Bị đánh trọng thương vì ham "của lạ"

Bức xúc trước hành vi hãm hiếp mẹ mình, một thiếu niên 15 tuổi đã vung dao chém trọng thương ba người đàn ông rồi đập nát đồng hồ, tưới xăng đốt xe máy.

Bức xúc trước hành vi hãmhiếp mẹ mình, một thiếu niên 15 tuổi đã vung dao chém trọng thương ba ngườiđàn ông rồi đập nát đồng hồ, tưới xăng đốt xe máy.

Chiều 26/4, ba đối tượngNguyễn Văn Hậu (SN 1978), Hồ Sĩ Đông (SN 1982) và Đỗ Văn Sơn (SN 1981) cùngtrú xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là công nhân cạo nhựa thôngtại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang  rủ nhau đi chơi. Khoảng 21 giờ, cả bangười đến nhà chị Bùi Thị Hợi, SN 1971, quê quán tại xóm Lâm Trung, xã SơnLâm, huyện Hương Sơn. Chị Hợi vốn là người quen từ trước của Hậu, làm nghềnấu rượu, bán tạp hoá.

Bị đánh trọng thương vì ham "của lạ"
Hai chiếc xe tang vật tại cơ quan điều tra

 Đến nơi, 3 người đàn ông được chị Hợitiếp đón giữa sân. Trò chuyện một lúc, đến 22h đêm khi con trai đầu NguyễnQuốc Phong (sinh năm 1995, đang học lớp 9D, Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện)và con gái Nguyễn Thị Ngọc Ánh đi ngủ, chị Hợi cùng Hậu vào nhà.  

Đang ngủ say, nghe tiếng em gái la hét“Anh Phong, cứu mẹ, chúng giết mẹ!”, Nguyễn Quốc Phong bật dậy, sẵn cái daophát dài khoảng 1m đã chạy ra sân nhằm ba người đàn ông chém túi bụi. Lưỡidao phang trúng đầu làm bay một miếng sọ khiến Nguyễn Văn Hậu gục ngay tạichỗ, còn Đông bị thương ở cánh tay. Sau khi chạy thoát khỏi cơn giận dữ củacon trai chị Hợi, Đông và Sơn đã về gọi bạn bè đến chở Hậu đi cấp cứu.  

Ngay sau khi Hậu được đưa đi cấp cứu,sẵn cơn nóng trong người, Nguyễn Quốc Phong đã dùng gậy đập nát đầu một xemáy, rồi tưới xăng lên chiếc xe còn lại đốt làm cháy hoàn toàn phần nhựaphía sau. Ngọn lửa thiêu xe bốc cháy ngùn ngụt làm náo loạn cả một vùng dâncư ở xã Sơn Lâm, riêng Nguyễn Quốc Phong đã bị lửa gây bỏng nặng ở phầnchân.  

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyệnHương Sơn khẩn trương vào cuộc. Trừ Nguyễn Văn Hậu đang nằm cấp cứu, còn lạicả chị Hợi, Hồ Sĩ Đông, Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Quốc Phong đều bị triệu tậpkhẩn cấp đến cơ quan điều tra. Theo lời khai của chị Hợi, lợi dụng hoàn cảnhtắt điện tên Đông và Sơn đã khống chế chị trên giường để dở trò hãm hiếp. Bịkhống chế chị Hợi đã hô hoán, gọi con giải cứu dẫn đến vụ chém rượt của contrai.  

Bị đánh trọng thương vì ham "của lạ"
Tưới xăng đốt xe, Phong cũng bị bỏng nặng 

 Trong khi đó, Sơn và Đông khai tại cơquan điều tra rằng, khi đến nhà chị Hợi cả hai ngồi uống bia ngoài sân, Hậuvà chị Hợi xuống bếp làm gì không biết. Sau khoảng 20 phút, nghe tiếng gọi“Sơn ơi!”. Nghĩ Hậu đã “xong chuyện” đến lượt mình nên Sơn chạy vào và cóhành vi đè chị Hợi trên giường. Lúc đó, chị Hợi kháng cự, kêu cứu nên đã xảyra hậu quả như trên. 

Công anhuyện Huơng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

TheoBị đánh trọng thương vì ham "của lạ"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.