12 tuổi có thai do làm gái bán dâm

“Cháu 12 tuổi. Nhà cháu ở thịxã Sơn Tây. Cháu đi làm thế này để có tiền chi tiêu cá nhân…”,

“Cháu 12 tuổi. Nhà cháu ở thịxã Sơn Tây. Cháu đi làm thế này để có tiền chi tiêu cá nhân…”, những lờitường trình đầy bất ngờ của 1 trong 6 cô gái bị thu gom ở đường Trần KhánhDư tối 3-5, đã được CAP Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác minh…

Chỉ huy CAP Bạch Đằng xácnhận với PV ANTĐ ngày 8-5, về nhân thân của đối tượng nữ có ngoại hìnhnhỏ nhất trong nhóm 6 người bị đưa về trụ sở CAP tối 3-5. Thực hiện kếhoạch tuần tra, quét vét đối tượng lang thang có biểu hiện hoạt động mạidâm trên địa bàn công cộng, tối 3-5, CAP Bạch Đằng tuần tra trên phốTrần Khánh Dư đã thu gom được 6 trường hợp nữ có biểu hiện nghi vấn bándâm.

Ba trong số 6 đối tượngnữ, qua xét nghiệm nhanh, đang có thai. Một trường hợp khai nhận vừamới… mổ tim; một khăng khăng phủ nhận liên quan đến hoạt động mua bándâm và một cô gái trẻ nhất, nhỏ nhất, khai mới 12 tuổi.

Cô gái đó khai tên là Trần T.A, sinh tháng 8-2000, HKTT ở phường NgôQuyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, hiện sống lang thang. Qua xét nghiệm, cơquan chức năng xác định T.A đang… có thai 3 tháng.

Bản kiểm điểm với nét chữnguệch ngoạc của “cô bé” này khai nhận, đã bỏ nhà đi lang thang từ nhiềunăm nay, và bắt đầu “nghề” bán dâm từ khoảng tháng 10-2011. T.A tườngtrình sống tự do, lang thang, chủ yếu ở các địa bàn công cộng thuộc quậnHai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.

Lúc nào có tiền thì lạivào thuê nhà trọ thuộc địa bàn phường Văn Chương, quận Đống Đa. “Vì cháunhỏ nên khách mua dâm thường không sử dụng bao cao su. Cháu có thai lúcnào cũng không biết và cũng không biết ai là tác giả của đứa bé trongbụng”, T.A tường trình tại CAP Bạch Đằng. Lời khai của cô bé 12 tuổi chothấy, mỗi tối đi “hành nghề”, T.A có 1-2 khách mua dâm, và số tiền cô békiếm được khoảng 200 - 400 nghìn đồng.

Theo CAP Bạch Đằng, trước buổi tối 3-5, T.A từng một vài lần bị lựclượng chức năng phát hiện, thu gom do có biểu hiện đứng vạ vật để tìmkhách mua bán dâm. Tuy nhiên, do cô bé này còn nhỏ tuổi, và có HKTT ở HàNội, nên cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý dứt điểm.

Khoảng tháng 9-2011, giađình T.A đã được mời đến sau một lần cô bé bị thu gom, nhưng sau đó,không còn ai đến để “chịu trách nhiệm” về mỗi lần T.A bị xử lý. Tương tựnhư vậy, sau việc bị thu gom tối 3-5, cơ quan chức năng buộc phải cho côbé 12 tuổi này về, do đang mang thai.

“Hành vi của tôi là sai và vi phạm pháp luật. Tôi cam đoan từ lay (nay)về sau không tái phạm hành vi chên (trên)”, lời cuối trong bản kiểm điểmcủa T.A, chắc sẽ rất khó để trở thành hiện thực.

Theo Anninhthudo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.