Vân Dung: '1000 bình luận, có 998 ý kiến khen Táo quân 2014'

Táo Y tế Vân Dung nêu lên quan điểm cá nhân về chương trình Táo quân 2014.

Táo Y tế Vân Dung nêu lên quan điểm cá nhân về chương trình Táo quân 2014.

Chị nhận xét thế nào về kịch bản Táo quân 2014?

Khi làm xong Táo quân năm nay, mình có cảm giác rất thích. Ngay từ khi đọc kịch bản, mình đã thấy nó rất thâm thúy. Đặt người dân vào vai Ngọc Hoàng, không phải ai cũng dám làm như thế! Phải là 1 đạo diễn cực kỳ táo bạo, bản lĩnh mới dám làm.

Táo quân là chương trình tổng kết lại 1 năm, để người dân nói lên những bức xúc những mong muốn của mình trong 1 năm đã qua, và năm nay, người dân đã thay mặt Ngọc Hoàng nói lên điều đó. Không biết mọi người cảm thấy thế nào, nhưng với mình, đây là 1 kịch bản cực kỳ thâm thúy và rất là ấn tượng.

Chị có biết có ý kiến chê Táo quân 2014 “nhạt”?

Chương trình đã đi qua chặng đường 11 năm, những vấn đề để đề cập trong chương trình thì hầu như năm nào cũng giống nhau, năm nào cũng lặp lại như thế. Ví dụ để nói về ngành Y tế, năm nào cũng là những chuyện: Đưa tiền thì tiêm không đau, phong bì, thái độ của y bác sĩ với bệnh nhân…

Nhưng mọi người cứ để ý mà xem, mỗi năm chúng tôi đều có những đổi mới, không năm nào giống năm nào. Cùng là vấn đề đó, những mỗi năm, đạo diễn và diễn viên đều có những cách thể hiện khác. Hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi mà xem, để làm mới được chương trình là 1 điều quá khó, không hề đơn giản 1 chút nào.

Táo quân 2014 bị ném đá tả tơi.

Táo quân 2014 bị ném đá "tả tơi".

Sau khi làm xong chương trình, mình thấy rất nhiều người khen đấy chứ! Không chỉ bạn bè người thân của mình, mà khi đi ra ngoài đường, mình thấy ai cũng thích Táo quân, trên Facebook, trong 1000 bình luận, chỉ có 2 bình luận tỏ ra không hài lòng với chương trình, còn lại 998 ý kiến khác yêu mến chương trình mà! Mình thấy như thế là rất thành công, rất là vui rồi!

Theo chị, đổi mới nhất của Táo quân năm nay là gì?

Đó là vai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng năm nay là vai hay nhất vì mọi năm, anh Khánh đã nhường đất diễn cho mọi người rồi. Nhưng năm nay, anh Khánh đã có 1 bước ngoặt trong vai diễn của mình. Vì Ngọc Hoàng thì không thể có những lời nói tếu táo, không thể bày tỏ sự yêu ghét 1 cách rõ ràng như thế được. Chi tiết này rất tuyệt vời, quá thâm thúy và đẳng cấp! Không phải đạo diễn nào cũng dám làm như thế!

Là 1 người bỏ công sức ra để làm chương trình, chị cảm thấy thế nào khi Táo quân bị “ném đá”?

Chúng tôi đã quá nỗ lực để đổi mới. Khi làm xong, chúng tôi không hề ân hận, không hề buồn vì cả ê-kip từ đạo diễn đến diễn viên đều đã cố gắng hết mình, đã làm tất cả những gì có thể rồi. Còn việc cảm nhận thế nào là tùy thuộc vào ý kiến đánh giá của mỗi người. Nếu muốn hay hơn nữa, thì các bạn hãy vào làm cùng chúng tôi, có khi nhiều cái đầu gộp lại thì Táo quân sẽ hay hơn chăng!


1 cảnh khá hài hước của Vân Dung trong Táo quân 2014.

1 cảnh khá hài hước của Vân Dung trong Táo quân 2014.

 

Khi các bạn xem xong, nếu định nói 1 điều gì, xin hãy đặt mình vào vị trí người làm chương trình. Chúng tôi đã làm hết mình, đã làm suốt ngày suốt đêm, lăn lộn trong cả 1 tháng trời để có được 1 chương trình 2 tiếng đồng hồ, để các bạn được cười thoải mái, để khán giả được vui.

Đêm hôm, khi chúng tôi đăng ảnh lên Facebook, không phải là để than phiền vất vả, mà chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những điều mọi người đang muốn xem, những điều mọi người đang tò mò về chương trình. Và chúng tôi chờ đợi tình cảm, sự yêu mến, những lời động viên từ khán giả. Khi mở Facebook ra, thấy có quá nhiều lời động viên là chúng tôi quên hết mệt mỏi, quên hết khó khăn, áp lực của những ngày tập luyện.

Còn bây giờ, có những lời khen là để yêu mến và động viên chúng tôi, còn những lời chê là để chúng tôi tiến bộ. Và điều hạnh phúc nhất của ê-kip làm Táo chúng tôi là chúng tôi đã nỗ lực hết mình vì khán giả. Chúng tôi không thể bắt mọi người yêu mến hoặc nhận xét tốt về chúng tôi được. Những lời chê, có thể đúng có thể sai, đó là do quan điểm và cách nhìn của moi người. Mỗi người có 1 “gu” thẩm mỹ, mỗi người có 1 sở thích, chúng tôi không thể làm dâu trăm họ được.

Năm nay, người ta rất kỳ vọng Táo y tế sẽ đề cập tới vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, thế nhưng khi chương trình phát sóng lại không hề thấy đề cập tới vấn đề này?

Thật ra, bản thân mình cũng không biết lý do vì sao vụ Cát Tường không được đưa vào chương trình. Nhưng trong suy nghĩ cá nhân, mình nghĩ khi mọi chuyện chưa được rõ ràng mà mình khơi lại sự việc sẽ làm gia đình nạn nhân rất buồn.

Nếu đã tìm được chị Huyền, thì việc khơi lại sẽ là 1 bài học đắt giá để các y bác sĩ soi lại mình, nhưng khi chưa tìm được thì sẽ là 1 vấn đề vô cùng tế nhị. Bản thân mình, với cương vị 1 người dân bình thường, mình cũng không muốn đưa chi tiết đó vào chương trình vì đó là 1 chuyện buồn và chưa giải quyết được.

Hậu trường Táo quân 2014.

Hậu trường Táo quân 2014.

Trong chương trình năm nay có cảnh chị bị treo lên, khi thực hiện cảnh đó, chị có gặp khó khăn nhiều không?

Khi diễn cảnh đó mình cảm thấy rất mệt. Mệt vì bị cái dây thắt vào bụng. Trước khi diễn cảnh đó, bao giờ mình cũng phải chạy ra ngoài để nôn.

Có ý kiến cho rằng Táo quân vốn được mặc định là chương trình hài, nhưng năm nay, chương trình quá nặng về tính châm biếm, thâm thúy mà hơi ít chất hài?

Đó là ý kiến của 1 số rất ít người thôi! Nếu thích xem hài cơ học, người ta sẽ không tìm đến Táo quân. Tất cả những người xem Táo quân là để nghĩ, để thấm chứ không phải đơn giản chỉ để cười.

Táo quân là bản tổng kết 1 năm, nói lên những bức xúc của người dân. Bức xúc của người dân thì làm sao có thể cười được. Nếu có cười, đó là cái cười mỉa mai, chua cay chứ không phải cái cười cơ học, cười hềnh hệch để rồi quên.

Theo Soha



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.