Bị bóp "của quý", đâm vợ 15 nhát dao

Đòi quan hệ nhưng vợ từ chối, Lê Văn Sĩ đã dùng dao đâm 15 nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đòi quan hệ nhưng vợ từ chối, Lê Văn Sĩ đã dùng dao đâm 15 nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm ngày 24-9 đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Lê Văn Sĩ (SN 1959, ngụ tỉnh Long An) về tội “Giết người”.

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 19-5-2012, sau khi nhậu xong, Lê Văn Sĩ về nhà nằm nghỉ trên võng. Khoảng 20 phút sau, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1960, vợ Sĩ) đi về, nằm nghỉ trên nền gạch nhà trước.

Lúc này, Sĩ đi ra bảo vợ vào trong phòng ngủ, mục đích là quan hệ tình dục. Khi bà Hà không đồng ý, Sĩ liền dùng vũ lực kéo vợ vào.


Chỉ vì chuyện quan hệ vợ chồng, Sĩ đã giết người

Tại phòng ngủ, Sĩ cởi quần áo bà Hà ra nhưng nạn nhân không cho nên hai người giằng co, cự cãi.

Nghe đứa cháu ngoại của bà Hà chạy sang kêu cứu, ông Nguyễn Văn Thái (hàng xóm) đi qua, thấy bà Hà trong tư thế lõa thể nên xấu hổ bỏ về.

Lúc này, nghe vợ lên tiếng thách thức, Sĩ xuống nhà sau lấy một con dao lên với mục đích hăm dọa.

Khi Sĩ cầm dao nói “muốn chết thì chết chung”, bà Hà liền dùng tay đánh vào mặt, bóp bộ phận sinh dục của chồng.

Phần đau, phần tức giận, Sĩ đâm liên tiếp 15 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Sĩ lấy áo quần khác mặc vào cho vợ. Cùng lúc, lực lượng công an đến bắt giữ Sĩ.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.