Dân mạng "hỗn loạn" với những cái kết của "Tình yêu không có lỗi..."

'Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân' đang hỗn loạn vì một số thông tin xoay quanh cái kết của phim.

"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" là phim ngắn rất nổi tiếng của Thái Lan. Phần 1 của bộ phim được phát sóng vào năm ngoái đã làm nên một "cơn sốt" với các khán giả ở châu Á.

Câu chuyện về cô nàng Katun mất bồ vào tay người bạn thân 20 năm đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo người xem. Hiện phần 2 đang được chiếu nhưng chỉ mới đến tập 5 đã khiến các cư dân mạng vô cùng tức giận bởi Lee lần nữa cướp Nat từ tay Katun. Vì thế, ai cũng háo hức "hóng" cái kết của bộ phim này và 'Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân' đang hỗn loạn vì một số thông tin xoay quanh cái kết của phim.

Một cảnh trong phim

Nguyên văn một đoạn kết đang được lưu truyền trên mạng xã hội gần đây:

"Mấy bạn đừng có chửi phim nữa, thật ra đạo diễn tính hết cả rồi. Có con bạn gần trọ nó nói bà chị bên Thái xem rồi nói lại là gia đình Katun trước đây hãm hại gia đình Lee đến con đường phá sản. Nên chị em nhà Lee vốn dĩ rất căm thù chị em nhà Tun. Vì những hiểu nhầm là Man bỏ mình vì bị Tun quay về quyến rũ nên Lee càng hận và quyết phá Tun bằng mọi giá. Tun thì vẫn một mực giữ bản tính lầm lì của mình không giải thích hay tâm sự với ai, cứ muốn mọi người tự hiểu và nhận ra bộ mặt thật của Lee. 

Nói về phần Mo với Katai thì sau khi nghe Lee nói Katai chính là em gái của Katun, từ sự yêu mến cô bé năm 1 bỗng chốc trong lòng Mo đầy sự thù hận quyết tâm trả thù bằng cách làm cho Katai tổn thương đau khổ.


Những cái kết "tưởng tượng" của bộ phim được chia sẻ trên các diễn đàn

Nói về Nat thì vốn dĩ tốt bụng ngây thơ nên đã không thể chống đỡ nổi cái bẫy của Lee. Vậy nên sau tập 5 Nat sẽ là của Lee. 1 lần nữa Katun bị phản bội. Nhưng đòn này vốn đã biết trước nên Tun không hề tổn thương, Lee lại tiếp tục quyến rũ Ae - giám đốc công ty - nhằm phá Tun ngay cả trong công việc. Nhưng vì bất cẩn nên Lee lại 1 lần nữa bị dính thai. Ae vốn ma mãnh nên không bao giờ chấp nhận cái thai đó là của mình, Lee tiếp tục dù chiêu cũ là dụ dỗ Nat kết hôn. Nhưng 1 thời gian sau mẹ Nat chính mà người phát hiện cái thai đó không phải là cháu nội của mình nên quyết định ngăn cấm. 

Nat muốn quay lại xin lỗi Tun nhưng lúc này Man đang tấn công dữ dội. Cộng với sự phản bội trước đó nên Tun không tha thứ cho Nat, quá buồn và thất tình, Nat xin nghỉ việc và bỏ đi du học. Tun tha thứ và chấp nhận quay về với Man. Vốn có ý định trả thù nhưng vì sự ngây thơ và chân thành của Katai nên Mo đã đem lòng yêu thương và cả 2 yêu nhau bất chấp thủ đoạn của Lee cũng như sự ngăn cấm của Tun. 

Cái thai trong bụng Lee ngày càng lớn, kéo theo đó là nỗi bất an của Ae vì sợ Lee giở trò làm tổn hại đến mình nên Ae quyết thủ tiêu Lee vào tháng thứ 6 khi cô ta mang thai. Ae đã thuê người giết chết Lee ngay trên đường lúc cô đang chạy theo phá hoại Man và Tun. Cái kết là Tun và Man quay về bên nhau. Katai và Mo yêu rồi kết hôn cùng ngày với Tun và Man. Lee chết. Nat bỏ đi. Công ty Ae bị công ty đối thủ liên kết với Po giở trò làm cho phá sản."

Chưa dừng lại ở đó, cái kết Lee là người đồng tính và cuối cùng Lee và Tun cưới nhau mới thực sự gây "sốc" hơn cả:

Có thông tin chia sẻ rằng, vì Lee yêu Tun nhưng Tun lại không hề đoái hoài đến mình vì thế Lee hận Tun tìm mọi cách cướp hạnh phúc từ tay Tun. Trải qua bao sóng gió nhưng kết thúc của bộ phim là  Nat và Man sẽ yêu nhau cũng như Lee và Katun sống hạnh phúc trọn đời.

Đây được coi là cái kết vô lý hết sức và nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc từ dân mạng.


Phải chăng vì phim đã mang lại sự lôi cuốn, gây cấn và không kém phần hấp dẫn gây tò mò cho khán giả?

