Bi kịch của kẻ si tình sau âm mưu trả thù người “cướp” mất tình đầu

Uất hận vì bị “cướp” mất người yêu, nam thanh niên 27 tuổi nảy sinh âm mưu trả thù tình tịch.

Uất hận vì bị “cướp” mất người yêu, nam thanh niên 27 tuổi nảy sinh âm mưu trả thù tình tịch.

Cuối tháng 4 vừa qua, TAND Cấp Cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, ở Phú Thọ) về tội “Giết người”. Nguyên nhân khiến nam thanh niên 27 tuổi vướng vòng lao lý là do những mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, người bào chữa cho Dũng tại tòa) chia sẻ, trong 15 năm hành nghề, tham gia bào chữa hàng trăm vụ án nhưng những án tình xuất phát từ chuyện yêu đương của các bạn trẻ luôn khiến ông day dứt.

“Nhiều bạn trẻ rất yêu nhau nhưng khi chia tay thì sinh hận thù tìm cách hãm hại người yêu. Có đối tượng sát hại người yêu và tình địch vì cho rằng mình bị phản bội.

bi kich cua ke si tinh sau am muu tra thu nguoi “cuop” mat tinh dau - 1

Dũng (ảnh nhỏ) vướng vòng lao lý vì ghen tuông mù quáng.

Khi gây án các bạn trẻ thường không ý thức được hậu quả, chỉ khi xảy ra rồi mới hối hận thì đã muộn màng. Nguyễn Tiến Dũng là một trường hợp như vậy”, luật sư Thơm nói.

Theo luật sư Thơm, Dũng xuất thân từ gia đình có đông anh em, kinh tế gia đình khá khó khăn nên anh ta sớm phải tự lập đi làm xa kiếm tiền.

Trong thời gian đi làm, thanh niên 27 đem lòng yêu cô gái hơn mình 4 tuổi tên Nguyễn Thùy Dung.

Luật sư Thơm kể, những lần nói chuyện với Dũng ông được biết, bị cáo rất yêu chị Dung. Để được gần gũi người yêu, giữa năm 2014, Dũng đã xin cho chị Dung vào làm cùng công ty với mình ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, Dũng không ngờ rằng, chính việc xin việc cho người yêu vào công ty của mình lại khiến anh ta đánh mất tình yêu đầu đời.

“Bị cáo Dũng rất yêu chị Dung vì đây là lần đầu được nếm trải tình yêu. Bị cáo thậm chí đã nghĩ tới một mái ấm hạnh phúc với người yêu. Nhưng sau đó chị Dung lại đi yêu người khác”, luật sư Thơm nhớ lại chia sẻ của thân chủ.

Luật sư Thơm cho biết, hồ sơ vụ án thể hiện, sau một thời gian làm việc, chị Dung đem lòng yêu một đồng nghiệp cùng công ty tên Tuấn (kém Dũng 4 tuổi) và từ chối tình cảm của Dũng. Nam thanh niên 27 tuổi cho rằng, mình bị anh Tuấn “cướp” mất người yêu nên đã đánh nhau với tình địch.

Sự việc khiến Dũng bị chủ công ty đuổi việc. Dũng lủi thủi về Hà Nam kiếm việc khác, còn chị Dung và anh Tuấn tiếp tục làm việc ở công ty.

Sau khoảng 2 tháng bị đuổi việc, cuối tháng 12.2014, Dũng quay lại nhà một người quen ở Quốc Oai chơi. Do vẫn uất ức chuyện bị anh Tuấn cướp mất người yêu và bị chủ công ty sa thải nên Dũng đã bỏ thuốc sâu vào bể nước lọc của công ty để trả thù.

Tuy nhiên, sau đó ít phút Dũng lại gọi điện cảnh báo chị Dung và một công nhân công ty không được uống nước tại bể công ty vì bể nước của công ty đã bị nhiễm độc sau khi anh ta đổ thuốc sâu vào. Chị Dung hỏi Dũng lý do đổ thuốc độc vào bể nước thì Dũng nói rằng, muốn anh Tuấn bị công ty đuổi việc.

“Những lần hầu tòa, Dũng đều thành khẩn khai nhận hành vi và tỏ ra hối hận. Khi thành viên hội đồng xét xử hỏi Dũng chất vấn, không yêu được ngày này thì yêu người khác, tại sao phải hành động như vậy, bị cáo chỉ biết cuối gầm mặt trước vành móng ngựa mà không nói gì”, theo luật sư Thơm nhớ lại.

Theo luật sư Thơm, hành vi của Dũng thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật. “Bị cáo Dũng nghĩ rằng hành vi đầu độc của mình nếu không để lại hậu quả sẽ không bị xử lý.

Thực tế, hành vi của Dũng chưa gây ra hậu quả chết người nhưng động cơ gây án của Dũng được cơ quan tố tụng xác định là đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây chết nhiều người nên bị buộc tội phạm tội giết người theo khung hình phạt cao nhất.

Nhờ một số tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo được áp dụng mức án dưới khung 11 năm tù.

Tuy nhiên, chỉ vì hành động nông nổi, ghen tuông mù quáng, Dũng đã phải trả một cái giá đắt và phải mất một thời gian dài nữa bị cáo mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Đây là bài học lớn cho nhiều bạn trẻ trong các mối quan hệ tình cảm”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

giết người

tình địch

kẻ si tình

mối tìnhđầu

âm mưu trả thù


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.