Bi kịch chọn nhầm ác quỷ làm con rể

Đến tận nhà em vợ cũ đòi tiền không được, trong cơn cùng quẫn Tuấn đã ra tay sát hại cả người em lẫn mẹ vợ cũ.

Đến tận nhà em vợ cũ đòi tiền không được, trong cơn cùng quẫn Tuấn đã ra tay sát hại cả người em lẫn mẹ vợ cũ.
Phút đối mặt với kẻ sát nhân trong vụ con rể giết mẹ vợ và em vợ
Đối tượng Tuấn (bên phải) bị bắt giữ.

Án mạng vì mâu thuẫnnợ nần

Khoảng 15h ngày 11/8, tại số 613, phố Lý Bôn, tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ thảm án khiến dư luận bàng hoàng kinh hãi. Các nạn nhân bị hung thủ xông vào sát hại ngay tại tư gia là chị Bùi Thị Huế (SN 1978, chủ nhà) và mẹ đẻ của chị Huế là bà Nguyễn Thị Tỉnh (60 tuổi). Sát thủ là Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, là con rể cũ của bà Tỉnh và là anh rể cũ của chị Huế, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã gây án hàng loạt bằng con dao bầu thủ sẵn với những nhát đâm tàn độc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên Nguyễn Văn Tuấn đến nhà chị Bùi Thị Huế để đòi nợ. Tuấn cho rằng chị Huế còn nợ chị Hương là vợ cũ của Tuấn món tiền gốc là 10 triệu đồng, tuy nhiên chị Huế đã giải thích số tiền trên là do chị Hương trả món nợ trước kia vay để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Tuy được giải thích nhiều lần, bản thân cha mẹ đẻ của Tuấn cũng biết món nợ này và không có ý kiến gì nhưng Tuấn vẫn nằng nặc cho rằng chị Huế vay khoản tiền trên và nhiều lần đến tận nhà yêu cầu chị Huế phải trả. Mà không chỉ đòi số tiền gốc 10 triệu đồng, Tuấn còn yêu cầu chị Huế phải trả cả khoản tiền lãi phát sinh, cộng dồn theo cách tính của Tuấn buộc chị Huế phải trả 30 triệu đồng.

Thấy yêu cầu của gã anh rể cũ quá vô lý, chị Huế kiên quyết không trả và tuyên bố sẽ không tiếp chuyện Tuấn nếu vẫn nói về khoản nợ “ảo” trên. Tuy vậy, trong cơn túng bấn, cùng quẫn nên Tuấn vẫn “chai mặt” đến nhà em vợ cũ đòi tiền. Lời qua tiếng lại, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Tuấn liền dùng dao nhọn (loại dao bầu) mang theo đâm chị Huế nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy thế, bà Nguyễn Thị Tỉnh lúc này đang có mặt ở trong nhà vội xông vào can ngăn và tri hô kêu cứu, yêu cầu gã con rể cũ không được làm càn, không ngờ bị Tuấn điên cuồng sát hại làm bà Tỉnh cũng tử vong tại chỗ.

Những người hàng xóm cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của 2 mẹ con bà Tỉnh liền chạy sang. Đến nơi, mọi người thấy chị Huế bị đâm gục trong nhà, còn bà Tỉnh chạy ra ngoài kêu cứu nhưng cũng bị hung thủ đuổi theo và đâm nhiều nhát vào bụng khiến bà gục xuống.

Sau khi gây án, sát thủ hung hăng chạy ra cửa bắt xe ôm hòng thoát thân nhưng đã bị người dân quanh khu vực và lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Bi kịch gia đình

Nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng thương tâm bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của người con gái lớn của bà Tỉnh. 23 năm trước, chị Bùi Thị Hương (SN 1974, là con gái bà Tỉnh, chị gái chị Huế) kết hôn với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Do không tìm hiểu kỹ càng nên lấy nhau rồi chị Hương mới biết Tuấn ham chơi, lười làm, vô tích sự. Sau khi sinh con gái, kinh tế gia đình càng khó khăn, mọi gánh nặng đổ lên vai người vợ lo liệu, còn người đáng lẽ ra là “trụ cột gia đình” thì lại lông bông.

Để thoát nghèo, chị Hương quyết định làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Nhưng do thiếu kinh phí làm thủ tục xuất khẩu lao động nên chị Hương được gia đình người em gái là chị Bùi Thị Huế hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng. Thủ tục xong xuôi, chị Hương đành tạm biệt chồng và con gái, chấp nhận thân gái tha hương cầu thực sang Đài Loan làm thuê.

Sau 2 năm vắt kiệt sức lao động xứ người, người phụ nữ nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm gửi tiền về để cha chồng mang trả nợ cho em gái. Trong lúc người vợ tảo tần, bươn chải kiếm tiền lo cho chồng con gia đình, Tuấn ở nhà không tu chí làm ăn mà sa vào ăn chơi, vô tích sự. Tình cảnh vợ chồng xa mặt cách lòng, phát sinh mâu thuẫn nên đến năm 2006, hai vợ chồng Tuấn làm thủ tục ly hôn.

Chị Hương trở lại Đài Loan tiếp tục làm việc. Về phần Tuấn, từ chỗ có gia đình yên ấm, vợ con đàng hoàng thành kẻ lêu têu, ly hôn xong anh ta bỏ vào miền Nam sinh sống. Người thân những tưởng Tuấn sẽ tu tỉnh, làm lại trang đời mới nhưng đến đầu năm 2014, do không kiếm được việc làm, cuộc sống bấp bênh nên Tuấn lại lù lù mò về quê ở cùng mẹ già, vẫn trong tình trạng lông bông.

Khai về nguyên nhân gây án, Tuấn cho rằng số tiền 10 triệu đồng là chị Huế vay của anh ta nên nhiều lần đến đòi. Tuy nhiên, Tuấn buộc em vợ cũ phải trả 30 triệu đồng, cả tiền gốc và lãi nhiều năm.

Thượng tá Đặng Viết Nghị - Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Bình), cho biết lực lượng điều tra xác định sáng 10/8, người này ra chợ Bồng (huyện Vũ Thư) mua con dao bầu rồi đi nhờ xe máy lên thành phố Thái Bình, cách đó gần 10km. Tối cùng ngày, anh ta lang thang rồi ra ghế đá ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngủ qua đêm.

Trưa hôm sau, Tuấn đến khu vực công viên trung tâm TP ngồi đánh cờ với người dân. Khoảng 14h chiều 11/8, nghi phạm đi bộ sang nhà chị Huế ở đường Lý Bôn, phường Trần Lãm. Gặp em vợ cũ đang bán hàng ở tầng 1, anh ta xông đến tiếp tục hỏi tiền nhưng cũng như mọi lần, chị Huế nói thẳng không có chuyện vay mượn nợ nần gì.

Sau một hồi cãi vã, Tuấn bất ngờ rút dao đâm hạ sát nạn nhân. Thấy con gái gục xuống, bà Tỉnh chạy ra ngoài hô hoán cũng bị Tuấn chạy theo sát hại.

Sau đó, kẻ thủ ác cầm dao quay vào nhà đâm vào lưng chị Huế trước khi vứt hung khí tại chỗ, đi bộ ra đường và bị người dân bắt giữ. Thượng tá Đặng Viết Nghị cũng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, 2 con chị Huế ở tầng 3 nên may mắn thoát nạn.

Theo PLO

tin tức trong ngày

sát hại mẹ vợ

con rể ác quỷ


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.