10 năm sau chuyên án Năm Cam: Xã hội đen ngoi lên vẽ lại địa bàn bảo kê

Khi Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phá băng bảo kê ở quận 12 thì người dân buôn bán ven đường từ chợ Đường đến cầu An Lộc đều mở tiệc ăn mừng

Khi Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phá băng bảo kê ở quận 12 thì người dân buôn bán ven đường từ chợ Đường đến cầu An Lộc đều mở tiệc ăn mừng vì trút được gánh nặng bị o ép, đe dọa bởi băng nhóm quá lộng hành này.

Đâm chém ngoi lên giành địa bàn bảo kê, cho vay

Việc phá án, bắt giam băng nhóm bảo kê Đức 7 Quắn (Trần Xuân Đức, 26 tuổi) chấn động dư luận bởi tính manh động, liều lĩnh của chúng. Suốt đoạn đường Hà Huy Giáp, quận12, khó ai thoát khỏi “bàn tay đen” của bọn chúng. Đức 7 Quắn là người địa phương nên biết rành tất cả, hễ ai mới khởi nghiệp hoặc từ xa đến thuê mướn mặt bằng kinh doanh là Đức 7 Quắn xuất hiện đặt vấn đề nộp tiền bảo vệ an ninh hàng tháng và gợi ý cho vay lãi suất cao.

Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của các băng nhóm xã hội đen trên toàn quốc, tình hình này yên ắng từ khi Bộ Công an mở chuyên án Năm Cam và bắt đầu bùng phát từ năm 2013.

Đức 7 Quắn thuộc loại trẻ trâu, ngoi lên trong giới giang hồ bằng những vụ đâm chém tàn bạo. Sau khi ở tù vài khóa, Đức 7 Quắn có số má và bắt đầu quan hệ với những thanh niên đua xe ở phường T.L, T.X (quận 12) và xã N.B, Hóc Môn để hình thành băng nhóm. Khi đủ tài lực và có quan hệ với địa phương, Đức 7 Quắn mới gọi các tay anh chị ở Bình Dương tham gia để có địa bàn lẩn trốn khi cần.

10 năm sau chuyên án Năm Cam: Xã hội đen ngoi lên vẽ lại địa bàn bảo kê - Ảnh 1.

Băng nhóm Đức 7 Quắn.

Chiều 7.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM thông báo đơn vị vừa triệt phá một băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của các quán ăn, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận 12 do Trần Xuân Đức và Khưu Hoàng Trọng (tự Bờm, 28 tuổi) cầm đầu.

Qua điều tra, Đức và Trọng khai đã hoạt động bảo kê từ giữa năm 2015 cho đến khi bị bắt. Đối tượng mà nhóm này nhắm vào là các nhà hàng karaoke, quán ăn, tiệm hớt tóc thanh nữ trên địa bàn quận 12.

Số tiền bảo kê từ 15 - 30 triệu đồng/tháng. Trước khi cài “hợp đồng” bảo kê, nhóm dùng thủ đoạn cho đàn em đến quán nhậu nhẹt, ca hát rồi giả vờ mâu thuẫn đánh nhau khiến thực khách hoảng sợ. Doanh nghiệp không chịu đóng bảo kê sẽ bị hăm dọa, đâm chém.

Quá trình phá án khó khăn nên Công an quận 12 báo cáo Phòng hình sự để lập chuyên án… Chiều 6.7, khi Nguyễn Tuấn Khanh và Nguyễn Tuấn Thành đang nhận 13 triệu đồng của một nhà hàng karaoke ở đường Hà Huy Giáp (phường Thạch Lộc, quận 12) thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Cùng lúc này, các tổ công tác khác đồng loạt ập vào 2 địa điểm là quán ăn cũng nằm trên đường Hà Huy Giáp và một phòng trọ ở Bình Dương bắt giữ 5 nghi can còn lại.

Qua kiểm tra nơi ở các nghi can, cảnh sát thu giữ 6 cây đao cán dài, 4 mã tấu, 4 cây rìu, 3 cây đao cán ngắn, súng bắn đạn bi và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan công an, băng nhóm Đức 7 Quắn khai hoạt động bảo kê được hơn 1 năm nay. Khoảng tháng 3.2015, Đức và Trọng gặp nhau, bàn kế hoạch đến các quán ăn, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận 12 để đặt vấn đề bảo kê. Nếu các chủ quán không đồng ý, chúng sẽ đánh đập, đuổi khách.

Sau đó, Đức và Trọng kéo đàn em đến một nhà hàng (ở phường Thạch Lộc, quận 12) gặp ông Lý để đặt vấn đề bảo kê. Tại đây, chúng yêu cầu ông Lý mỗi tháng phải đóng “hụi chết” 30 triệu đồng. Chủ quán xin giảm tiền, chúng đồng ý còn 20 triệu đồng.

Vài tháng sau, vợ chồng ông Lý mở thêm quán ăn cách đó khoảng 3 km, nhóm Đức 7 Quắn tiếp tục đến đặt vấn đề bảo kê với số tiền 25 triệu đồng. Nạn nhân năn nỉ thì nhóm của Đức giảm xuống còn 15 triệu đồng.

Nhóm Đức 7 Quắn còn chiếm 2 căn chòi trong quán để làm nơi ăn ở, cất giấu hung khí và sử dụng ma túy. Theo công an, nhóm này khai nhận đã cưỡng đoạt của vợ chồng ông Lý 400 triệu đồng.

