Từ chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng ai lo hộ Phúc khi chính cậu ấy đang sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn!

“Mỗi người có một cuộc sống và cách riêng để được hạnh phúc. Bạn hạnh phúc vì ngoại hình hiện tại của mình. Nhưng ai đó ngoài kia, lại có thể sẽ hạnh phúc khi được thay đổi nét này nét kia trên khuôn mặt, cơ thể họ.”

“Mỗi người có một cuộc sống và cách riêng để được hạnh phúc. Bạn hạnh phúc vì ngoại hình hiện tại của mình. Nhưng ai đó ngoài kia, lại có thể sẽ hạnh phúc khi được thay đổi nét này nét kia trên khuôn mặt, cơ thể họ.”

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình khi xem phần thi của Đức Phúc vào cái năm cậu xuất hiện ở The Voice. Tôi thích sự chân thành của cậu, thích cách cậu toả sáng và yêu niềm tin lấp lánh trong mắt của Mỹ Tâm khi ôm Phúc vào lòng. Cái khoảnh khắc Phúc rụt rè sợ hãi bước lên sân khấu, bị đánh giá là xấu xí như một chú vịt lạc loài - để rồi cất lên giọng hát ngọt ngào của mình và khiến cả khán đài chìm trong sự tĩnh lặng kinh ngạc - đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của The Voice, ít nhất là với tôi.

Cũng vẫn là tôi - không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi nhìn thấy hình ảnh Đức Phúc trong đoạn livestream mà một người bạn gửi cho vào buổi tối tuần trước. Mái tóc vàng, nước da trắng không tì vết, gương mặt đặc sệt vẻ hotboy Hàn Quốc. Nhìn Phúc như bước ra từ TV, từ một nhóm nhạc hallyu nào đó ở xứ Kim Chi, tuyệt nhiên không còn cái nét nào của một Đức Phúc từng run rẩy khi cất những nốt nhạc đầu tiên trên sân khấu The Voice nữa. Tôi có ngạc nhiên không, dĩ nhiên là có - giống như hàng triệu người khác đã click vào cái livestream buổi tối hôm ấy. Tôi có mừng cho Phúc không - có, một cách chân thành là đằng khác. Bởi tôi tin rằng, gương mặt gần như thay đổi 100% này là một bước đi khiến Phúc hạnh phúc, sau nhiều năm bước chân vào lĩnh vực ca hát nhưng lại chỉ được nhớ đến nhờ những nỗ lực thay đổi ngoại hình vì phải đối mặt với nhiều ý kiến tiêu cực.

Từ chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng ai lo hộ Phúc khi chính cậu ấy đang sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn! - Ảnh 1.

Câu chuyện của Phúc tưởng chừng rất đơn giản vậy thôi - chỉnh sửa ngoại hình để Phúc thấy tự tin hơn, nhưng đến hôm qua, khi đọc quan điểm của một chàng trai nọ ở Mỹ, tôi cảm thấy mọi thứ chẳng còn giản đơn như mình nghĩ được nữa…

Chàng trai này - bằng luận điểm của mình - cho rằng Phúc sửa đẹp thì đẹp thật, nhưng đó là bằng chứng cho một cộng đồng đang tôn thờ vẻ đẹp ngoại hình, khiến người ta mù quáng chạy theo những vẻ đẹp tiêu chuẩn kiểu Hàn mà quên đi cái đẹp thuần phác Việt Nam.

Đọc xong tôi chỉ thắc mắc, tại sao chúng ta lại phải lo hộ Đức Phúc, hay áp những quan điểm mà bạn nghĩ là đúng với bạn, nhưng liệu Phúc có nghĩ thế hay không, có cảm thấy nó đúng với mình hay không?

Cách đây vài năm, tôi đã rất quan tâm đến việc tìm hiểu thông tin và nhìn nhận từ nhiều chiều về cái gọi là xấu - đẹp. Rồi tôi hiểu rằng, một xã hội lành mạnh là nơi mà mỗi con người không phải chịu sự phán xét không chỉ về giới tính, cá tính, địa vị hay tài sản - mà còn cả về ngoại hình bẩm sinh của họ. Nói thế này nghe thì thật sự cũ rích ra rồi phải không, tôi biết bạn có thể sẽ cảm thấy nhàm chán. 

