Tự Long: Mong năm mới có thời gian chăm sóc vợ, con...

"Mấy năm qua tôi dành thời gian cho gia đình không nhiều. Ngày xưa làm việc nhỏ nhặt như sửa ổ điện, bê tivi,... bây giờ còn không có thời gian làm những việc như thế. Ăn bữa cơm với gia đình tôi cũng hiếm. Vì thế, tôi mong năm mới các thành viên trong gia đình có thời gian chăm sóc nhau" diễn viên hài Tự Long chia sẻ.

"Mấy nămqua tôi dành thời gian cho gia đình không nhiều. Ngày xưa làm việc nhỏ nhặt nhưsửa ổ điện, bê tivi,... bây giờ còn không có thời gian làm những việc như thế.Ăn bữa cơm với gia đình tôi cũng hiếm. Vì thế, tôi mong năm mới các thành viêntrong gia đình có thời gian chăm sóc nhau" - diễn viên hài Tự Long chia sẻ.

Có phải lúc nào cũng cười được đâu?

Táo Quân năm nay đặc biệt vai Táo văn hóa - xã hội do anh thủ vai "chửi" báomạng ghê lắm. Là nghệ sĩ hay phải tiếp xúc với các nhà báo nói chung, anh cósợ...?

- Táo quân 2011 nói không sai tí nào. Có những vấn đề năm qua nói nhiều thìkhông nên nói lại nữa. Chỉ có điều chúng ta hiểu thế nào, ta nói về nó ra sao.Có những chuyện qua lăng kính hài hước được nhìn nhận nhẹ bớt đi, nhưng có nhữngcái được làm lớn lên...

Một số bầu sô nói mời anh diễn hài xông đất đầu năm rất khó. Vì lý do gìanh... "chảnh"?

Tự Long: Mong năm mới có thời gian chăm sóc vợ, con...
 

- Nhóm của tôi có được nhiều lời mời nếu vì mục đích tiền bạc tặc lưỡi thì cũng xong. Tiểu phẩm của chúng tôi có thể diễn được nhưng đầu năm mới cần sự vui vẻ,khán giả bỏ tiền ra cũng nên cho họ thưởng thức cái gì đó lạ chút. Năm mới chokhán giả ăn món ăn cũ thì chán lắm!

Trong các đĩa hài Tết anh cũng vắng mặt, có lý do gì không, thưa anh?

- Năm nay tôi không làm mặc dù có nhiều lời mời. Hơn nữa, cuối năm tôi bận rộn,đi diễn châu Âu, về lại tập cho Táo quân.... Năm nay không diễn đĩa hài, sangnăm diễn, đâu có sao đâu. Hài nó không như những loại hình nghệ thuật khác, cơmkhông ăn thì gạo còn đó mà có phải lúc nào cũng cười được đâu, lúc nào cũng hayđược đâu...

Tôi không lệ thuộc vào đồng tiền

Anh là nghệ sĩ chèo nhưng hài mới là "mảnh đất canh tác màu mỡ" giúp têntuổi anh đến với khán giả nhiều hơn. Chiếu chèo níu kéo đến bây giờ là bởi điềugì?

- Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt tốt và xấu, chúng ta không thể cầu toànđược. Nghệ sĩ chèo, nghệ sĩ hài cái nào tốt phát huy. Sự thật vẫn là sự thật,cho dù tôi có cải chính gì đi chăng nữa thì cái mà mọi người biết đến tôi nhiềuhơn vẫn là sân khấu hài.

Nếu nói cuộc sống bây giờ chỉ hát chèo thì không nuôi sống được bản thân và giađình. Chưa kể sống trong quân đội vừa gò bó, khuôn mẫu, với một nghệ sĩ đượccông chúng biết đến chịu sức ép rất lớn. Nếu đam mê không thắng nổi cuộc sốngđời thường thì tôi sẵn sàng bỏ chiếu chèo lính mà đi thôi. Tuy nhiên, tôi khôngphải là người quá lệ thuộc vào đồng tiền.

