Chiều 22-2, Đại tá Nguyễn Trọng
Thao- Trưởng CAH Thủy Nguyên cho biết, 11 đối tượng gây ra vụ bắn, chém
kinh hoàng trong lễ hội chùa Hang Lương đã bị bắt, tiếp tục truy bắt
các đối tượng còn lại.
Theo
tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 16h, ngày 21-2, anh
Nguyễn Hoàng Kiên (SN 1981, ở xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)
đi chơi hội chùa Hang Lương, xã Gia Minh, có đứng xem một nhóm thanh
niên đánh bạc dưới hình thức “tôm cua cá”. Trong quá trình đứng xem,
giữa anh Kiên và nhóm người chơi bạc có xảy ra xích mích, va chạm. Sự
việc nhanh chóng được công an xã Gia Minh giải tán. Sau khi đám đánh bạc
giải tán được khoảng 10 phút, anh Kiên đang đứng tại đường liên xã Gia
Minh- Gia Đức, trong khu vực diễn ra lễ hội thì bị nhóm đối tượng đánh
bạc khi trước truy sát.
Các đối tượng liên quan đến cuộc truy sát anh Kiên đang bị tạm giữ tại CAH Thủy Nguyên
Nhận được tin báo, CAH Thủy Nguyên
tung toàn bộ lực lượng điều tra, truy bắt nhóm côn đồ nêu trên. Đến sáng
22-2, 11 đối tượng nghi án liên quan đến vụ trọng án đã nhanh chóng
được cơ quan CAH Thủy Nguyên điều tra, truy bắt. Qua lời khai của 11 đối
tượng, CAH Thủy Nguyên đã xác định được tên Phạm Văn Tuấn (SN 1991, trú
tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là kẻ đã sử dụng súng
dạng Col được cưa nòng bắn trọng thương anh Kiên đã nhanh chân bỏ bốn
khỏi nơi cư trú. 2 đối tượng đâm chém anh Kiên là tên Thanh và tên Bốc,
người thị trấn Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hầu hết các đối tượng tham gia
truy sát đều là người ở các xã lân cận, cùng huyện Thủy Nguyên, thậm chí
có đối tượng là người cùng xã.
Với 12 vết chém chí mạng vào 2 cánh
tay, lưng cùng với vết thương do đạn bắn vào đùi, anh Kiên nhanh chóng
được mọi người đưa đến Bệnh viện huyện Thủy Nguyên cấp cứu. Thương tích
nặng, bắp tay bị chém mất một phần thịt, cụt một ngón tay dẫn đến mất
máu nhiều, buộc các bác sĩ Bệnh viện huyện Thủy Nguyên đưa nạn nhân lên
Bệnh Viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Sau khi trải
qua cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, nạn nhân Kiên đã qua cơn nguy
kịch.
Nạn nhân Nguyễn Hoàng Kiên đang điều trị tại bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp
Nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Hoàng
Kiên cho PV biết, anh không hề có mâu thuẫn hay thù oán gì với nhóm đối
tượng bắn, chém mình. Trong số hơn 10 thanh niên tham gia truy sát anh
có một số người anh biết tên, biết mặt vì họ là người xã bên. Anh còn
cho biết, số thanh niên đó rất côn đồ, thích đánh người. Đầu năm 2012,
anh Kiên sang xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên chơi, uống rượu ốc và bị
nhóm thanh niên gần 20 người trong đó có một số người có mặt hôm bắn,
chém anh vào chiều ngày 21-2 vừa qua... đánh.
Chị Trần Thị Thủy- vợ anh Kiên đang
chăm sóc chồng cho biết, gia đình kinh tế khó khăn, với số tiền chi trả
viện phí mới có 1 ngày đã mất gần 30 triệu đồng. Chị Thủy và bố mẹ chồng
vất vả lắm mới vay mượn được một ít nhưng vẫn chưa đủ để nộp tiền viện
phí, thuốc thang.
Các bác sĩ bệnh viện Việt- Tiệp cho biết, anh Kiên bị tổn hại 46% sức khỏe.
Hiện CAH Thủy Nguyên đang khẩn trương
hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng gây án, truy bắt
các đối tượng đang bỏ trốn.
Theo Anninhthudo