Bảo vệ ở Sài Gòn bị đánh chết vì nói "Tôi không biết" khi nhóm thanh niên hỏi đường

Nghĩ rằng bị ông T. coi thường, Hảo lao vào đánh, đá khiến nạn nhân gục ngã, tử vong.

Nhóm thanh niên không biết đường nên hỏi người đàn ông làm bảo vệ ở cửa hàng tiện lợi. Do lãng tai nên ông T. cũng chỉ trả lời là "Tôi không biết". Nghĩ rằng bị ông T. coi thường, Hảo lao vào đánh, đá khiến nạn nhân gục ngã, tử vong.

Liên quan đến vụ việc 1 nhân viên bảo vệ cửa hàng tiện lợi bị đánh chết giữa đêm ở Sài Gòn, hiện Công an quận 2, TP.HCM đã bắt gọn nhóm nghi can gây nên cái chết của ông Đào Văn T. (56 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Thạnh) là nhân viên của cửa hàng tiện lợi ở giao lộ Quốc Hương – Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. 

Trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng tiện lợi, Công an đã xác định danh tính của nhóm nghi can gây ra vụ việc. Nghi can gây án là Trương Hoàng Hảo (SN 1986, quê Bạc Liệu), là nhân viên của 1 xưởng gara nằm trên đường xa lộ Hà Nội. 

Ngày 29/11, Công an đã mời toàn bộ nhóm nghi can về làm việc. Riêng với đối tượng Hảo, khi được mời, y vẫn không nghĩ ra mình đã gây ra họa lớn. 

Bảo vệ ở Sài Gòn bị đánh chết vì nói Tôi không biết khi nhóm thanh niên hỏi đường - Ảnh 1.
Hiện trường vụ việc.

Bước đầu tại cơ quan Công an, nghi can Hảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hảo khai rằng, lúc 18h ngày 28/11, Hảo cùng với 3 người bạn của mình tới phòng trọ của Tuấn tổ chức ăn nhậu ở quận 2. 

Đến 21h cùng ngày, khi cả nhóm đã ngà ngà say, nhóm điều khiển 2 xe máy đi uống cà phê. Vì không biết đường nên khi vừa đi tới giao lộ Quốc Hương – Xuân Thủy nên nhóm dừng lại hỏi ông T. đang làm bảo vệ ở cửa hàng tiện lợi gần đó. 

Hảo liên tục hỏi nhưng do bị lãng tai nên ông T. không hay biết. Khi ông T. nghe được liền trả lời lại là "Tôi không biết". Hảo nghĩ rằng ông T. coi thường mình nên lao vào đánh, đá. Tuấn vào can ngăn Hảo nhưng ông T. đã gục ngã tại chỗ. Thấy thế, nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Đến sáng 29/11, Hảo vẫn đi làm bình thường nhưng chưa có chuyện gì. Đến 11h cùng ngày, Công an có mặt tại nơi làm việc của Hảo mời về làm việc thì Hảo mới biết sự việc. 

Bảo vệ ở Sài Gòn bị đánh chết vì nói Tôi không biết khi nhóm thanh niên hỏi đường - Ảnh 2.
Đối tượng Hảo bị bắt giữ tại cơ quan công an.
 
Bảo vệ ở Sài Gòn bị đánh chết vì nói Tôi không biết khi nhóm thanh niên hỏi đường - Ảnh 3.
Xe máy của các nghi can bị thu giữ.

Những người dân ở đây cho biết: "Ông T. là nhân viên bảo vệ khoảng 3 tháng trở lại đây. Thường ngày, ông hay đi xe máy nhãn hiệu Sirius để đi làm. Mỗi lần xong ca trực của mình, ông thường hay nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập và không thấy xảy ra mâu thuẫn với ai..." 

Hiện Công an đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Theo Minh Tuệ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


Bảo vệ bị đánh chết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.