Bị bạn trai thân ép làm mẹ 'nhí' khi 13 tuổi

Gia đình Nga và Kim có quan hệ thân thiết nhưng khi thú tính nổi lên, Kim bất chấp tất cả, giở trò đồi bại khiến cô bé phải làm mẹ khi mới 13 tuổi.

Gia đình Nga và Kim có quan hệ thân thiết nhưng khi thú tính nổi lên, Kim bất chấp tất cả, giở trò đồi bại khiến cô bé phải làm mẹ khi mới 13 tuổi.

Con mang thai gần 5 tháng mẹ mới biết, kẻ đồi bại đã bị xử tù nhưng mỗi khi nhớ lại sự việc đau lòng, người mẹ lại rơi nước mắt ân hận. "Bà mẹ nhí" 13 tuổi chưa từng biết đến những năm tháng đẹp của thời thiếu nữ đã phải bỏ học rồi lặn lội đi làm thuê kiếm tiền nuôi đứa con còn đỏ hỏn.

Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1999, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) ở cách nhà Lê Văn Kim (sinh năm 1984, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú cùng tỉnh) chừng 7 km, hai gia đình vốn có mối quan hệ thân thiết với nhau do hoàn cảnh có nhiều nét tương đồng. Cậu trai Kim mất cha từ sớm. Cô bé Nga vừa lớn lên cha mẹ đã ly thân. Cả hai sống với mẹ.

Cùng cảnh nuôi con một mình, hai người phụ nữ là mẹ của hai thanh thiếu niên luôn cảm thông chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Họ trở nên chị em thân thiết, thường qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Nga coi mẹ của Kim như người mẹ thứ hai, xem Kim như người thân trong gia đình.

Cuộc sống vất vả, mẹ cô bé ngoài việc bốc gạch thuê còn tranh thủ đi mót mủ cao su bán kiếm thêm thu nhập. Ngày 7/8/2011, hai mẹ con đến nhà Kim chơi và nghỉ lại để sáng hôm sau đi mót mủ. Vì đang dịp hè, cô bé được nghỉ học nên mẹ của chàng thanh niên nhờ cô bé ở lại trông nhà giúp trong lúc con trai mình đang đi mót mủ. Cô bé một mình ở lại được hơn hai giờ thì Kim từ lô cao su đem mủ về nhà cất. Biết chỉ có bé gái ở nhà, gã trai bỗng nảy sinh âm mưu đồi bại.

Nhân lúc vắng vẻ, gã nhanh chân chạy thẳng vào nhà khóa trái cửa lại, kéo cô bé vào giường rồi sàm sỡ. Thấy hành động của gã kỳ cục, Nga đã chống cự và vùng vẫy bỏ chạy, thủ phạm không thực hiện trót lọt được âm mưu của mình.

Tối hôm đó, cả hai mẹ con cô bé vẫn ở lại nhưng cô bé giữ kín sự việc, không nói với ai. Mẹ Nga kể lại: “Giá như cháu nói với tôi ngay lúc đó thì đâu có chuyện như hôm nay. Đằng này nó cứ im lặng, thấy cháu không vui, tôi hỏi thì nó bảo không có chuyện gì. Tôi nghĩ ở tuổi tụi nó vui buồn vô cớ nên cũng không để ý nhiều”.

Sáng hôm sau, hai bà mẹ tiếp tục đi làm, chỉ còn hai thanh thiếu niên ở nhà. Gã trai không bỏ lỡ cơ hội, nhân lúc cô bé còn say giấc ngủ liền đè lên người cô bé, lấy khăn bịt miệng để Nga khỏi kêu la, và rút trong túi quần một sợi dây đã chuẩn bị sẵn trói chặt Nga lại. Cô bé không hề có sự đề phòng nên không kịp có một chút phản kháng.

Khi đã thỏa mãn dục vọng thấp hèn, thủ phạm còn gí dao vào cổ Nga đe dọa “không được nói cho ai, nếu không sẽ giết chết”. Vừa sợ vừa xấu hổ, cô bé không hé răng nửa lời, sự thật được che giấu suốt một thời gian dài không ai hay biết.

Bà ngoại bất đắc dĩ và cháu ngoại.

Bà ngoại bất đắc dĩ và cháu ngoại.

Đến một ngày, cô bé Nga thấy cơ thể có nhiều thay đổi bất thường, hay buồn nôn chóng mặt. Nga xin mẹ nghỉ học mà không nói rõ lý do, chỉ nói dối do cứ đi học là đầu đau nhức, sau đó xuống TP HCM xin vào xưởng may nhà dì ruột để làm việc. Sự im lặng của Nga cùng sự vô ý của gia đình khiến cái thai trong bụng em ngày càng lớn dần lên.

Mẹ Nga kể lại, ngày 25/12/2011, người nhà đưa Nga đi chơi lễ Noel, khi đứng làm lễ trong giáo đường mới chợt thấy bụng cô bé có vẻ lớn hơn bình thường. Đến tận lúc này người nhà vẫn nghĩ cháu mình do dáng người thấp đậm, lại hay ngủ nhiều nên trông như vậy. Chỉ có người dì không an tâm, đi mua que thử thai về cho cháu thử, chết điếng người thấy hai vạch báo có bầu.

