Vương Thu Phương nói dối vì học Mai Phương Thúy, Thùy Dung?

Là những người đại diện cho nhan sắc Việt được nhiều người ái mộ, nhưng nhiều Hoa hậu và người đẹp đã khiến khán giả mất cảm tình vì những lời nói dối. Vương Thu Phương là trường hợp mới nhất, nhưng trước đó các đàn chị như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân và người bạn Thùy Dung cũng đã từng không thật thà.

Là những người đại diện cho nhan sắc Việt được nhiều người ái mộ, nhưng nhiều Hoa hậu và người đẹp đã khiến khán giả mất cảm tình vì những lời nói dối. Vương Thu Phương là trường hợp mới nhất, nhưng trước đó các đàn chị như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân và người bạn Thùy Dung cũng đã từng không thật thà.

Vương Thu Phương lấy chồng nhưng chưa kết hôn

Chưa đầy 2 ngày sau khi đêm chung kết HHVN kết thúc, Vương Thu Phương, siêu mẫu 2011, người bất ngờ bị đình chỉ tham gia đêm chung kết khi chỉ còn cách vài giờ lên sóng, đã có hai lần phát ngôn bất nhất về bộ ảnh cưới rò rỉ trên mạng tố cáo cô đã từng kết hôn.

Ngày 27/8, trả lời trên báo chí, Vương Thu Phương chính thức thừa nhận đã kết hôn. Siêu mẫu 2011 đã nhận ra sai lầm do quá tin vào sự tư vấn cũng như một số ý kiến dựa vào mặt pháp lý khi chưa đăng ký kết hôn tại cơ quan chức năng, nên đã có những phát ngôn chủ quan khi phủ nhận về việc đã tổ chức đám cưới cũng như sống như vợ chồng với “bạn trai” suốt một thời gian.




Bức ảnh chụp trong đám cưới Vương Thu Phương

 “Bạn trai” Vương Thu Phương hiện đang là nhân viên làm về lĩnh vực y tế và có ý định du học nên gia đình “bạn trai” đã có ý định tổ chức đám cưới để ra mắt họ hàng.

Sau khi lễ cưới diễn ra thì ý định đi du học trong 2 năm hoãn lại do gia đình chồng không muốn con dâu giữ ý định bắt đầu bước chân vào hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Mẹ Vương Thu Phương bày tỏ, sau khi làm lễ cưới thì những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh về chuyện tình cảm, đỉnh điểm khi Phương phát hiện “bạn trai” có mối quan hệ trên tình bạn với một cô gái.

Trước đó, ngày 25/8, Vương Thu Phương khẳng định: "Tất nhiên là tôi đã xem xét rất kỹ thể lệ cuộc thi và bản thân tôi cũng cảm thấy mình không làm gì sai, ban tổ chức cũng không hề sai. Chỉ là sức ép của dư luận quá lớn, mà một cuộc thi quan trọng nhất là sự ủng hộ của dư luận, tôi hiểu, vậy nên tôi đành cố gắng từ bỏ để mang lại thuận lợi cho tất cả các bạn thí sinh còn lại".

Ngoài ra, giải thích về bộ ảnh cưới xuất hiện tràn lan trên mạng trước giờ "Hoa hậu Việt Nam 2012" được lên sóng, Vương Thu Phương nói: "Nếu dư luận đã không buông tha cho tôi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Một bộ ảnh cưới trong điều kiện bình thường có thể không nói lên được điều gì, nhưng đó là bộ ảnh của Vương Thu Phương - giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2011 và là ứng cử viên của Hoa hậu Việt Nam 2012 thì lại là chuyện khác.

Tôi không muốn nói thêm nhiều về vấn đề này nữa vì lời thanh minh giờ đây cũng giống như một con dao 2 lưỡi mà thôi".

Ngọc Hân nói dối về việc vắng mặt ngày Đại lễ

Trước đó, trong đêm Đại lễ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hoa hậu Nghìn năm hương sắc Ngọc Hân đã lỡ hẹn với Nghìn năm chỉ vì lý do… tắc đường.

Sau khi thông tin này được đăng tải, Ngọc Hân đã lên báo nói lý do Ban Tổ chức không thể liên lạc được với cô.


Ngọc Hân ngồi xe kéo đi quanh sân khấu chào khán giả trong đêm Tổng duyệt

Nhưng nhiều độc giả băn khoăn không hiểu Ngọc Hân đã nói dối về chiếc điện thoại hay phóng viên đã nói sai cho cô khi mà trên mỗi báo, lời Ngọc Hân trả lời lại khác nhau.

Trả lời trên báo chí, Ngọc Hân cho biết: “Nhiều người háo hức chen lấn đến mức tôi cảm giác chân mình không còn chạm đất. Lúc đó tôi cảm thấy thật bất lực. Chiếc túi chứa điện thoại tôi nhờ người bạn cầm nên không thể thông báo cho BTC.

Rất may là đến đêm, khi tôi gọi điện, BTC không trách cứ gì vì hiểu đó là do hoàn cảnh khách quan. Tôi mong mọi người ủng hộ và thông cảm cho tôi. Không bao giờ có chuyện tôi bỏ đại lễ để tạo scandal".

Tuy nhiên, trong một bài báo , Ngọc Hân lại khẳng định, cô vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng không thể liên lạc được với BTC vì mất sóng.

Cô nói: “Tôi đã vô cùng háo hức trong đêm tổng duyệt và biết rõ được sự xuất hiện của mình sẽ nắm một vai trò rất lớn trong đêm bế mạc.

