"Bẫy tình" đại gia

Tìm thông tin về người đàn ông giàu có, Âu gọi điện thoại làm quen, dụ vào nhà nghỉ rồi trộm tiền tuồn ra ngoài cho chồng hờ.

Tìm thông tin vềngười đàn ông giàu có, Âu gọi điện thoại làm quen, dụ vào nhà nghỉ rồi trộm tiềntuồn ra ngoài cho chồng hờ.

Tối 15/6, saunhiều giờ truy tìm, các hiệp sĩ SBC thuộc đội Phòng chống tội phạm phường PhúHoà (Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bắt giữ đôi nhân tình Võ Thị Kim Âu (35 tuổi)và Tô Thanh Long (37 tuổi, cùng quê An Giang), bàn giao công an để làm rõ hànhvi trộm cắp tài sản.

"Bẫy tình" đại gia

Âu và chồng hờ cùng tang vật vụ "bẫy tình" đại gia. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo điều tra,chiều cùng ngày, Âu gọi đến số điện thoại của ông Tâm ở thị xã Thủ Dầu Một vờnhầm số để tìm cách làm quen. Nghe cô gái quê có giọng nói ngọt ngào, ông Tâmvui vẻ trò chuyện. Âu cho biết đang cần xin việc làm, ông nhận lời tìm giúp, khirảnh rỗi sẽ liên lạc lại.

Vừa tắt máy đượcmột lúc, Âu tiếp tục gọi điện cho ông Tâm, thỏ thẻ: "Trời sắp tối, em lại từ quêra không biết thuê nhà trọ. Đến tìm thuê giúp em".

Sau đó, tại mộtnhà nghỉ trong khu dân cư Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một), Âu bảo sẵn sàng"chiều" ông Tâm để đền ơn, đồng thời nhắn tin bảo Long đến khu phòng trọ. Lợidụng lúc ông này không để ý, Âu lục ví lấy 900 USD tuồn ra ngoài đưa cho Long.

Ông Tâm thanh toánphí phòng trọ thì phát hiện mất tiền. Gặng hỏi Âu nhưng cô ta chối phăng. Đểchứng minh "sự trong sạch", Âu còn đề nghị gọi một phụ nữ đến kiểm tra cơ thể vàgiỏ xách của mình. Nghi ngờ mắc bẫy kẻ gian, ông Tâm gọi điện nhờ hiệp sĩ NguyễnThanh Hải giúp đỡ.

Ít phút sau khiông Tâm rời nhà nghỉ, Âu cũng xuống trả phòng và đón taxi. Hành trình của Âu đãbị các hiệp sĩ theo dõi. Đến một góc đường cách nhà nghỉ không xa, Âu đón Longđể đi tiếp đến khu vực ngã tư Chợ Đình. Khi cặp đôi vừa bước xuống xe, các hiệpsĩ đã mời họ về trụ sở công an để làm rõ.

Kiểm tra ngườiLong, ngoài số tiền trộm được của ông Tâm, cảnh sát còn tìm thấy một thẻ Đảngviên, một thẻ ngành công an do Công an Tiền Giang cấp có dán ảnh Long. Qua thẩmtra, những thẻ trên được xác định là giả.

Khai với cơ quanđiều tra, Âu cho biết Long là người tình của cô ta. Để có tiền tiêu xài, họ lênkế hoạch "săn" đại gia. Sau khi tìm hiểu thông tin và số điện thoại của ông Tâm,người được cho là có nhiều tiền, Âu đã tiếp cận làm quen.

Theo Vnexprss



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.