Thu Uyên – Kim Ngân: Phút hiếm hoi tâm sự chuyện gia đình

Nhiều người biết đến Thu Uyên, Kim Ngân ở vai trò là những nhà tổ chức hoặc làm MC cho các chương trình liên quan tới “tổ ấm”. Vậy còn ngày thường, khi họ trở về với gia đình thì thế nào?

Nhiều người biếtđến Thu Uyên, Kim Ngân ở vai trò là những nhà tổ chức hoặc làm MC cho các chươngtrình liên quan tới “tổ ấm”. Vậy còn ngày thường, khi họ trở về với gia đình thìthế nào?

Dù hai MC vốn rất cảnh giác vớinhững cuộc “khai thác” thông tin ở khía cạnh này nhưng PV đã thực hiện được cuộcphỏng vấn nhanh các chị.

Nhà báo ThuUyên: Tôi không dấn thân đi đâu hết
 
Thưa chị ThuUyên, chị từng nói: "Chấp nhận thử thách để dấn thân". Chị có thuộc mẫungười chấp nhận chia ly để dấn thân, nếu người đàn ông của mình muốn chị làngười phụ nữ của gia đình?

Thu Uyên – Kim Ngân: Phút hiếm hoi tâm sự chuyện gia đình
 

- Đó là một tít bài phỏng vấn tôithôi, chứ tôi thì ít khi dùng những từ quá mạnh như vậy. Ví dụ từ "dấn thân" -nghe... "hùng dũng" quá. Tôi không dấn thân đi đâu hết, tôi chỉ đi theo tiếnggọi từ phía trước, ý tôi là vậy đó. Nên làm việc gì đối với tôi cũng phải thậtvui, không miễn cưỡng. Làm việc mà chồng phàn nàn thì còn gì là vui vẻ nữa. Anhấy luôn bảo tôi là người phụ nữ rất gia đình, dù tôi hay phải đi xa.

Nếu một người vừa chia ly, vừa mất mát hạnh phúc riêng mà tìm đến chị, chị sẽkhuyên họ điều gì?

- Nói thật tôi không rành trongnhững chuyện này. Tôi luôn quan niệm có 2 quan hệ thiêng liêng mà người ngoàikhông bao giờ nên can dự, là sự mật thiết giữa bố mẹ và con cái và giữa vợchồng. Tất nhiên nói "không bao giờ" là cực đoan (như khi xảy ra nguy hiểm đếntính mạng của người trong cuộc, ví dụ thế). Nhưng mình dù sao cũng là ngườingoài, không thể hiểu và không cảm xúc, khuyên người ta thế nào được. Có chăngchỉ là giúp người ta quan tâm đến chuyện khác mà vợi đi chuyện riêng chăng?

 Lờikhuyên đó dựa trên kinh nghiệm của chính chị hay là sự đúc kết về cuộc sống màchị biết?

- Những điều tôi biết từ cuộc sống là không aisống thay ai được cả. Người ngoài thương ta, có thể vô tình hại ta, nếu nhấtnhất cái gì ta cũng tin vào họ. Vì làm người ngoài, phán xét người khác rấtdễ, không hệ lụy gì. Một sự việc, diễn giải thế này thì đúng nếu muốn tinđúng; mà muốn nghĩ sai thì diễn giải kiểu khác cũng thấy hợp lý.
 
Tôi không khuyên ai trong chuyện gia đình, vì sợcái định kiến, hoặc thiếu thông tin kèm trí tưởng tượng lớn của mình có thểlàm hại người ta. Nhưng, vài lần tôi mua mấy quyển sách thuộc loại "dạysống" như "Đàn ông Sao Hỏa - Đàn bà Sao Kim"... để tặng mấy cô bạn thân. Cáinày thì là khoa học nhé. Bản thân tôi cũng lấy được khối kiến thức từ chúngđể được hạnh phúc hơn.

 Hạnhphúc đời thường nhất hiện nay của chị là được làm gì?

- Đi làm, về nhà, chăm sóc nhàcửa, nấu ăn, đi dạo, nghe nhạc, đọc sách, xem phim, đan lát... Ra Hà Nội vừacông tác vừa ở với ba. Nói chung hạnh phúc của tôi cũng như mọi người thôi. Đượclà mình ngoài những giờ sự vụ. Được yêu thương và được cười nói.