Vẫn chưa tin, người nhà lại đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra, đợi đến khi bác sĩ thông báo bào thai được 19 tuần, mọi người mới sững sờ tin là thật. Khi ấy bị gặng hỏi, Nga mới thú nhận chuyện gần nửa năm trước cưỡng hiếp. Mọi người càng choáng váng không ngờ kẻ bỉ ổi lại là người thân thiết với gia đình. Sự việc ngay lập tức được trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Kim thừa nhận hành vi của mình và đầu tháng 1/2012, hắn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Căn nhà nhỏ bé của mẹ con Nga nằm khuất sâu trong khu rừng cao su càng trở nên vắng lặng. Bà mẹ 13 tuổi đã sinh con, gửi lại cho mẹ để xuống TP HCM làm thuê kiếm tiền nuôi con. “Bà ngoại bất đắc dĩ” ôm đứa cháu ngoại mới được 7 tháng tuổi, buồn rầu: “Hôm thằng Kim bị xét xử, chỉ có mẹ con tôi bế đứa bé này đến dự.

Cậu ta luôn miệng bịa chuyện con tôi dụ nó làm trò bỉ ổi, lại còn trách tôi không cho đứa bé mang họ nó mà mang họ mẹ. Lúc kết thúc buổi xét xử, cậu ấy đòi bế cháu bé nhưng ai nấy đều ngăn lại”. Suốt cuộc đời một mình bươn chải đủ thứ việc, từ bốc xếp gạch thuê, mót mủ, phun thuốc, làm cỏ thuê để nuôi con ăn học, giờ người mẹ của Nga lại tất tưởi lo thêm phần cho cả đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn.

Người phụ nữ này cho biết: “Từ ngày cháu bé được sinh ra, gia đình thủ phạm cũng không hề đến hỏi han, thăm nom”. Trước đây, Nga là cô bé vô tư, hồn nhiên. Từ ngày xảy ra chuyện cô bé trở nên lầm lì ít nói, thậm chí hay cáu gắt với người xung quanh. Chỉ vì cái thai, việc học của cô bé cũng phải gác lại.

Gia cảnh túng bấn đến mức khi đứa bé ra đời, hai mẹ con Nga còn định “bán” đứa bé sơ sinh cho một người phụ nữ ở Đắk Lắk với giá 20 triệu đồng, nhưng sau này phần do cảm thấy tội lỗi, phần vì sợ bị khép tội, phần vì người này trả giá “bèo” 7 triệu nên hành vi sai trái này đã bị ngưng lại.

Tại ấp Thuận Hải (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) nơi thủ phạm vụ án sinh sống, người dân đều không lạ gì Kim và liên tục “kể tội”, đặc biệt những người phụ nữ tỏ vẻ khinh ghét Kim rõ rệt. Gia đình Kim quê gốc ở Thanh Hóa, chuyển vào Bình Phước cách đây hơn 10 năm. Cha mất sớm, Kim phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp mẹ. Công việc chính của gã là cạo mủ cao su, quét sơn cho các công trình xây dựng, nhưng gã bị ghét vì mắc chứng bệnh hoạn.

Một phụ nữ cho biết: “Nó là đứa hư hỏng, toàn đi rình mò người khác tắm, thậm chí rình cả mẹ và bà ngoại của nó. Nhiều lần gã còn làm cho nhiều chị em phải hổ thẹn không biết chui vào đâu, đang ngồi nói chuyện, nó bỗng dưng đứng dậy tụt quần để “khoe hàng” nên vùng này con gái cứ thấy nó là tìm cách tránh đi nơi khác”.

Ngày Kim bị bắt, những phụ nữ trong vùng như trút đi gánh nặng, không còn phải nơm nớp sợ bị gã thanh niên bệnh hoạn rình mò. Người đáng thương là bà mẹ của Kim, chỉ có duy nhất một đứa con trai nhưng không nên người, lại xâm hại chính đứa con gái của người bạn thân và phải đi tù trong nỗi ô nhục của cả gia đình.

Ngày 23/11 vừa qua, TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Văn Kim, y án sơ thẩm tuyên án Kim mức án tù giam 16 năm về tội Hiếp dâm trẻ em. Dù thủ phạm đã bị trả giá trước pháp luật nhưng hành vi thú tính của gã vẫn làm dư luận phẫn nộ. Ở một khía cạnh khác, nhiều ý kiến cho rằng để sự việc có hậu quả kéo dài như vậy, gia đình Nga cũng có phần trách nhiệm vì thiếu quan tâm đến con cái.

Khi sự đã rồi, một cô bé bất đắc dĩ trở thành mẹ ở tuổi 13, phải bỏ học giữa chừng, phải đi kiếm việc làm thuê vất vả kiếm tiền nuôi con trong khi các bạn cùng trang lứa còn tới trường. Mẹ của cô bé cũng bất đắc dĩ trở thành bà ngoại khi con gái còn đang độ “ăn chưa no, lo chưa tới”, ôm đứa cháu còn măng sữa vào lòng, người phụ nữ chỉ còn biết khóc thầm...

Theo Pháp Luật Việt Nam


Bình luận