Trương Quỳnh Anh: 'Ai nói tôi có thai là ngoài ý muốn?'

"Khi có thai 6 tháng, tôi ngang nhiên cùng Tim đi mua đồ cho con, chẳng giấu giếm gì cả. Tôi hạnh phúc với điều đó, tại sao phải giấu?", bà mẹ trẻ chia sẻ.

"Khi có thai 6 tháng, tôi ngang nhiên cùng Tim đi mua đồ cho con, chẳng giấu giếm gì cả. Tôi hạnh phúc với điều đó, tại sao phải giấu?", bà mẹ trẻ chia sẻ.

Gặp Trương Quỳnh Anh vào giữa trưa khi cô đang chuẩn bị tập thể thao lấy lại vóc dáng, gương mặt sáng ngời và trẻ trung. Trương Quỳnh Anh vẫn vậy, cười tươi khoe ra những gì trẻ con nhất trên gương mặt mình. Chỉ có điều, khi nói về con, cô như giơ móng vuốt để bảo vệ. 

Trương Quỳnh Anh là cô gái lạ đời nhất nhì trong showbiz Việt, bởi cô toàn làm những gì mình thích. Khi đang ở trên cái tạm gọi là đỉnh cao của nghiệp diễn viên, Trương Quỳnh Anh nằng nặc làm ca sĩ. Khi đang trên đà làm ca sĩ, tuy chẳng đình đám, nhưng đủ để hái ra tiền từ những buổi miệt mài "sô chậu", cô lại... có con. Và con của cô là kết tinh của tình yêu với anh chàng đào hoa, từng phát ngôn hết sức ngớ ngẩn về chuyện tình cảm của mình. Khán giả yêu thương lo cho cô là chuyện rất rõ ràng, còn khán giả không yêu thích bĩu môi, đả kích và chậc lưỡi: "Ôi! Con gái thời nay, chắc vì... một lần không cẩn thận!".




Điều thay đổi nhiều nhất ở Trương Quỳnh Anh bây giờ là sự điềm tĩnh và biết nói "mặc kệ". Có lẽ sự trưởng thành của một người mẹ, dù là một người mẹ trẻ khiến Quỳnh Anh trở nên chính chắn đến vậy. Cô không còn "xoắn cả lên" cho một lời bàn tán, chẳng còn muốn lên báo phân bua đúng sai với các tin đồn. Ngay cả bài viết này, tôi cũng phải nàn nỉ "gãy lưỡi" để buổi trò chuyện đậm chất thân thiết đấy trở thành bài phỏng vấn. Còn Quỳnh Anh cười vào tất cả những gì thắc mắc của tôi, rồi tóm gọn lại: "Con dạy đấy!".

- Cuộc sống của Quỳnh Anh bây giờ thế nào?

- Tôi hạnh phúc một cách thật sự! Ba mẹ tôi hiện giờ đã sang nước ngoài định cư với chị, bây giờ, tôi ở nhà chồng. Tất cả có mẹ chồng, chồng và chị giúp việc lo toan. Tôi được hỗ trợ hết mức để làm gì tôi muốn, tập gym, chạy bộ, thẩm mỹ các vết rạn, luyện thanh, chọn kịch bản phim.... Mẹ chồng còn bảo tôi đừng lo nghĩ gì cả, nếu nhớ sân khấu quá cứ rèn luyện vóc dáng để trở lại. Thật tuyệt vời!

- Mẹ chồng và chồng? Tôi cứ tưởng rằng Tim và Quỳnh Anh chưa cưới?

- Chúng tôi chưa tổ chức đám cưới rình rang thôi, còn trên giấy tờ thủ tục, chúng tôi đã là vợ chồng. Gia đình hai bên cũng gặp nhau và có bữa tiệc nhỏ với người thân. Tôi thấy thế là đủ, quan trọng là chúng tôi hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc với cuộc sống này, còn những chuyện khác như tin đồn, lời khen chê, mặc kệ vậy!

- Quỳnh Anh dự định không tổ chức đám cưới? Chị có thấy mình thiệt thòi không?

- Không, thiệt thòi gì chứ? Tôi có một báu vật riêng, tôi quá "lời" rồi. Còn chuyện đám cưới, thật sự tôi và anh Tim cũng thích. Chúng tôi còn trẻ nên muốn có cảm giác bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè, khán giả thân thiết. Nhưng chúng tôi cũng thích có con trai mình - nhân chứng sống của tình yêu đó - trong buổi tiệc cưới. Thế nên, chắc tôi và Tim phải chờ, chờ khi con lớn một chút, có thể cầm váy cưới cho tôi.


- Nhiều người cảm thấy rất lo cho Quỳnh Anh, nhất là...

