Tùng Dương bật mí người yêu giấu kín

Sau 8 năm kể từ khi đoạt giải tại Sao Mai điểm hẹn, anh mới tổ chức được một live concert trong khi những ca sĩ trẻ khác đã có nhiều đêm nhạc hoành tráng. Tại sao anh chậm trễ như vậy?

"Bất cứ ai có tìnhyêu thực sự, trái tim sẽ chỉ đạo cho đôi tai của họ không nghe thấy những tinđồn không hay về nhau", Tùng Dương nói về cô bạn gái bước qua sóng gió để gắn bócùng anh suốt 2 năm qua.

Trong những ngàychuẩn bị cho liveshow riêng "Những chuyến đi", bên cạnh Tùng Dương thỉnh thoảnglại có sự xuất hiện của một cô gái đẹp như người mẫu. Cô bạn gái yêu nghệ thuậtnày là động lực cho những thăng hoa của anh trong sự nghiệp.

- Sau 8 năm kểtừ khi đoạt giải tại Sao Mai điểm hẹn, anh mới tổ chức được một live concerttrong khi những ca sĩ trẻ khác đã có nhiều đêm nhạc hoành tráng. Tại sao anhchậm trễ như vậy?

- Nếu tính ca sĩcủa Sao Mai điểm hẹn, tôi là người đầu tiên có liveshow đấy chứ - những ngườikhác đã ai làm đâu. Liveshow có những ý nghĩa khác nhau. Có người là để nhìn lạimột chặng đường: 10 năm, 15 năm, 20 năm… Có người là quảng bá một album mới. Còntôi, nói duy tâm một chút thì đây là năm rất nhiều thuận lợi. Đầu nămlãnh giải Cống hiến, hy vọng cuối năm mọi thứ cũngđến với mình suôn sẻ. 8 năm tôi nghĩ là vừa phải - không quá lâu cũng không quámau cho một chương trình lớn.

Tùng Dương bật mí người yêu giấu kín
 

- Anhđã chuẩn bị thế nào?

- Tôi đang tậpluyện với ban nhạc - những người có tư duy đồng đều, cùng hướng đi với tôi lànhạc sĩ Thanh Phương, Lưu Hà An, Nguyễn Công Phương Nam. Chương trình còn có sựgóp mặt của Lê Cát Trọng Lý và Phó An My làm điểm nhấn. Thứ chúng tôi đem đếnrất âm nhạc - đơn giản, không quá cầu kỳ. Tất nhiên là vẫn có mảng miếng sânkhấu vì đạo diễn của tôi là Việt Tú, nhưng tôi muốn hướng tới những gì đươngđại, kể cả trong phần thiết kế và kết cấu chương trình. Múa tĩnh chứ khôngchuyển động nhiều, trong đó Tùng Dương cũng là một diễn viên.

- Anh vẫn nổibật với phong cách "quái". Trong một chương trình của riêngmình, được thỏa sức vẫy vùng, độ quái ấy sẽ đến đâu?

- Tôi quái nhưngcó tư duy chứ không phải quái một cách tùy tiện. Sự quái của tôi luôn có sự ẩndụ, truyền tải một thông điệp. Khán giả dự liveshow có thể thưởng thức một cátính âm nhạc đậm chất Tùng Dương. Tuy nhiên, với tên gọi “Những chuyến đi”, họcòn thấy đặc tính từng vùng miền, những nơi tôi từng đi qua.

- Lê Cát TrọngLý từng nói, bởi Tùng Dương đi nhiều, thấy được nhiều điều hay nên anh ấy khôngthể làm dở. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này?

- Lý nói thế cóphần đúng nhưng hơi chủ quan. Bản thân cuộc sống luôn thay đổi, luôn vận động,nếu ta không cập nhật sẽ bị bỏ lại đằng sau. Đó là sự đấu tranh bên trong conngười mình, luôn học tập rèn luyện chứ không chỉ do những yếu tố khách quan tácđộng vào. Lý cũng từng nói với tôi, cô ấy sẽ nghỉ hát một thời gian để đi họctiếp, “Biết đâu sau này con đường em sẽ luôn mở giống như anh?”. Tôi nghĩ đó làlựa chọn đúng.

Tùng Dương bật mí người yêu giấu kín
 

- Liveshow của các ca sĩ thường mời rất nhiều bạn bè đồng nghiệp tham gia,còn anh chỉ mời có Lê Cát Trọng Lý. Đó là vì anh ít bạn hay khó tìmngười đứng chung sân khấu với mình?

- Bạn bè thì cóthể nhiều nhưng người cùng chung con đường với mình thì rất ít. Tôi có hai ngườibạn thân là Thanh Lam và Trần Thu Hà. Thanh Lam đã hát cùng tôi nhiều, sắp tớilại có những kế hoạch kết hợp khác cùng nhau, còn Hà Trần thìsắp sinh em bé. Tôi thích khách mời là nữ để có đốitrọng với giọng hát của mình. Như thế là đủ cho một chương trình tri ân của TùngDương với khán giả, chứ không phải một đêm “Tùng Dương và những người bạn”.