Hôm qua, tôi ngồi trên xe cho đến tận 12g đêm và cảm thấy bất lực, tôi khóc suốt trên đường về. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Một chi tiết nữa là máy của tôi không hề hết pin, tại khu vực ấy có rất nhiều người nên bị mất sóng cục bộ, tôi mượn máy của những người khác để liên lạc với ban tổ chức nhưng đều không thể. Tôi biết khán giả sẽ khó có thể tha thứ cho tôi, vì vắng mặt là vắng mặt. Đó là thiếu sót lớn của tôi”.




 “Tôi không hề nói dối”. Ngọc Hân cho biết mọi phát ngôn của cô trên 2 tờ báo đều đúng với tình hình thực tế bản thân tối 10/10.

Ngọc Hân giải thích: “Trên đường đi bộ vào khu vực sân Mỹ Đình, chiếc túi chứa điện thoại của tôi nhờ người bạn đi cùng cầm, mà hai chúng tôi lại bị lạc nhau nên tôi phải mượn điện thoại của mọi người xung quanh để liên hệ với nhà thiết kế Anh Thư (Người phụ trách người mẫu và trình diễn thời trang chương trình đêm Đại lễ), tuy nhiên gọi rất nhiều cuộc mà không thể liên lạc”.

Ngọc Hân nói: “Nhiều người dân nhận ra tôi bảo, sao Hoa hậu lại đi một mình thế này, đồng thời rất nhiệt tình cho mượn điện thoại”.

Như vậy, với câu hỏi Hoa hậu Ngọc Hân nói dối về chiếc điện thoại đêm Đại lễ, đương kim Hoa hậu thẳng thắn trả lời và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước phát ngôn của mình: “Tôi không hề nói dối”.

Chẳng biết thực hư sự việc ra sao, cũng không biết nên trách Ngọc Hân với lỗi lầm ấy như thế nào nhưng chỉ riêng chuyện cô nói loanh quanh để giải thích về sự cố của mình cũng khiến nhiều người mất cảm tình với Hoa hậu.

Mai Phương Thúy đã vô lễ lại còn nói dối

Nhắc đến Hoa hậu nói dối, khán giả đến nay vẫn chưa quên về chuyện clip quảng cáo của hãng dầu gội Rejoice (thuộc Công ty P&G), trong đó Hoa hậu Mai Phương Thúy đóng vai chính và có lời nói thiếu lễ phép với người lớn tuổi, không phù hợp với truyền thống văn hóa kính trên nhường dưới của người Việt Nam.



Sau khi clip được phát sóng, dư luận tỏ ra rất bất bình. Mai Phương Thúy trần tình rằng: Trong clip quảng cáo 30 giây này, cô có phát hiện ra điểm bất hợp lý đó và có góp ý, nhưng không can thiệp được vào nội dung của kịch bản quảng cáo. Trong trường hợp Thúy không đóng clip nữa hoặc trì hoãn thì sẽ là vi phạm hợp đồng, dù trước đó cô chỉ kí điều khoản về việc phải làm và phạm vi sử dụng hình ảnh.

"Nếu Thúy khăng khăng không chịu nói lời thoại này, thì họ sẽ phải ngừng quay quảng cáo này, anh Copywriter sẽ phải bay về Việt Nam, họp với chủ nhãn hàng để bàn lại về kịch bản. Và đương nhiên lúc đó chi phí dội lên rất nhiều và Thúy thành người phá vỡ hợp đồng.

Lúc đó, ekip quay quảng cáo cho Thúy còn rất nhiều quảng cáo khác của nhiều nhân vật nổi tiếng đến từ nhiều nước, Thúy không muốn là người phá vỡ hợp đồng và cũng không để mọi người vì mình mà phải dừng công việc", Mai Phương Thúy nói.

Nhưng trái lại với những gì Mai Phương Thúy nói, bà Lê Thị Tuyết Mai, phụ trách đối ngoại của P&G Việt Nam, cho biết Công ty P&G Việt Nam chưa nhận được ý kiến gì trực tiếp từ Mai Phương Thúy đối với đoạn quảng cáo này.

Kèm theo đó, bà Tuyết Mai có đến 2 lần khẳng định: "Chúng tôi luôn luôn làm việc với đại sứ các nhãn hàng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau".

Hoa hậu Thùy Dung bị phanh phui chuyện học hành

Sau Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung (đăng quang năm 2008) khiến người hâm mộ thất vọng ngay từ khi mới đăng quang.



Việc nói dối bằng tốt nghiệp để dự thi đã khiến Thùy Dung trở thành Hoa hậu không thật thà một cách hoàn hảo.

Khi sự thật được phanh phui, nhiều người lên tiếng đòi tước danh hiệu của Thùy Dung. Ngay sau đó, Thùy Dung đã quay trở lại trường để hoàn thành nốt chương trình THPT.

Mặc dù trước đó, Hoa hậu VN 2008 từng nói "Tôi dừng việc học tại Việt Nam để du học nước ngoài. Chưa tốt nghiệp không có nghĩa là đầu tôi rỗng kiến thức. Mỗi ngày tôi đều thường trau dồi thêm trí thức bằng việc đọc sách hay truy cập internet để tìm kiếm thông tin"

Cuối cùng, sự cố gắng của Thùy Dung ít nhiều lấy được thiện cảm của công chúng.

Theo Phunutoday

Bình luận