Bà chủ khách sạn "dằn mặt" thiếu tá công an bằng quan tài

Bị kiểm tra hoạt động kinh doanh, chủ khách sạn được cho là đã đặt mua hai quan tài mang đến nhà cảnh sát khu vực để uy hiếp tinh thần.

Bị kiểm tra hoạt động kinh doanh, chủ khách sạn được cho là đã đặt mua hai quan tài mang đến nhà cảnh sát khu vực để uy hiếp tinh thần.

Chiều 17-9, CATP Mỹ Tho (Tiền Giang) khởi tố vụ án Đe dọa giết người, nghi can chủ mưu là bà chủ khách sạn trên đường Hồ Văn Nhánh, phường 5.

Theo điều tra, trưa 16-9, bà này gọi điện đến trại hòm Mười Ni đặt mua 2 quan tài, yêu cầu chở đến nhà thiếu tá công an Hồ Văn Phước trong lúc ông không có nhà. Thấy nhiều người hiếu kỳ đến xem, tài xế chạy xe ba gác bỏ đi để lại các quan tài trước nhà vị cảnh sát khu vực.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc làm trên của chủ khách sạn nhằm "dằn mặt" cảnh sát vì gần đây ông Phước cùng đoàn liên ngành đã kiểm tra hoạt động lưu trú trên địa bàn, trong đó có cơ sở kinh doanh của bà này.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.