"Tổ" nhà tôi vô cùng ổn
 
Thu Uyên – Kim Ngân: Phút hiếm hoi tâm sự chuyện gia đình
Nhà báo Kim Ngân. Ảnh nhân vật cung cấp
 
 Chị nói,phụ nữ làm mảng xã hội thường thua thiệt hơn các đồng nghiệp khác, vậy nhưnglại thấy Kim Ngân cưỡi ôtô xịn đi làm, có mâu thuẫn không?

- Sếp của chúng tôi luôn nói rằng đừng mộng làm giàu khi muốn làm truyềnhình. Đúng là tôi có mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, nhưng là có từ ngày còn chưalàm phóng viên cơ, vì tôi lấy một "đại gia" mà!

 Ngườixây tổ ấm đã "tuyên chiến" khá quyết liệt với nạn bạo lực gia đình. Sẽ như thếnào nếu một ngày chính chị cũng bị bạo lực?

- Nếu một ngày tôi bị bạo lực giađình thì cách của tôi là thế này: Tôi rất tâm đắc với một câu nói: "Im lặng làchết".

 Vậycuộc sống gia đình chị hiện nay ra sao?

- Gia đình tôi hiện giờ trở nênbuồn tẻ hơn rất nhiều vì 2 con tôi đều đã đi du học. Tôi cứ đùa với "ông lão"nhà tôi là, con cái đi hết rồi, sẽ chẳng còn ai mà nương tựa những lúc anh hayem sai sót đâu nên tốt nhất là hai thân già chúng ta nương tựa vào nhau, thươnglấy  nhau.

 Ngườita đồn Kim Ngân xây tổ ấm nhưng tổ của mình thì cũng không được ấm lắm? Thực tếthì lời đồn này có phần trăm nào đúng không?

- Thế bạn đã bao giờ nghe thấythiên hạ nói tôi là vợ của anh Lại Văn Sâm chưa? Gia đình tôi cũng có những xíchmích, to tiếng, mâu thuẫn... nhưng tôi không ngại to tiếng đâu, vì khi to tiếngsẽ hoá giải được nhiều vấn đề, sau to tiếng sẽ hiểu và gắn bó hơn. Cho nên "tổ"nhà tôi vô cùng ổn.

Thu Uyên – Kim Ngân: Phút hiếm hoi tâm sự chuyện gia đình
 

 Chịkhuyên chị em rằng nếu có trót giận nhau buổi sáng thì tối về hãy cơm ngon canhngọt và nịnh chồng, để không tạo điều kiện cho các ông chồng rơi vào "cạm bẫy".Nhưng hình như khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó thì những điều chị biết cũngtrở nên vô nghĩa?

- Tôi là người không giữ đượcbình tĩnh, lúc giận, tôi nói thẳng đến mức mất ngọt mất nhạt. Giả sử đồng nghiệpcủa tôi có nói xấu tôi sau lưng, nếu biết tôi sẽ "tương" ngay ở trong phòng. Đólà điểm yếu của tôi. Nhưng bù lại tôi cũng được rất nhiều. Tại sao tôi phải giữnhững điều đó ở trong lòng? Tại sao tôi lại phải đối xử giả tạo với người đangnói xấu mình? Người ấy có thể ghét tôi nhưng người ấy sẽ không đi làm như thếvới người khác nữa. Với chồng mình cũng thế, tôi cũng không giả tạo và giữ nhữngkhó chịu trong lòng. Nhưng tôi lại học được một cách là "Đừng thay đổi chồngbạn, hãy thay đổi cách nhìn".

 Vànhững thay đổi về cách nhìn đàn ông của chị hiện nay là như thế nào?

- Cách đây 10 năm, tôi khắt khevới đàn ông lắm và chồng tôi "lĩnh" đủ. Bây giờ, tôi nhìn những thói hư, tật xấucủa đàn ông một cách độ lượng hơn, vì tôi nghĩ, họ sinh ra đã có nhiều điểm khácđàn bà. Tôi không bi kịch hóa những vụn vặt, nhỏ nhoi trong đời sống vợ chồngnữa. Chị em cũng phải "thoáng" hơn với bản thân mình, cho phép mình được làmnhững điều mà xưa nay mình cứ nghĩ, chỉ đàn ông mới có quyền làm. Ví dụ như,cũng thỉnh thoảng "vô trách nhiệm" với chồng một chút, kệ anh ấy, ta đi gặp gỡ,bù khú với bạn bè, chẳng phải lúc nào cũng khăng khăng phải về lo cơm nước choanh ấy.

 Xin cảmơn các chị!

Theo Gia đình Xã hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.