Nhưng khi bạn cảm thấy thật sự hài lòng với bản thân mình, bạn chấp nhận mọi điều trên cơ thể mà xã hội cho là khiếm khuyết, bạn yêu sự khác biệt trên vẻ ngoài cá nhân - bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật sự dễ thở hơn và trời ơi, bạn có quyền được cảm thấy dễ thở như vậy. Bạn đang sống cuộc sống của chính mình với cơ thể của mình chứ chẳng phải ai khác. Thế nên, bạn cũng chẳng nợ ai việc phải xinh đẹp để làm vừa mắt họ cả!

Nhưng sau đó, tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi: “Vậy, với những người muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì sao?”. Tôi luôn đứng về phía những người yêu thương và trân trọng vẻ đẹp của riêng mình, tôi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân khi đưa ra nhận xét về ngoại hình của một ai đó ( một thói quen khó bỏ, tôi vẫn đang tập dần) nhưng khi họ muốn thay đổi một điều gì đó trên gương mặt? Tôi nên cảm thấy thế nào khi tôi vừa ủng hộ việc trân trọng hình hài và bản sắc của mỗi người, trong khi tôi không thể cho phép mình lấy điều đó ra để phán xét hay phản đối quyết định của ai đó trong việc khiến cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn? Tôi đặt câu hỏi: Thẩm mỹ có phải là sai trái khi chối bỏ hình hài và sự độc đáo tự nhiên của mình?

Từ chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng ai lo hộ Phúc khi chính cậu ấy đang sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn! - Ảnh 3.

Tôi mất một thời gian để suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời cho mình. Thật ra, nó đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều, đó chỉ là: “Hãy tôn trọng mọi quyết định của mọi người. Giống như cách mà bản thân mình đã tôn trọng vẻ ngoài của họ. Mỗi người có một cuộc sống và cách riêng để được hạnh phúc. Bạn hạnh phúc vì ngoại hình hiện tại của mình. Nhưng ai đó ngoài kia, lại có thể sẽ hạnh phúc khi được thay đổi nét này nét kia trên khuôn mặt, cơ thể họ.”

Cách đây khoảng 3 năm, ngôi sao nổi tiếng Renee Zellweger của Nhật ký tiểu thư Jones xuất hiện trên thảm đỏ Elle với một gương mặt… chẳng liên quan gì đến cô trước đấy. Dẫu rằng Reene khi đó là lâu lâu mới xuất hiện trước công chúng, nhưng cũng chẳng ai có thể tìm được sự liên quan giữa người phụ nữ cao gầy với gò má hóp ấy từng  lại là một tiểu thư Jones với há má bầu bĩnh, đáng yêu và đôi mắt híp tịt. Renee rõ ràng đã can thiệp botox và filler vào gương mặt mình, để công chúng được một phen hú vía. Không một ai nhận ra Renee và báo chí đêm hôm đấy chỉ rần rần đăng gương mặt đã chẳng còn nhận ra đấy của tiểu thư Jones.

Đáp trả lại cơn bão truyền thông, Renee chẳng buồn giải thích, cũng chẳng muốn phân trần hay tìm một cái cớ cho gương mặt đã thay đổi gần như 70% của mình. Minh tinh chỉ trả lời: “Tôi đang sống trọn vẹn và khoẻ mạnh hơn. Thế nên tôi vui vì các bạn đều nhìn thấy điều ấy".

Từ chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng ai lo hộ Phúc khi chính cậu ấy đang sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn! - Ảnh 4.

Đúng vậy, liệu điều gì quan trọng hơn việc nữ diễn viên đang sống một cuộc đời trọn vẹn và khoẻ mạnh? Một gương mặt khác đi không khiến cô bớt hạnh phúc chút nào. Chẳng còn ai nhắc đến gương mặt “cứng đơ" của Renee khi ấy với một sự chế nhạo nữa. Không một ai coi đó là chuyện lạ kỳ. Ngược lại, tất cả đều ủng hộ vẻ ngoài mới của Renee, dành cho cô những lợi ngợi khen và cảm phục vì sự can đảm. Chỉ cần một lời xác nhận của Renee, chỉ cần cô nói rằng mình hài lòng và mình tự tin với vẻ ngoài ấy, tất cả mọi ý kiến đều thể hiện một sự tôn trọng tuyệt đối với ngoại hình của cô và không ai lôi nó ra để làm những phép so sánh bất nhã để chế giễu người phụ nữ ấy nữa.

Không chỉ có Renee Zellweger, hãy để tôi kể cho bạn một vài cái tên nổi bật: Kylie Jenner - cô gái trẻ đã từng chống lại cả mạng xã hội khi đi bơm môi - để rồi trong thời điểm hiện tại, người ta chấp nhận và đứng về phía cô út nhà Kardashian một cách tuyệt đối mỗi khi có ai đó nhắc đến cặp môi bằng một giọng lưỡi chê bai cay độc.

