23 năm tù cho hai học sinh lớp 10 sát hại bảo vệ trường

Ngày 26/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử lưu động tại huyện bắc Trà My vụ án hai sát thủ học trò giết hại bảo vệ nhà trường THPT dân tộc nội trú Nước Oa, Bắc Trà My.

Ngày 26/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử lưu động tại huyện bắc Trà My vụ án hai sát thủ học trò giết hại bảo vệ nhà trường THPT dân tộc nội trú Nước Oa, Bắc Trà My.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận nơi thị trấn miền núi này suốt hơn 2 tháng qua. Hàng nghìn người dân huyện Bắc Trà My đã đến chứng kiến xét xử sơ thẩm hai sát thủ học trò này.

Đó là Hoàng Văn Lâm (SN 1995, dân tộc Nùng trú thôn 6, Trà Giang, Bắc Trà My) và Võ Công Lâm (SN 1996, dân tộc Nùng, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cả hai đang học lớp 10 tại trường THPT dân tộc nội trú Nước Oa, huyện Bắc Trà My.

Cả hai học sinh bị truy tố về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Dương Văn Lý (SN 1971, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), là bảo vệ của trường.

Sau gần 1 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt hai sát thủ học trò Võ Công Lâm 14 năm tù giam và Hoàng Văn lâm 9 năm tù giam về tội “Giết người”.


Võ Công Lâm và Hoàng Văn Lâm lúc bị bắt 

Theo cáo trạng: Khoảng hơn 23h ngày 14/5/2012, hai học sinh Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm đến phòng số 13 ký túc xá mượn một con dao của một học sinh cùng trường tên Phát. Sau đó, cả hai mang con dao vừa mượn được cùng nhau thực hiện hành vi giết người.

Bắt đầu từ cuối dãy phòng trọ, cả hai phân công nhau Võ Công Lâm đi trước để thực hiện hành vi giết người, còn Hoàng Văn Lâm đi sau cảnh giới.

Khi đã thống nhất kế hoạch, Võ Công Lâm lận dao vào phía sau lưng, tay mang găng tay đi từ cuối khu phòng trọ, qua khu nhà ăn, đến căng tin của nhà trường do vợ ông Lý bán ban ngày, ban đêm đóng cửa.

Khi đột nhập vào phòng ngủ của ông Dương Văn Lý tại trường. Võ Công Lâm đã mở cừa phòng, tiến đến giường nơi ông Lý đang nằm ngủ vén mùng và đâm vào ngực ông Lý một nhát trúng tim, ông Lý chỉ kịp vùng dậy kêu cứu và mở cửa chạy khỏi phòng khoảng 15m rồi gục chết ngay tại sân.

Sau khi gây án và bỏ chạy đến khu nhà vệ sinh, Võ Công Lâm cởi áo, sau đó 2 đối tượng dùng nước rửa xóa dấu vết, vứt găng tay và con dao gây án ra đám cỏ phía sau nhà vệ sinh của trường.

Khi nghe tiếng ông Lý kêu cứu, mọi người trong trường chạy ra nơi ông Lý đang nằm chết, cả hai đối tượng Hoàng Văn lâm và Võ Văn Lâm cũng chạy đến xem ông Lý nằm chết như không có việc gì xảy ra.

Ngay sau đó, cả hai trở về phòng ký túc xá ngủ và sáng hôm sau thức dậy ăn sáng rồi lên lớp như bình thường. Đến 11 giờ trưa hôm sau thì bị cơ quan điều tra công an tỉnh bắt.

Nguyên nhân sát hại ông Lý theo lời khai của hai sát thủ là do ông Lý nhiều lần nhắc nhở và đòi đưa Võ Công Lâm và Hoàng Văn Lâm lên ban giám hiệu nhà trường xem xét kỷ luật vì hành vi quậy phá và ăn cắp vặt trong trường.

Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận nơi huyện vùng cao Bắc Trà My suốt hơn 2 tháng qua bởi kẻ gây án mạng kinh hoàng này là hai học sinh cùng trường.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.