Bi kịch tình yêu mang tên axít

Những xích mích từ áp lực kinh tế cứ dồn nén, lớn dần trong lòng cả hai cho đến khi bùng nổ thành cơn giận dữ mang tên axít.

Sống với nhau theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”, Trần Thị Hương Giang (SN 1987) và Tạ Xuân P. (SN 1988), cùng ở tổ 47, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội thường xuyên cãi vã nhau. Những xích mích từ áp lực kinh tế cứ dồn nén, lớn dần trong lòng cả hai cho đến khi bùng nổ thành cơn giận dữ mang tên axít.

Tat axit vao mat tinh nhan sau khi xin tien khong duoc hinh anh 1

Đối tượng Trần Thị Hương Giang

Tiếng thét giữa đêm

Đêm 13-5, những người dân sinh sống trong ngõ 107 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng kêu thét thất thanh của một người đàn ông. Loạng choạng ra khỏi con ngõ nhỏ là một người thanh niên hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt quằn quại trong đau đớn.

Cùng với khuôn mặt, nhiều chỗ trên cơ thể nam thanh niên này cũng loang lổ axít. Mùi khét do tóc cháy, da thịt bị axít ăn mòn bốc lên khiến cho những ai chứng kiến cảnh tượng trên không khỏi rùng mình, kinh hãi. Ngay lập tức, nạn nhân là anh Tạ Xuân P. đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng, chấn thương rất nặng.

Dù đã cấp cứu không biết bao nhiêu ca chấn thương nặng, nhưng các y bác sĩ trong bệnh viện vẫn rùng mình trước vết thương do axít gây ra đối với nạn nhân P. Vụ tạt axít với hậu quả khủng khiếp trên nhanh chóng được CAP Vĩnh Hưng và CAQ Hoàng Mai tiếp nhận thông tin.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAQ Hoàng Mai đã khẩn trương báo cáo sơ bộ nội dung vụ án đến Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Phòng Cảnh sát Hình sự. Đây là vụ tạt axít gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội không chỉ làm cho nạn nhân có nguy cơ mù vĩnh viễn mà còn khiến cho người dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng khi hung thủ gây án vẫn chưa xác định được. 

Lật tẩy hung thủ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng gây án. Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, khi tiến hành điều tra, CAQ Hoàng Mai gặp nhiều khó khăn bởi thời điểm gây án của đối tượng xảy ra vào ban đêm.

Căn cứ vào hành trình di chuyển của nạn nhân có thể thấy, hung thủ đã chọn địa điểm gây án không thể thuận lợi hơn, khi ở vị trí con ngõ nhỏ, vắng người qua lại. Điều duy nhất các trinh sát thu thập được chính là hình ảnh camera của một nhà dân vô tình ghi lại được hình ảnh 2 người đèo nhau trên một chiếc xe máy trùng với thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, xem đi xem lại cả trăm lần, sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để “lọc” hình ảnh nhưng kết quả mà cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai nhận được vẫn chỉ là những hình ảnh loang loáng, mờ nhạt của hai người này. 

Thượng tá Phạm Ngọc Anh nhận định: Nguyên nhân vụ án có thể bắt nguồn từ 3 lý do: Thứ nhất do tình cảm ghen tuông; thứ hai do nạn nhân dính vào lô đề, nợ nần, cờ bạc và thứ ba có thể không loại trừ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình bởi gia đình nạn nhân cũng có nhiều chuyện khá “rối”. Do nạn nhân bị thương rất nặng nên phải mất khá nhiều thời gian các trinh sát mới tiếp cận, thu thập thông tin từ bị hại. Tuy nhiên, trong tất cả những câu hỏi gợi mở, nạn nhân vẫn một mực nói rằng mình hoàn toàn không có mâu thuẫn hay thù hằn với ai. Thậm chí, dường như nạn nhân còn không nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ cơ quan công an.

 Trong một diễn biến khác, kể từ khi nghe tin anh P. bị tạt axít, người vợ không đăng ký kết hôn của nạn nhân là Trần Thị Hương Giang khóc hết nước mắt, suốt ngày quanh quẩn bên “chồng” trong bệnh viện. Qua khai thác thông tin từ Giang, cơ quan CSĐT cũng không thu thập được gì ngoài việc cả hai là bạn học với nhau từ nhỏ và chung sống với nhau như vợ chồng sau khi Giang đổ vỡ hôn nhau lần đầu. 

Tưởng chừng vụ án đi vào bế tắc thì Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai nhận được thông tin do mẹ của anh P. cung cấp có đối tượng nhắn tin qua điện thoại đe dọa gia đình. Nội dung tin nhắn là hung thủ sẽ tiếp tục tạt axít vào mặt Giang vì lý do nợ nần của anh P. với người yêu cũ.

Từ những tin nhắn này, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai xác định, cách đây nhiều năm, anh P. có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên. Thời gian này, anh P. cũng gặp gỡ Giang, cô bạn học cũ. Cả hai đến với nhau cùng lúc anh P. vẫn giữ mối quan hệ với cô sinh viên trên. Sự việc vỡ lở, kết cục đã từng xảy ra trận đánh ghen giữa hai người phụ nữ. Sau một thời gian ngắn, cô sinh viên này đi du học ở Đài Loan (Trung Quốc) và ít khi về Việt Nam. Qua xác minh, nữ sinh viên này không có bất cứ điều gì liên quan đến vụ án. 

