Người đầu độc nhân tình khóc lóc xin tha thứ

Nghi ngờ nhân tình có người khác, Chiên nảy sinh ý đầu độc người này. Ra tòa, người đàn bà đầu 2 thứ tóc khóc lóc xin gia đình bị hại tha thứ

Nghi ngờ nhân tình có người khác, Chiên nảy sinh ý đầu độc người này. Ra tòa, người đàn bà đầu 2 thứ tóc khóc lóc xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Sáng 6/5, TAND Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Chiên (ở huyện Ứng Hòa) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Trước vành móng ngựa, người phụ nữ 52 tuổi luôn đưa tay gạt nước mắt.

Theo cáo trạng, năm 2006, ông  Đỗ Hữu Toản (67 tuổi, cùng xã) quen bà Chiên khi đi cắt tóc. Sau thời gian, 2 người này nảy sinh tình cảm nam nữ dù đôi bên đều đã có gia đình.

Không lâu sau, cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ lẫn nhau có người khác chen chân vào chuyện tình cảm của họ.

Một ngày cuối tháng 7/2015, Chiên gọi điện cho ông Toản rủ đi chơi nhưng ông này không nghe máy. Gọi thêm vài lần không được, thiếu phụ nghĩ người tình của mình đang đi chơi với người đàn bà khác nên nảy sinh ý định đầu độc ông này bằng thuốc diệt chuột, diệt ốc.

Nguoi dau doc nhan tinh khoc loc xin tha thu hinh anh 1
Trong lúc HĐXX nghỉ nghị án, Chiên quay lại phía sau, chắp tay xin gia đình bị hại tha thứ cho mình. Ảnh: Vân Thanh.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, sau khi lấy hai loại thuốc trên trong bếp, Chiên mang sang nhà ông Toản. Tới nơi, bà ta thấy nhân tình đang ở nhà nhưng không nghe điện thoại nên bực tức, quyết tâm phạm tội đến cùng.

Đợi ông Toản đi chơi với hàng xóm, Chiên trèo tường vào bên trong. Sau đó, bà ta cầm 3 gói thuốc mang theo đổ vào bể nước ăn và thức ăn cho gà nhà ông Toản. Hậu quả con trai ông Toản phải đi cấp cứu ở bệnh viện vì uống phải nước bể có độc…

Khi cơ quan công an đang điều tra, Chiên hẹn gặp nạn nhân để nói chuyện. Tại cuộc gặp, Chiên thừa nhận mình là người bỏ độc và xin được tha thứ. Sau đó, bà ta viết đơn xin đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Với những hành vi trên, kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chiên 12 năm tù về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo Zing


ghen tuông

đầu độc nhân tình

phiên xử sơ thẩm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.