Ngoài ra, băng nhóm còn khai nhận hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt của 8 tiệm hớt tóc trên địa bàn với số tiền 2-3 triệu đồng/ tháng.

Theo cơ quan công an, băng Đức 7 Quắn khá táo tợn, sẵn sàng đâm chém nếu chủ quán không hợp tác. Băng của Đức và Trọng còn cho vay nặng lãi quanh khu vực bến xe Ngã tư Ga với lãi suất 20% mỗi tháng.

Thanh toán lẫn nhau để vẽ lại địa bàn

Không chỉ ngoi lên khẳng định địa bàn, các băng nhóm còn thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn làm ăn. Đơn cử như vụ truy sát xảy ra tại nhà hàng Sen Đông Dương trên đường Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Q.1 vào tối 5.6.2014 gây xôn xao. Dù chỉ khiến 2 người bị thương nhưng thủ lĩnh của 2 băng nhóm này đều là ông trùm trong thế giới ngầm.

Khoảng 18 giờ ngày 5.6.2014, Th. cùng Lâm Thanh Vũ (33 tuổi) và Sơn (tên gọi khác là Nhím) ngồi nhậu tại nhà hàng Sen Đông Dương. Được một lát, Nhím gọi điện cho Đức “Cổ Lễ” đến gặp Th. để thương lượng giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên trước đó.

15 phút sau, Đức và Lâm đến ngồi cùng bàn nói chuyện nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung nên Đức, Lâm, Nhím bỏ về. Sau đó, Th. sang phòng khác ngồi nhậu cùng nhóm bạn, trong đó có Trần Dương Tùng (30 tuổi, ngụ Hà Nội). Đến 21 giờ cùng ngày, Đức, Lâm quay trở lại cùng 3 đàn em, đạp cửa xông vào phòng. Một trong 3 đàn em của Đức rút súng (giống súng K54) chĩa thẳng vào Th. khống chế, buộc mọi người trên bàn ngồi im, ai nhúc nhích sẽ bị bắn. Đức lao đến tóm cổ Tùng lôi ra ngoài và dùng tay ra hiệu cho đàn em cầm mã tấu “xả” Tùng, Th. khiến cả hai gục tại chỗ. Cùng lúc đó, một tên đàn em khác cầm súng từ ngoài đi vào nhưng Đức ra hiệu “mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, không cần nổ súng”.

Vụ thanh toán diễn ra chớp nhoáng và tàn khốc khiến nhân viên nhà hàng hoảng hốt bỏ chạy thoát thân, không kịp phản ứng gì. Sau đó, Th., Tùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu...

Cảnh sát hình sự Công an Q.1 và Đội Chống xã hội đen của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã đến hiện trường.

Xác minh nhanh, trinh sát phát hiện, trước đó băng nhóm của Đức, Lâm kéo đến vũ trường Kum Hoo của Th. gây hấn đòi bảo kê, bị người của Th. chống trả làm bị thương…; còn Đức, Lâm là tay anh chị có “số má” ở phía bắc.

Đức, Lâm trốn khỏi TP.HCM nhưng bị công an truy bắt gắt gao. Cuối tháng 7.2014, Công an Q.1 đã phát lệnh truy nã Đức, Lâm. Ngày 10.8, Lâm tự ra đầu thú tại Công an Q.1 và bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc sau đó được Công an Q.1 chuyển hồ sơ để Đội trọng án PC45 mở rộng điều tra, do dính líu đến băng nhóm xã hội đen.

Đức trốn ra Hà Nội và tới cuối tháng 9.2014 mới sa lưới công an. Nguyên nhân của vụ đụng độ nói trên vẫn chưa được làm rõ do các đối tượng không khai ra điều gì mới nhưng có thể là do tranh giành lãnh địa làm ăn, bảo kê quán bar vũ trường ở trung tâm thành phố - một lĩnh vực nhạy cảm hái ra tiền mà bất cứ ông “trùm” xã hội đen nào cũng muốn thao túng.

Theo lời khai ban đầu của Th. “A đam”, băng nhóm của Đức, Lâm cùng đàn em từng kéo đến vũ trường Kum Hoo gây hấn nhưng bị bảo vệ quán can thiệp đuổi ra khỏi quán. Sau đó, băng nhóm của Đức, Lâm đã gọi điện thoại cho Th. đe dọa, uy hiếp. Tối 5.6.2014, Th. hẹn nhóm của Đức, Lâm đến nhà hàng Sen Đông Dương để giải quyết thì xảy ra vụ việc nói trên.

Tuy nhiên, giới giang hồ lại đồn đoán, việc Th. hẹn gặp nhóm của Đức, Lâm với mục đích thương lượng bồi thường cho đàn em của Đức, Lâm. Do trước đó, băng nhóm của Đức, Lâm kéo đến vũ trường của Th. gây hấn đòi bảo kê, bị người của Th. chống trả làm bị thương… Tối 5.6, Th. đã hẹn nhóm của Đức, Lâm đến phòng VIP3 của nhà hàng Sen Đông Dương ngồi thương lượng song hai bên đã không thống nhất nên xảy ra vụ việc...

(còn tiếp)

Theo Lao Động


Năm Cam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.