắc đã là tốt.

Có những vợchồng dự định chia tay nhưng đêm trước buổi ra toà họ tái hợp. Chị từng nghĩ đếnđiều đó chưa?

Trong cuộc sốngcũng có những trường hợp như vậy, sau một hồi lại nhận ra ở với nhau tốt hơn.Nhưng trường hợp của bọn mình thì đã tính toán kỹ lưỡng trước sau cẩn thận. Bọnmình hiểu ra chia ra làm hai con đường sẽ tốt hơn. Nhận thức được điều đó rồithì đừng coi là nghiêm trọng, nặng nề. Thậm chí là nên mừng cho nhau.

Có những ngườisau sự cố thường đắt “sô” hơn hoặc ít “sô” hơn. Còn chị?

Mình bình thường.Thậm chí mình hơi ngạc nhiên là sau khi chia tay còn có những lời mời mình đinói chuyện về gia đình. Mình tự hỏi, tại sao người ta vẫn dành cho mình nhữngtình cảm như vậy, tuy không nhận lời.

Nếu quay ngượclại thời gian chị có lấy Công Lý không?

Mình không trả lờiđược câu hỏi đó. Mỗi thời điểm, hoàn cảnh ta có những suy nghĩ khác nhau.

Tôi khôngcó bầu

Mới đây trênbáo mạng phát tán bức hình với nghi án Thảo Vân có bầu. Phản ứng của chị?

Mình rất kinh ngạc.Mình ngạc nhiên vì mức độ quan tâm quá đỗi của dư luận. Với hình ảnh như thếđúng là trông bụng hơi to nhưng mọi người phải vận dụng kiến thức của mình nữađể phán đoán sự việc. Tuy nhiên với mình đây là chuyện vui vui.

Công Lý sở hữubộ mặt không mấy thiện cảm. Bây giờ chị có thấy vậy không?

Thảo Vân: Tôi có một cuộc đời thú vị
Thảo Vân và con trai

Bây giờ mình đưa rabình luận nào về anh Lý, dù thế nào thì cũng không mang lại cảm giác khách quanvới mọi người nên bạn cảm nhận về anh Lý thế nào thì cứ tiếp tục cảm nhận nhưthế. Có người thì bảo anh ấy duyên. Có cơ hội bạn nên tìm hiểu thêm. Anh Lý cũnglà người thú vị.

Chị chuẩn bịtinh thần cho cậu con trai thế nào trước cuộc chia tay này?

Cháu còn nhỏ chưathật sự cảm nhận nhiều về việc này. Thêm nữa cuộc chia tay của bọn mình cũng êmđềm, không phải là kết cục của những cuộc cãi vã diễn ra liên tiếp. Cháu chưabao giờ phải chứng kiến những điều ấy. Khi không thấy bố đâu thì mẹ từ từ giảithích, thời gian đầu mình bảo cháu, bố ở chỗ khác để tiện công việc. Sau nàycháu lớn mình sẽ giải thích để cháu hiểu hơn. Cháu cũng không hụt hẫng nhiều.Cháu có cảm giác bố đi công tác, bố đi làm thôi.

Sự quan tâm củaCông Lý tới con ra sao?

Bố con khi cần vẫncó thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Cuối tuần mình vẫn cho cháu về bà nội để gặp anhấy.

Trong quan hệvợ chồng trước đây, chị và Công Lý có vẻ “kính nhau”?

Cho đến giờ này bọn mình vẫn chưalàm gì xúc phạm nhau. Chưa bao giờ mày, tao, nói bậy. Căng thẳng lắm cũng chỉđến tôi, cô. Cuộc cãi cọ nặng lời cũng rất hiếm.

Sau này ThảoVân có dám yêu một nghệ sỹ nữa không?

Khi yêu mình khôngphân biệt người đó là ai, có thể là bất cứ ai, một nghệ sỹ, một doanh nhân, mộtai đó mình không biết. Vấn đề là mình có yêu người đó hay không thôi. Nghềnghiệp không quan trọng.

Chị có một tâmhồn rất trẻ!

Có thể. Mình luônnhìn nhận cuộc đời mới mẻ. Tại sao mình phải bi quan, rõ ràng nó là điều đángtiếc nhưng không có nghĩa là hết tất cả. Bi quan là không công bằng với mình,với con mình và những người thân của mình. Hãn hữu lắm mình mới đẩy mình vàotrạng thái trầm cảm thôi.

Hình như chịvẫn thương Công Lý nhiều?

Mình vẫn thương nhưthế. Ước giá như vẫn có thể là chỗ dựa tinh thần cho anh ấy. Anh ấy cũng làngười bất hạnh mà. Thương cả anh ấy, thương mình, thương con. Ngay khi mình ratoà, trong phòng, trước mặt thẩm phán, mình đã khóc rồi. Ra khỏi phòng xử ánchúng mình ôm nhau khóc.

Như mình đã nói,bọn mình chia tay vì nhiều lý do khác nhau nhưng không phải hận thù nhau. Saukhi chia tay mình thấy anh ấy phát triển rất tốt trong công việc, mình cũngmừng.

Tôi có mộtcuộc đời thú vị

Còn chị khôngcó gì mới?

Với một công chức,sự thay đổi không nhiều. (Thảo Vân đang công tác tại Đại học Quốc gia HàNội-pv).

Một nửa mớichắc chị chưa muốn tìm?

Mình để tự nhiên,không có ý định tìm nhưng cũng không từ chối.

Nếu được mờitham gia đóng kịch, chị sẽ nhận lời chứ?

Thảo Vân: Tôi có một cuộc đời thú vị
 

Có thể lắm chứ.Nhưng có lẽ người đầu tiên ngăn mình sẽ là anh Lý. Ngày trước anh ấy bảo mình làngười nửa vời, tức là không phải người của giới showbiz. Bởi mình làm việc ở cơquan 8 tiếng một ngày như bao công chức khác. MC là công việc tay trái, mình làmthêm vào buổi tối, ngày nghỉ, hoặc tham gia chương trình nào đó thôi.

Thảo Vân đã gắnbó 20 năm ở môi trường đại học, từng làm công tác Đoàn, bây giờ làm Công đoàn.Không khó để một người như chị chọn công việc khác có thu nhập cao hơn. Chị có ýđịnh chuyển nghề không?

Mình thích môitrường này, có sự yên bình riêng của nó, có không khí riêng của nó. Nhưng cũngcó thể trong tương lai mình muốn thử sức ở công việc khác, chưa biết được. Mìnhthấy môi trường ở đây hiền lành, dễ chịu có những đồng nghiệp đáng mến đáng yêu,thế không phải là một điều đáng mơ ước sao?

Và một dự định?

Nếu viết sách, tôisẽ viết một cuốn hồi ký, vì tôi có một tuổi trẻ sôi nổi, một cuộc đời thú vị.Tôi được đi nhiều nơi, học hỏi nhiều, quan trọng là tôi yêu cuộc sống.n

Thảo Vân mừng vìcuộc chia tay với Công Lý diễn ra trong sự điềm đạm của hai bên. Bước sang tuổi40, chị và con trai lại đi thuê nhà bắt đầu cuộc sống mới, không đàn ông.


Theo Hồng Diệu
Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.