Anh rể đồi bại: Bé gái phải đi cho con

Hiện con trai bé L đangbị suy dinh dưỡng nặng bởi đã hơn 1 tháng tuổi mà cháu chỉ cân nặng hơn2kg.

Hiện con trai bé L đangbị suy dinh dưỡng nặng bởi đã hơn 1 tháng tuổi mà cháu chỉ cân nặng hơn2kg.

Tối 18/6, anh NguyễnVăn Hùng, cha ruột của bé N.T.M.L (14 tuổi, ở TX Sông Cầu, tỉnh PhúYên) - nạn nhân hành vi đồi bại của hai anh rể - cho biết: do hoàncảnh gia đình quá khó khăn, bé L còn quá nhỏ, cần tiếp tục đi họcnên gia đình dự tính sẽ cho con trai bé L làm con nuôi.

Anh rể đồi bại: Bé gái phải đi cho con
Hai chị em L

Cũng theo gia đình béL, một thời gian sau khi sinh xong, nhờ sự động viên, giúp đỡ củamọi người nên bé L đã lấy lại được tinh thần, sức khỏe.

L muốn trở lại trườngvì quá nhớ bạn bè, thầy cô giáo. Do đó hiện gia đình đang liên hệlàm thủ tục để đưa bé L đi học trở lại trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, đoàn côngtác của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) do Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị ThuThủy, Phó giám đốc bệnh viện dẫn đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà vàtiền cho gia đình bé L.

Các thành viên trongđoàn cũng đã chia sẻ, cảm thông những khó khăn mà gia đình bé L đãgặp phải trong suốt thời gian qua; đồng thời động viên gia đình cốgắng chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con bé L về mặt sức khỏe lẫn tinhthần.

Hiện con trai bé Lđang bị suy dinh dưỡng nặng bởi đã hơn 1 tháng tuổi mà cháu chỉ cânnặng hơn 2kg.

Như thông tin đã đưa,từ tháng 9/2011 đến tháng 4/2012, lợi dụng mọi người đi vắng, haianh rể Võ Thanh Tâm (SN 1991, trú xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân) vàTrần Đặng Nguyên (SN 1987, trú xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu) đã thaynhau ‘hại đời’ bé L.

Khi gia đình phátgiác vụ việc thì bé L đã mang thai hơn 27 tuần tuổi.

Ngày 19/4, Võ ThanhTâm và Trần Đặng Nguyên đã bị cơ quan chức năng TX Sông Cầu bắt khẩncấp.

Theo 24h



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.