Rihanna: Thời điểm gần đây khi nữ ca sĩ đến từ Barbados có dấu hiệu tròn trịa lên, không một tờ báo lớn nào giật tít có từ “fat": béo. Ngược lại, truyền thông sử dụng từ “thick”: dày mình. Cũng chẳng một trang tin nào kêu gọi Riri hãy đi giảm cân nhanh khẩn trương lên kẻo mất fan bây giờ! Họ ủng hộ cô, họ kêu gọi hãy yêu thân hình ấy và dành những lời có cánh cho vẻ ngoài đẫy đà của nữ ca sĩ từng là một trong những biểu tượng bốc lửa nhất làng nhạc.

Từ chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng ai lo hộ Phúc khi chính cậu ấy đang sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn! - Ảnh 6.

Những câu chuyện này nói lên điều gì với câu chuyện của Đức Phúc, lẫn câu chuyện của chàng trai đang sống ở Mỹ kia? Để tôi nói cho bạn nghe, chúng giống nhau ở chỗ, đó đều là những câu chuyện yêu cầu bạn phải sử dụng trái tim để lắng nghe và cảm thông, thay vì lý trí và đôi mắt của mình.

Cả Đức Phúc hay Renee Zellweger, Kylie Jenner hay RiRi đều là những con người với những quyết định, những sở thích và quan điểm rất riêng của mình. Họ có cái nhìn khác nhau về cái đẹp, họ yêu những đường nét khác biệt và sẵn sàng thay đổi để thoả mãn nhu cầu ấy. Đức Phúc có thể không hài lòng về gương mặt mình, cậu ấy thay đổi để có thể tự tin hơn khi bước lên sân khấu, khi ra ngoài - điều đó chẳng có gì là sai! 

Đức Phúc thẩm mỹ, vì cậu ấy thấy điều đó khiến mình hạnh phúc. Không ai sống thay hay chịu đựng những nỗi buồn của riêng cậu ấy khi tự ti về ngoại hình của mình. Thế nên, cũng đừng ai cố sống thay cho Phúc khi cậu ấy kiếm tìm một hình hài mới để có thể cảm thấy trọn vẹn hơn. Đừng áp đặt rằng Phúc phải yêu vẻ ngoài của mình, yêu những đặc điểm trên cơ thể mà cậu ấy vốn không thoải mái, đừng bắt Phúc phải sống khác đi hay có một lựa chọn khác đi. Chúng ta không có quyền ấy khi chúng ta không sống cuộc sống của Phúc, với những cảm xúc mà Phúc trải qua hàng ngày.

Kylie Jenner đã từng trả lời phỏng vấn là cô ấy ghét cay ghét đắng đôi môi mỏng của mình và quyết định bơm đầy nó cho sexy, đó hoàn toàn là quyền của riêng cô gái trẻ ấy! Cũng giống như Chúng ta không thể nhân danh vẻ đẹp tự nhiên, hay đánh đồng việc thay đổi ngoại hình là lối sống chạy theo vẻ ngoài - để hạ thấp những người lựa chọn thẩm mỹ. Họ có quyền được tìm một vẻ ngoài mình hài lòng nhất, một vẻ ngoài khiến mình tự tin nhất, sống với nó và hạnh phúc vì có được nó.

Từ chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ: Đừng ai lo hộ Phúc khi chính cậu ấy đang sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn! - Ảnh 7.

Bạn có thể hài lòng với ngoại hình của mình, nhưng xin hãy nhớ rằng không phải ai cũng như vậy. Họ không hài lòng và họ mong muốn thay đổi chiếc mũi, khuôn miệng hay bất kì nét nào đó - vì nó khiến họ tự tin hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn. Nếu mong muốn đó không phương hại đến ai, thì không gì có thể chính đáng hơn nữa! Không ai buồn thay họ lúc họ mặc cảm tự ti, thì cũng đừng ai phán xét hay lo thay họ, lúc họ đã đẹp lên và hài lòng vì điều đó.

Hãy học cách thông cảm thay vì cố khiến người khác cũng phải có suy nghĩ và quan điểm giống mình. Bởi cuối cùng thì, mọi quan điểm, mọi suy nghĩ, lý luận hay triết lý cũng đều sinh ra để bảo vệ cho cái quyền được sống là chính mình một cách tự do nhất, theo cách tự do nhất và sống một cuộc sống hạnh phúc nhất mà thôi!

Theo Trí thức trẻ


phẫu thuật thẩm mỹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.