Bị cài chất nổ, một phụ nữ bị thương

Thấy bọc xốp để trên xe, bà Thiện cùng người giúp việc mở ra thì thấy bên trong có một lớp giấy xốp có đựng một radio và 3 cục pin. Mới vừa lắp pin vào thì... "đùng".

Thấy bọc xốp để trên xe, bà Thiện cùng người giúp việc mở ra thì thấy bên trong có một lớp giấy xốp có đựng một radio và 3 cục pin. Mới vừa lắp pin vào thì... "đùng".

Ngày 13-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khẩn trương điều tra vụ cài chất nổ để ám sát người khác.
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 12-12, Võ Thị Quý Thiện (SN 1971, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú - Bình Phước) lấy đồ đặt lên ô tô bán tải biển số 51C - 100.08 đang đậu tại chòi rẫy thuộc tiểu khu 196, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng thì phát hiện sau thùng xe có 1 bọc xốp màu vàng.
 
Bà Thiện và chị Huỳnh Thị Mai Lan (SN 1976, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM, là người làm công) cùng mở bọc ra thì thấy bên trong gói một lớp giấy xốp,  bên trong có hộp giấy đựng chiếc radio hiệu Sony và 3 cục pin. Bà Thiện nhét pin vào radio, bất ngờ một tiếng nổ vang trời làm bà bị thương ngay vùng đầu, ngất xỉu ngay tại chỗ.
 
Được biết, doanh nghiệp của bà Thiện chuyên bán đồ gỗ ở thị xã Đồng Xoài và đang khai thác số gỗ rừng nằm trong vùng bán ngập của thủy điện ĐaM’lo nằm tại xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng) do Công ty Cổ phần thủy điện Tây Nguyên làm chủ đầu tư.
 
Lán trong rừng, nơi xảy ra vụ nổ do chất nổ tự chế được cài vào radio vào sáng 12-12, khiến bà Thiện bị thương vùng đầu.

Theo bà Thiện, trước đó bà có mâu thuẫn với một phụ nữ tên L. và có tố cáo bà L. quan hệ tình ái với chồng bà Thiện.
 
Hiện Công an huyện Bù Đăng đã lập chuyên án, truy xét hung thủ.

Theo NLĐ


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.