Bác vứt cháu 11 tuổi xuống giếng vì khó 'yêu'

Nghi can 50 tuổi khai, hắn lừa đứa cháu ra ngoài mua thuốc lá, sau đó đưa về nhà hoang định giở trò đồi bại nhưng bất thành. Sợ lộ, ông ta bóp cổ bé gái.

Nghi can 50 tuổi khai, hắn lừa đứa cháu ra ngoài mua thuốc lá, sau đó đưa về nhà hoang định giở trò đồi bại nhưng bất thành. Sợ lộ, ông ta bóp cổ bé gái.

Chiều 31.7, Hoàng Văn Minh (50 tuổi), nghi can kẻ hãm hại bé gái 11 tuổi đã được chuyển về Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

Theo một điều tra viên Công an huyện Lạng Giang, ông Minh bị bắt khi lẩn trốn ở ngôi nhà bỏ hoang của mình ở khu Đồng Chún, xã Phi Mô, cách nhà của nạn nhân khoảng một cây số. "Lúc chúng tôi đến, ngôi nhà cấp 4 dột nát, cửa sắt hoen rỉ vẫn khóa. Minh rất mưu mô khi không mở khóa mà dỡ mái để chui xuống trốn", vị này cho hay.

Tại cơ quan công an, nghi can khai, khoảng 21h ngày 28.7, hắn rủ bé gái 11 tuổi cùng đi mua thuốc lá. Ông ta đưa cô cháu họ về ngôi nhà bỏ hoang của mình định giở trò đồi bại nhưng bất thành. Để che giấu tội ác, nghi can Minh bóp cổ đứa trẻ, vứt xác xuống giếng.


Căn nhà bỏ hoang nơi nghi can Minh lẩn trốn.

Khuya ngày 28.7 không thấy con gái trong nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không có kết quả. Lúc này, ông Minh cũng "mất tích". Sáng 31.7, thi thể bé gái được phát hiện trong giếng gần nhà ông Minh.

10 năm trước, ông Minh bị vợ bỏ vì thói rượu chè. Người đàn ông có 2 con này đi lang thang làm ăn và mới trở về quê. Do có quan hệ họ hàng, gia đình bé gái 11 tuổi cho ông ta tá túc.

Theo Vnexpress


Bình luận