Bắt kẻ ra tay sát hại bé trai 9 tuổi lúc rạng sáng rúng động dư luận

Bị cháu K. gọi là “thằng điên” nên Thăng đã nảy sinh ý định trả thù. Nhân lúc không có ai ở nhà, cháu K. đang ngủ, Thăng đã ra tay sát hại cháu bé.

Bị cháu K. gọi là “thằng điên” nên Thăng đã nảy sinh ý định trả thù. Nhân lúc không có ai ở nhà, cháu K. đang ngủ, Thăng đã ra tay sát hại cháu bé.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lương Trọng Thăng (sinh năm 1985, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Giết người.

Hành vi man rợ

Theo đó, sáng sớm ngày 5/12/2016, tại thôn Hòa Tô (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng) xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là cháu Đặng Văn K. (SN 2007), tử vong trên giường, với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt. Ngay sau đó, sự việc được đia phương báo cáo lên công an huyện Cẩm Giàng và phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương.

Nhận đươc tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ án. Nhận định vụ án này có nhiều khả năng đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, và khi bị phát hiện đã ra tay cướp đi sinh mạng của cháu bé, nên lực lượng công an đã tập trung rà soát đối tượng khả nghi trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Lương Trọng Thăng (sinh năm 1985) người cùng thôn chính là hung thủ gây án.

bat ke ra tay sat hai be trai 9 tuoi luc rang sang rung dong du luan - 1

Hung thủ Lương Trọng Thăng

Tại cơ quan điều tra Thăng khai nhận, khoảng 5h sáng ngày 5/12/2016, Thăng đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô. Khi đi ngang qua cổng nhà ông Đặng Văn V., đối tượng trông thấy điện trong sân bật sáng, cổng nhà khóa. Lúc này Thăng nhớ ra vợ chồng ông V. đang ở ngoài chợ, đồng thời nhớ đến việc cháu K (cháu nội ông V). có lần trêu chọc mình. Nghĩ tới đây, Thăng nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng đột nhập vào nhà nạn nhân qua tường bao, rồi vào bếp lấy 1 con dao đến giường cháu K. đang ngủ chém nhiều nhát vào đầu và mặt, gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé...

Sau khi gây án, Thăng đi ra đường liên thôn, nhìn thấy người quen trong làng nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước rồi đi bộ đến một quán nước gần nhà văn hóa như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện, Thăng còn tìm đến hiện trường để nghe ngóng hoạt động của cơ quan công an…

Giết cháu bé để trả thù

Qua lời kể của ông Đặng Văn V. (ông nội cháu K.), bố mẹ cháu K. đi làm ăn xa đã nhiều năm nên cháu ở nhà với ông bà nội. Hàng ngày từ 3 đến 5h sáng ông V. thường chở vợ là bà H. đi chợ. Trong thời gian này, cháu K. ở nhà ngủ một mình.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, ông V. chở vợ từ chợ về đến nhà. Khi ấy, Cháu K.vẫn còn ngủ, bà H. kéo chăn đắp cho cháu, lúc đó cháu K. vẫn còn đạp chân rồi ngủ tiếp. Sau đó Ông V. ra chợ đến khoảng 5h15 thì trở về rồi lên giường bên cạnh nằm nghỉ

Khoảng 6h, ông V. gọi cháu K. dậy đi học nhưng không thấy cháu trả lời. Tiến gần đến giường, sờ vào đầu cháu nội, ông V. tá hỏa thấy có máu chảy và phát hiện cháu K. tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt...

Những người dân tại thôn Hòa Tô cho biết, ở địa phương, Thăng là đối tượng có nhân thân rất xấu, hay cho vay nặng lãi và tính khí côn đồ. Thăng còn trộm cắp vặt từ con cá đến quả ổi, quả bòng...

Thậm chí, Thăng thường cho tiền vào những chiếc túi nhỏ, để ở gần cửa nhà để câu, nhử người đi đường. Khi họ nhặt túi tiền, đối tượng từ trong các chỗ ẩn nấp bất ngờ hô hoán, vu cho họ trộm cắp tài sản rồi buộc nạn nhân phải đưa tiền.

Khoảng tháng 7/2016, Thăng đi qua nhà văn hóa thôn Hoà Tô thì bị cháu K. cùng nhóm bạn nhìn thấy và gọi Thăng là "thằng điên". Sau sự việc này, Thăng đã tỏ ra rất uất ức. Đây chính là nguyên nhân khiến Thăng ra tay sát hại cháu bé 9 tuổi để… trả thù.

Xác minh của cơ quan công an cho thấy, Thăng là đối tượng có có tiền sử về bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã. Tuy nhiên kết quả điều trị của bệnh viện xác định, bệnh lý của Thăng chỉ ảnh hưởng một phần chứ không mất hoàn toàn nhận thức. Trong trường hợp bị phát bệnh, đối tượng sẽ bị chân tay co quắp, miệng co giật... Thăng sau đó đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Người đưa tin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.