Lại một cái kết khác được 1 fan hâm mộ đặc biệt của Katun bên Thái kể:

"Lúc còn đi học Lee có đem lòng yêu 1 người nhưng người đó chỉ yêu Tun, theo đuổi Tun bất chấp Lee luôn bên cạnh. Lee đau khổ dằn vặt khi nhìn người mình yêu lại yêu bạn thân mình. Sau đó Tun biết và từ chối thẳng người kia với lí do vì không muốn làm Lee buồn và bắt đầu tìm hiểu Man. Thế là anh chàng kia thất tình đổ mọi lí do Tun từ chối mình lên đầu Lee, xa lánh Lee và bỏ ra nước ngoài. Từ lúc này Lee luôn oán trách Tun.

Nat vốn dĩ là 1 chàng trai hiền lành đã vô tình nghe được câu chuyện của Lee và Tun. A nghĩ 1 tình bạn dài không nên kết thúc vì những hiểu lầm. Anh yêu Tun, nhưng cũng đồng ý làm bạn với Lee vì biết những tổn thương trong quá khứ của Lee. Nhưng điều a không ngờ là Lee đang có thai với Ae và đang tìm cách dụ Nat vào cái bẫy cũ của mình. Lee tìm cách chuốc say Nat và lên giường với Nat. Nat lại 1 lần nữa dẫm lên vết xe đổ của Man và lần này Nat lại nghĩ đứa con trong bụng Lee là của mình. Lúc này Man đến bên cạnh Tun cũng vô tình nghe đc câu chuyện của Nat, cũng thấy được sự đau khổ của Tun. Man gặp Nat , nói cho Nat biết con người thật của Lee vàg khuyên Nat nên suy nghĩ kĩ đừng để sau này phải hối hận, cũng chưa chắc đứa con trong bụng Lee đã đúng là cuả Nat. Nat đã nhờ mẹ can thiệp. Nat giả vờ đồng ý làm đám cưới để tìm hiểu về cái thai trong bụng Lee. Khoảng thời gian này Nat từ từ thấy rõ bộ mặt thật của Lee. Hôm thử váy cưới, Qua 1 lần nghe lén Lee nói chuyện điện thoại với Ae anh đã tìm ra được sự thật về cái thai trong bụng Lee.



Rất nhiều thông tin được thêu dệt cho cái kết của "Tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân

Nat tức giận bỏ về để Lee xách váy cưới ms thử chạy theo không biết gì. Qua đường không cẩn thận Lee đã bị tai nạn & mất đi toàn bộ phần kí ức gần đây, trong ký ức cô chỉ còn lại khoảng thời gian cô & Tun bên nhau lúc nhỏ và khi đi học, khi chưa xuất hiện tất cả mọi thù hằn.

Nat và Tun quay lại bên nhau( tất nhiên là Nat có kể hết mọi chuyện với Tun). Man và Lee cũng quay lại với nhau. Man cảm thấy yêu con người lúc này của Lee hơn bao giờ hết, rất hồn nhiên, trong sáng vì ký ức của cô đã dừng lại ở lúc nhỏ. Man theo đuổi Lee và Lee cũng đồng ý. Mo và Tei cũng xóa bỏ mọi rào cản để đến bên nhau. Ae vì dính liếu đến quá nhiều phụ nữ , 1 lần không cẩn thận nên đã nhiễm HIV. Quan trọng nhất là tất cả mọi người theo ý của Tun đều giấu nhẹm tất cả mọi thù hằn của Tun và Lee. Lee tỉnh dậy, cô nói chuyện với Lee rất thân mật, cùng Tun nhắc lại những tháng ngày có nhau mà ký ức của cô có được lúc trc. Rồi 2 người ôm nhau khóc khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Tun tha thứ cho Lee. Lee và Tun lại tiếp tục làm bạn tốt của nhau. Đôi lúc những quá khứ đau thương xuất hiện trong những giấc mơ của Lee nhưng cô không dám tin đó là sự thật, cô xem đó như một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy cô trân trọng tình bạn hiện tại hơn".

Có lẽ đây là cái kết được cư dân mạng ủng hộ hơn cả.

Hiện tại vẫn chưa có bất cứ xác nhận nào từ những cơ quan truyền thông Thái Lan. Ngay cả việc xác định số tập của phần hai vẫn còn khiến nhiều người bối rối vì chưa rõ phim sẽ dừng lại ở tập nào. Phải chăng vì phim đã mang lại sự lôi cuốn, gây cấn và không kém phần hấp dẫn gây tò mò cho khán giả nên đã thôi thúc họ thả trí tượng tưởng bay xa.

Liệu Nat có thực sự ngã vào vòng tay của Lee hay Katun sẽ đối phó như thế nào với cô bạn trơ trẽn "cướp bồ" của mình? Kết cục chính thức của bộ phim sẽ như thế nào? Hãy đón xem các tập tiếp theo để có câu trả lời.

Linh Linh/Tintuconline (tổng hợp)

Theo VietNamNet


Tình yêu không có lỗi lỗi của bạn thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.