- Nhất là lại lấy anh Tim phải không? (Cười lớn) Thật ra, lúc trước đọc mấy bài phỏng vấn anh ấy về chuyện tình cảm, tôi còn ghét nói chi khán giả.

Bây giờ, anh Tim thay đổi nhiều lắm. Anh chẳng còn chè chén với bạn bè sau buổi diễn, cũng chẳng thích đi chơi đâu xa, đi diễn về là ôm, bế, hôn con, suốt ngày "Sushi ơi, sushi àh!". Đi đâu hơn 1 tiếng là bắt tôi chụp hình con gửi cho xem, rồi xuýt xoa nhớ con.

Bây giờ, khi vô tình đọc lại những bài phỏng vấn trước kia của mình, anh cũng lẩm bẩm: "Sao lúc trước lại nói vậy hả trời?". Anh bây giờ nói gì cũng nghĩ đến con, con sau này nghe được điều này có buồn không? Có tổn thương không? Bây giờ, anh cũng chẳng thích mua sắm gì cả, cái gì cũng bảo để dành lo cho Sushi. Đến mức bạn bè tôi và Tim đều bảo anh bị bệnh ghiền con, tin được không, anh có thể làm tất cả như cho con uống sữa, tắm, thay tã, ru ngủ... Nhiều lúc tôi còn ghen tỵ vì con theo ba nhiều hơn cả mẹ.

Đấy, có con rồi tôi lời thế đấy! Con dạy tôi và Tim nhiều thứ. Buồn cười là có những cái ba mẹ rầy la nửa đời chẳng nghe, vậy mà khi có con thôi chỉ cần nghĩ không tốt cho con là tự động chúng tôi bỏ hết.

- Nhưng còn quá trẻ, Quỳnh Anh có nghĩ có con thời điểm này mình sẽ mất nhiều thứ?

- Không, tôi chẳng bao giờ nghĩ vậy cả. Bây giờ, tôi còn trẻ, tôi còn có thể trở lại với đam mê, vậy thì tôi càng an tâm và có nhiều thời gian hơn. Nếu cứ để đến 26, 27 tuổi mới có con, sau khi sinh con, lo cho con cứng cáp một chút, 28, 29 tuổi tôi còn có thể làm gì?

Nói ra không phải tính toán, có con là chuyện không thể tính toán được. Đó là "báu vật của trời". Tôi có phúc nên tôi hưởng báu vật này. Nói ra chỉ để mọi người biết rằng tôi không hối hận, chẳng thấy thiệt thòi gì, tôi thấy cuộc sống hiện tại của tôi thật sự tuyệt vời và hạnh phúc. Tôi chỉ lo lắng làm sao để giữ được những điều quý giá này.

- Có con đúng là không thể tính toán được, ai mà ngờ Quỳnh Anh lại có con sớm thế?

- À, tôi biết rằng rất nhiều người nghĩ việc tôi có thai là ngoài ý muốn. Không phải đâu! Ai nói tôi có có là ngoài ý muốn chứ? Chúng tôi yêu nhau và thật sự muốn có con với nhau. Sự thật là thế! Vì thế, khi có thai 6 tháng, tôi ngang nhiên cùng Tim đi mua đồ cho con, chẳng giấu giếm gì cả. Tôi hạnh phúc với điều đó mà, thì tại sao phải giấu?

Mà thôi, tin đồn thế nào thì cũng kệ vậy! Chỉ cần tôi và Tim thấy hạnh phúc là được rồi, tôi chẳng quan tâm nhiều đâu!

- Quỳnh Anh có vẻ lớn lên rất nhiều?

- Vâng, con dạy tôi cả đấy! (Cười) Nghe thì buồn cười, nhưng đúng là con dạy chúng tôi thật mà.

- Thế còn ý định quay trở lại showbiz?

- Tôi mới sụt 10kg sau khi sinh em bé, hiện giờ tôi đang luyện tập vài môn thể thao nhẹ để giảm khoảng 4 - 5kg nữa, sau đó tôi sẽ đi đóng phim. Hiện tại, tôi cũng có vài kịch bản tôi đang đọc và cảm thấy hứng thú.




Tôi có sáng tác một ca khúc cho con, và dự định khi khỏe hẳn sẽ thu âm nghiêm túc rồi tặng cho chàng trai mang tên Cát An ấy (cười).

- Và sẽ có Tim hát cùng chứ?

- Không đâu, chúng tôi không đụng vào công việc nhau. Ngoại trừ con cái gia đình, thì việc anh anh lo, việc em em lo. Khi nào chúng tôi cần giúp nhau thì lên tiếng, chứ chúng tôi không can thiệp quá sâu, dễ nảy sinh cãi vã lắm.

Theo Thebox



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.