Vẫn còn chạy đua với thời gian…

Thanh Hoa mười năm về trước và Thanh Hoa ngồi đối diện với tôi ở căn phòng âm nhạc trên đường Láng Hạ không khác nhau nhiều, bởi ánh mắt sắc sảo, thẳm sâu, đa đoan của người đàn bà hát vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên trong nụ cười đong đầy thăng trầm cuộc đời của chị.

Gặp Thanh Hoa trong căn phònglàm việc với bộn bề những dự án công việc tất bật của công ty tổ chức nghệ thuậtThanh Hoa Concert, thấy chị không có giây phút “sống chậm” dù tuổi 60 đã gõ cửa...

Phải lòng hai người đàn ông…tử tế!

Thanh Hoa mười năm về trước vàThanh Hoa ngồi đối diện với tôi ở căn phòng âm nhạc trên đường Láng Hạ khôngkhác nhau nhiều, bởi ánh mắt sắc sảo, thẳm sâu, đa đoan của người đàn bà hát vẫncòn hiện hữu vẹn nguyên trong nụ cười đong đầy thăng trầm cuộc đời của chị.

Vẫn còn chạy đua với thời gian…

Cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ngườiđàn ông đầu tiên khiến cô bé Thanh có nước da đen nhẻm, gốc Thanh Hoá, mỗi lầnbước lên sân khấu phải nhờ đến đôi guốc cao gần 20 phân để “tự tin”…chị bồi hồinhớ lại rằng chị đã yêu người đàn ông đầu tiên bằng tất cả nông nổi, mãnh liệtcủa người đàn bà yêu và được yêu. Bằng chứng cho tình yêu ấy, cho sự mãnh liệtấy là cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và ba đứa con – trái ngọt tình yêu của cặp vợchồng nghệ sĩ là minh chứng cho tình yêu của họ.

NSND Thanh Hoa tâm sự: “Tôi làcon người có nhiều chữ đa, đa tình, đa sầu, đa cảm, đa đoan.  Chính vì mang nợvới chữ “đa” nên là vợ chồng thì cả hai người đều phải cố gắng để giữ nhau”.

Nhắc đến chồng cũ, cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa,giọng Thanh Hoa trầm lại, chị bồi hồi: “Tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản, nếukhông có sự ra đi của Phan Lạc Hoa, thì không có sự nổi tiếng của Thanh Hoangày hôm nay. Tôi xin khép lại dấu ấn nặng trong cuộc đời, vì đó sẽ mãi làmột huyền thoại. Tôi đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát, có mộtlinh tính mách bảo tôi rằng anh Phan Lạc Hoa vẫn dành cho tôi một sự ủng hộvô hình nào đó”.

Mặc dù là nghệ sĩ nhưng chị chorằng mình không hề gặp một tình yêu “sét đánh” kiểu lửa gần rơm. Bởi khi đãthích rồi thì khó để mà chán, và đã “chán” rồi thì khó để mà thích. Người đànông thứ hai của cuộc đời nghệ sĩ Thanh Hoa cũng tài hoa không kém. Đó là nghệ sĩxiếc Tôn Thất Lợi. Thanh Hoa hào hứng kể: “Anh là một trong ba gã đàn ông đẹptrai nhất liên đoàn xiếc. Anh là người Huế trầm lắng, ít nói. Nhưng anh cũng làmột người nghệ sĩ tài năng khiến tôi có thể tự hào”.

Sống với nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợigần 30 năm nhưng NSND Thanh Hoa vẫn không lí giải nổi vì sao một người đànông hào hoa, đẹp trai như chồng chị lại chọn vợ mình là một nữ nghệ sĩ vừađen, vừa thấp lùn trong khi nhiều bạn cũ của chồng cao tầm 1m70. Chị nói vuinhiều khi chị chọc quê anh: “Anh yêu toàn chân dài nhưng lại lấy em chânngắn nhất quả đất”.
 