- 8 năm trêncon đường âm nhạc, anh nhận được những gì?

- Việc đi hát chotôi rất nhiều kinh nghiệm, vốn liếng. Con người đều muốn phát triển theo guồngmáy đi lên, đó là sự cố gắng hoàn thiện và tôi cũng vậy. Khi xem lại những đĩacũ của mình, tôi thảng thốt, có lúc phát sợ vì mình đã thay đổi quá nhiều so vớingày xưa. Tôi luôn luôn phủ định chính mình. Những mối quan hệ trong cuộc sống,trong đó có tình yêu, làm cho tôi thăng hoa, có đủ trải nghiệm để biết nâng niumột bài hát, cũng như câu chữ ca từ, đào sâu tính âm nhạc trong thể loại củamình để không đi vào ngõ hẹp. Con đường của tôi đang thênh thang trước mắt.

- Anh vừa nóivề tình yêu. Tình yêu đóng góp cho anh bao nhiêu năng lượng khi làm live concertnày?

- Tôi không đủmạch lạc phân nó ra là bao nhiêu phần trăm (cười). Tình yêu nam nữ luôn gắn kếthai người và chính sự gắn kết đó giữ cho con người ta cân bằng mọi thứ trongcuộc sống. Thế nên bạn hãy cứ yêu đi - để có những giận hờn, chờ đợi, đau khổ,hạnh phúc. Nó bổ trợ cho nghệ thuật và khi hát một bài hát, mình có cảm giácđược đứng ở nhiều chủ thể khác nhau.

- Người đam mênhững cảm xúc đối lập như anh chọn cho mình một người yêu thế nào?

- Tôi cho rằngtrái dấu hút nhau. Giống nhau hoàn toàn thì không còn gì khám phá về nhau nữa,nó bình thường quá. Một tình yêu bình thường thì không tồn tại được lâu. Sự khácbiệt luôn mang đến cho chúng ta những điều ngạc nhiên. Nó có thể là một trận cãinhau nảy lửa nhưng qua đó chúng ta lại hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, gắn kếtvới nhau hơn. Hãy chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống hơn là lúc nào cũngcố nâng niu để bát đũa không chạm vào nhau.

Tất nhiên, quákhác nhau về ngành nghề thì mức độ chia sẻ giữa hai người cũng không được sâusắc. Những người cùng làm nghệ thuật thì hay yêu nhau bởi họ tìm thấy sự đồngcảm dễ dàng hơn và vun đắp cho nhau. Bạn gái tôi yêu nghệ thuật, hiểu được giátrị mà Tùng Dương luôn muốn cống hiến. Cô ấy là một khán giả khó tính, cao cấp.Khi tôi hát, người ấy ngồi dưới phải chăm chú, say đắm nhìn mình thì xúc cảm mớiđến dào dạt được. Nếu hững hờ thì làm sao đi cùng nhau được hai năm trời?

Tùng Dương bật mí người yêu giấu kín
 

- Yêuhai năm không phải là ngắn. Anh đã có dự trù dài hơi nào cho mối quan hệcủa mình?

- Với tôi, đó vẫnlà sự mong manh. Tất nhiên, tôi cố hướng tới thăng bằng giữa sự nghiệp và tìnhyêu, nhưng hai thứ đó đôi khi hơi trái ngược. Khát vọng âm nhạc là vĩnh cửu, còntình yêu thì có thể thay đổi.

Điều đó khiếnngười phụ nữ hơi bất an nhưng sự bất an của họ chính là sự bình an cho mình. Họsẽ luôn chiều chuộng, hỗ trợ mình để mình không lơ là họ mà nghiêng sang ngườitình âm nhạc. Một tình yêu vì nhau mới có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời. Tuynhiên, tôi tin vào số mệnh của ông trời. Ông trời bắt mình yêu nhiều thì mìnhđành chịu (cười).

- Gái mê tài,trai mê sắc. Anh thì rõ là trai tài, còn gái sắc của anh thì sao?

- Tôi cứ miêu tảđơn giản đó là người rất hiểu Tùng Dương, mê Tùng Dương, yêu con người và cả sựnghiệp của Tùng Dương, chăm sóc Tùng Dương rất kỹ. Tôi ít khi xuất hiện cùngngười yêu mình tại các sự kiện vì không muốn mọi người săm soi cô ấy. Cuộc sốngriêng với tôi là sự thiêng liêng không ai chạm vào, như vậy sẽ sống với nhau dễhơn là khoe nhau trên mặt báo.

- Cô gái nàykhông chỉ đẹp, đồng cảm cùng anh trong nghệ thuật, mà còn có sự dũng cảm khivượt qua những tin đồn giới tính để yêu anh. Anh nghĩ gì vềsự hết lòng ấy?

- Bất cứ ai cótình yêu thực sự, trái tim sẽ chỉ đạo cho đôi tai của họ không nghe thấy nhữngtin đồn không hay về nhau. Cuộc sống là như vậy.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.