Tự Long: Mong năm mới có thời gian chăm sóc vợ, con...
Vợ nghệ sĩ Tự Long và con trai Teppi

Thực tế, đã bao nhiêu lần anh muốn từ bỏ chiếu chèo?

- Nhiều lần rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại - lại thôi vì bố mẹ tôi cũng không muốn.Mà tuổi của tôi bây giờ cũng suýt soát 40 rồi, phải biết lo cho mình nữa. Khôngnên có ước mơ hoài bão quá xa vời. Còn nghệ thuật thì không bao giờ có đỉnh caovà nấc thang vô cùng. Đã yêu nó rồi thì phải cống hiến cho nó thôi.

Với bố mẹ và các em, hình như anh vẫn còn rất "nặng gánh"?

- Chẳng bao giờ tôi nghĩ đó là một gánh nặng cả. Trong một gia đình, tôi là concả thì phải có trách nhiệm phải lo cho các em thôi. Một số bạn bè từng hỏi tôirằng sao không đưa ông bà lên Hà Nội sống cùng vợ chồng?, nhưng phải thú thậtrằng bố mẹ tôi không bao giờ muốn rời xa mảnh đất kinh bắc.

Vợ tôi chả phải lo gì

Tết này anh sẽ vẫn lại đưa vợ con về quê ăn Tết với bố mẹ chứ? Tôi tò mòmuốn biết, một cô gái gốc Hà Nội như vợ anh những ngày Tết có phải vào bếp mổgà, thổi xôi... giúp mẹ chồng không?

- Tất nhiên là vợ chồng tôi và cháu Teppi sẽ về nhà ăn Tết với ông bà nội nhưmọi năm thôi. Những việc bạn kể vợ tôi không phải làm, bố, mẹ, em trai hoặc emgái của tôi làm. Bình thường gà thắp hương cúng gia tiên bao giờ cũng phải làtôi làm thịt vì phong tục nhà tôi là như thế.

Thế vợ anh sẽ làm gì?

- Cô ấy làm việc lặt vặt trong nhà. Mà không phải là phân công việc trong giađình, ai thấy việc gì thì làm mà chả làm cũng chẳng vấn đề gì. Bố mẹ tôi dễ dãi,quý con cái. Vợ tôi đi lấy chồng nhưng sướng vì chả phải ở với bố mẹ chồng ngàynào ngoại trừ Tết và khi sinh con nhưng những cái đó chỉ mang tính thời vụ thôi.

Anh bảo vợ anh sướng vì không phải ở với bố mẹ chồng nhưng đôi khi ở riêngcũng có những "thiệt thòi". Anh có nghĩ như vậy không?

Tự Long: Mong năm mới có thời gian chăm sóc vợ, con...
 

- Không ở với bố mẹ chồng có cái dở là không có sự gắn kết của gia đình. Ngườicon dâu mà chịu sự ảnh hưởng của mẹ chồng cũng rất tốt bởi nó sẽ ảnh hưởng thếhệ đằng sau nữa. Bởi nàng dâu đồng thuận với mẹ chồng thì sau này có con dâu sẽhiểu bổn phận làm dâu và hiểu bổn phận làm mẹ chồng.

Anh ước muốn điều gì khi mùa xuân đang về?

-  Mấy năm qua tôi dành cho gia đình không nhiều. Ngày xưa làm việc nhỏ nhặt nhưsửa ổ điện, bê tivi,... bây giờ còn không có thời gian làm những việc như thế.8h sáng có mặt cơ quan làm suốt đến chiều, rồi đi diễn đến đêm, có khi còn điquay chương trình này khác. Ăn bữa cơm với gia đình tôi cũng hiếm. Vì thế, tôimong năm mới các thành viên trong gia đình có thời gian chăm sóc nhau.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc gia đình anh hạnh phúc, gặp nhiều maymắn cho một năm mới...!


Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.