Đau đớn từ một chữ “tình”

Nghi vấn về hung thủ từ người yêu cũ của nạn nhân được loại trừ, điều bất thường mà cơ quan CSĐT nhận thấy lại chính là từ Trần Thị Hương Giang. Trong suốt thời gian nạn nhân điều trị tại bệnh viện, Giang dù vô cùng khéo léo, bày tỏ sự đau đớn thậm chí sẵn sàng dùng tính mạng, đôi mắt của mình để hiến tặng cho anh P. nhưng bằng sự tinh tường, dày dặn kinh nghiệm, các điều tra viên của CAQ Hoàng Mai vẫn nhận ra có gì đó bất thường.

Sự bất thường này đã lần lượt được Thượng tá Phạm Ngọc Anh chỉ đạo Cơ quan CSĐT gỡ ra. Mâu thuẫn của cặp đôi này đã được các trinh sát móc xích vào nhau khớp tới từng chi tiết. Sau khi củng cố hồ sơ, khẳng định chắc chắn Trần Thị Hương Giang chính là thủ phạm gây án, CAQ Hoàng Mai đã đấu tranh với Giang. Trước những chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Giang khóc nấc lên từng tiếng nhận tội.

Từng có một đời chồng nhưng do quan điểm sống không hợp, năm 2012, Giang chia tay chồng dù đã có một đứa con chung. Xuống Hà Nội kiếm việc làm đến năm 2014, Giang tình cờ gặp anh Tạ Xuân P., bạn cũ thời tiểu học. Cuối năm 2014, Giang cùng với anh P. thuê phòng trọ tại tổ 47, ngõ 107, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội để ở và chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong quá trình sinh sống, do hay chơi lô đề, nợ nần nên anh P. đã nhiều lần nhờ Giang đứng ra vay tiền của gia đình, bạn bè Giang nhưng sau đó anh P. không trả nợ nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi chửi nhau. Khoảng đầu tháng 5-2017, Giang bảo anh P. đưa 3 triệu đồng để mua thuốc cho con trai của Giang bị ốm, hiện đang ở với bà nội tại quê, nhưng anh P. không đồng ý. 

Hết lòng vì người yêu nhưng khi cần tiền lo cho con thì lại bị người chồng hờ từ chối nhiều lần, Giang bực tức, nảy sinh ý định trả thù anh P. Giang có quen Vương Xuân Đông (SN 1986), ở Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội làm nghề “xe ôm”.  

Ngày 12-5, Giang nhờ Đông chở đến khu vực phố Hàng Hòm, Hàng Mành để mua axít. Do không tìm được cửa hàng bán axít nên Giang đã đưa 100.000 đồng cho Đông nhờ đi mua hộ axít về đựng trong can nhựa rồi Giang mang về nhà trọ cất giấu. Ngày 13-5, Giang tiếp tục hỏi anh P. 3 triệu đồng để Giang mua thuốc cho con trai nhưng lại một lần nữa bị cự tuyệt. Nỗi bức xúc càng như thêm dầu vào lửa khi Giang nghi ngờ anh P. có quan hệ với nhiều người phụ nữ khác. Tối cùng ngày, Giang điện thoại cho Đông nhờ chở đi theo dõi anh P. và tìm cơ hội ra tay tạt axít.

Trước khi đi, cả hai chuẩn bị áo khoác sẫm màu, mũ bảo hiểm và găng tay quần vải để ngụy trang, tránh bị phát hiện. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cả hai còn che BKS của chiếc xe máy. Sau cả tối đi lòng vòng theo dõi anh P. ở nhiều địa điểm nhưng chưa có cơ hội ra tay, cho đến 22h45 cùng ngày, khi anh P. đi về nhà thuê trọ ở ngõ 107 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, cặp đôi này điều khiển xe máy áp sát.

Đông giả vờ hỏi anh P. đường về Bệnh viện Bạch Mai để người thanh niên này quay mặt lại trả lời tạo điều kiện cho Giang hất ca axít vào mặt. Gây án xong, cả hai bỏ chạy, phi tang tang vật gây án. Đông đi về nhà còn Giang lúc này nhận được điện thoại của bạn nói anh P. bị tạt axít đã giả vờ chạy đến bệnh viện thăm và chăm sóc anh P. với màn kịch khóc lóc đau thương thảm thiết. 

Gặp Giang trong nhà tạm giữ của CAQ Hoàng Mai, người phụ nữ này không giấu được nước mắt ân hận. Hỏi vì sao lại chọn cách giải quyết mâu thuẫn với P. bằng axít mà không phải cách khác, Giang nói mình không có gan cầm dao để đâm và chỉ muốn dạy cho P. một bài học chứ vẫn còn rất yêu người thanh niên này cũng như đứa con riêng của mình.

Trong suốt câu chuyện, Giang lo lắng anh P. sẽ biết Giang là hung thủ và mong mong muốn sau khi ra tù sẽ bù đắp cho anh P. bằng chính đôi mắt của mình. Riêng Đông, lái “xe ôm” khai việc giúp sức, hỗ trợ cho Giang là hoàn toàn tự nguyện xuất phát từ sự thương cảm đối với hoàn cảnh của cô gái này. Tuy nhiên, khi được hỏi về gia đình, vợ con, Đông cúi mặt khóc.

Theo An ninh thủ đô


mạng xã hội

bồ nhí

đánh ghen

ngoại tình


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.