Điều khiến Thanh Hoa “say nắng” người chồng thứhai này không phải vì anh là cha của cậu con trai theo nghiệp ca hát của mẹ,ca sĩ trẻ Tôn Thất Sơn. Chị kể: “Tôi không bao giờ hỏi hai cô con gái riêngcủa mình rằng các con thấy chồng mẹ là người như thế nào? Hai cô con gái tôigọi anh Lợi là ba rất tự nguyện và tôn trọng. Các con tôi đều cá tính, vìthế chúng cũng đủ thông minh để rạch ròi tình cảm của mình. Điều tôi phụcnhất ở chồng tôi, là cách anh ấy cư xử. Ngày xưa, khi hai cô con riêng củatôi còn bé, mỗi lần anh đi công tác xa về, khi chia quà, anh thường dành chohai cô con gái riêng của vợ trước, con đẻ của mình sau”.

Không cóthời gian để…thư giãn!

Là nghệ sĩ bước vào tuổi 60 nhưng vẫn điềuhành công ty Thanh Hoa Concert, Thanh Hoa chia sẻ: “Thực ra kinh doanh chỉ làmột lối đi nhỏ. Ngày xưa tiếng hát chỉ là công cụ để động viên tinh thần nhândân trong chiến đấu. Còn thời bình, tiếng hát góp phần để quê hương giàu đẹp.Chính vì thế, tuy hết tuổi phục vụ rồi nhưng Thanh Hoa Concert vẫn có lí do tồntại vì tôi là con người của công việc”.

Nói về sự bận rộn của mình, nghệ sĩ ThanhHoa tâm sự: “Tôi ít có thời gian để thư giãn. Nếu không ra công ty cũng phải làmmột việc gì đó trong nhà như thay toàn bộ khăn tắm trong nhà tắm, sửa tủ, kệtivi hoặc chăm sóc các cháu, hiện giờ tôi có 5 đứa cháu ngoại và 1 đứa cháu nội.Các cháu luôn là ưu tiên số 1 của tôi hiện giờ”.

Hiện nay hai cô con gái và cậu con traicủa nghệ sĩ Thanh Hoa đều đã yên bề gia thất. Chị tâm sự rằng việc các conyên bề gia thất chị như trút được gánh nặng trên vai. Thanh Hoa tâm sự: “Cáccon động viên tôi nhiều lắm. Mặc dù không muốn mẹ vất vả nhưng các con đềubiết tính mẹ nên rất tôn trọng những việc mẹ làm".
 
Vẫn còn chạy đua với thời gian…

Trong gia đình của chị, chồng, con trai, condâu đều “kiệm lời”, chính vì thế mỗi khi chị ra khỏi nhà, căn phòng rộng lớn lạiyên ắng lạ thường. Thanh Hoa bảo: “Hàng xóm thấy nhà tôi yên tĩnh quá, cứ nghĩtôi về quê rồi. Thế mới thấy sự quan trọng của Thanh Hoa trong ngôi nhà củamình. Tôi sẽ làm căn nhà sôi nổi, ấm cúng hẳn lên”.

Vì chị cuốn mình vào công việc nên cũng khôngcó thời gian rảnh rỗi để chăm sóc gia đình. Chính vì vậy, chị tự nhận khoản nộitrợ của mình rất vụng về. Dí dỏm nói về việc chinh phục ông xã mấy chục nămtrời, Thanh Hoa cười rất tươi tiết lộ bí mật: “Thanh Hoa không đi vào trái timông xã bằng dạ dày. Vì chị không biết nấu ăn, chị bị bỏng mỡ một tháng nay vẫnthấy rát đây này. Chị yêu chồng và đi thẳng vào trái tim, cư ngụ ở đó luôn”.

Nhìn Thanh Hoa một tay cầm điệnthoại nghe, miệng vẫn chỉ đạo nhân viên sửa lại bìa đĩa cho nghệ sĩ, đôi mắt vẫnánh lên tinh nghịch nhìn tôi. Lúc buông máy xuống, chị bảo: “Nhiều người gặpchị, cứ phân vân không biết gọi là cô hay chị? Ai cũng bảo chị trẻ nhiều so vớituổi 60”. Tiếng cười Thanh Hoa lanh lảnh, tôi tin rằng hoài nghi của ai đó vềtuổi xuân của chị là có thực. Ngoài trời, mưa nặng hạt…

Theo Thuỷ Anna
Pháp luật &xã hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.