Án mạng từ ... cái cửa cuốn

Ngày 8-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Quốc Hùng (SN 1964, thợ cửa sắt, ngụ quận 10) 6 năm tù về tội "Giết người".

Ngày 8-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Quốc Hùng (SN 1964, thợ cửa sắt, ngụ quận 10) 6 năm tù về tội "Giết người".

Tháng 10-2011, Đỗ Quốc Hùng đến cửa hàng của Công ty Trang Minh Tân tại đường Phan Anh (quận Bình Tân) mua cửa cuốn.

Sau một thời gian sử dụng, Hùng yêu cầu Công ty Trang Minh Tân đến sửa cửa bị hỏng nhưng doanh nghiệp này chưa sắp xếp được người.

Ngày 12-1-2012, sau khi thay cửa kiếng cho khách, Hùng cầm dao Thái Lan đến Công ty Trang Minh Tân tiếp tục yêu cầu sửa cửa cuốn đang hỏng nhưng nhân viên công ty nói phải chờ thêm một thời gian.

Bực tức, Hùng lấy máy hàn và cuộn dây điện của công ty, nói khi nào cho người xuống sửa cửa sẽ trả lại.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hậu và anh Nguyễn Văn Thắng (nhân viên công ty) ra cự cãi và đánh nhau với Hùng.

Đỗ Quốc Hùng tại phiên xử

Ông Huỳnh Văn Năm (nhân viên công ty) cũng cầm miếng sắt mỏng đánh Hùng gây thương tích và bị Hùng đâm tử vong. 

Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TPHCM đã kết luận Đỗ Quốc Hùng bị hội chứng sau chấn động não, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi gây án.

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.