Bí mật sang chảnh của cặp vợ chồng hờ Hải Phòng

Sự trẻ trung của cô gái Hải Phòng làm Tuấn động lòng, ngỏ ý muốn sống cùng

Sự trẻ trung của cô gái Hải Phòng làm Tuấn động lòng, ngỏ ý muốn sống cùng

Trong tháng ngày lang bạt, phiêu du từ nhà nghỉ này sang khách sạn kia, Tuấn gặp được Nguyễn Ngọc Mai, sinh 1997, ĐKTT ở tổ 19 khu 4 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Sự trẻ trung của Mai làm Tuấn động lòng, ngỏ ý muốn sống cùng. Cảm phục trước sự ga lăng, từng trải của Tuấn, Mai đồng ý.

Cặp vợ chồng hờ sang chảnh

Khi mới chập chững bước vào THCS, không như bạn bè cùng trang lứa chỉ biết tới việc học, Lê Anh Tuấn, sinh 1984, ở khu Phú Hải 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, đã biết đến nhiều “thú vui” trong cuộc sống. Lang thang, để có tiền bao bạn cùng chí hướng trong các cuộc vui, Tuấn tham gia cướp giật tài sản.

Trả giá cho hành động sai trái của mình, bước vào 14 tuổi, Lê Anh Tuấn đã phải nhận bản án 15 tháng tù treo về tội “Cướp giật tài sản”. Những tưởng đây sẽ là bài học đích đáng, giúp Tuấn tỉnh ngộ, tìm hướng đi mới cho cuộc đời. Thế nhưng trái với sự kỳ vọng của người thân, Tuấn lại dùng “thành tích” này lấy le với đám bạn và chính thức bước chân vào giới anh chị.

Bỏ nhà đi “bụi” từ sớm, Lê Anh Tuấn chọn việc cướp giật, trộm cắp để kiếm sống. Được một thời gian, Tuấn nhận thấy kiếm cơm bằng “nghề” trộm cắp, cướp giật vừa mạo hiểm lại chẳng được bao, trong khi một số anh em kinh doanh “hàng trắng” rõ dư giả. Với ý định chuyển “nghề”, Lê Anh Tuấn bèn lân la làm quen, tìm tòi, học hỏi anh em đi trước về phương thức buôn bán cũng như móc nối tìm nguồn cung, điểm bán.

Từ những điều học được, hắn bắt đầu tập tọe kinh doanh. Nhưng việc sai trái thì phải trả giá. Sau những năm lăn lộn với “nghề”, đến năm 2002, “số vốn” mà Lê Anh Tuấn tích góp được chính là 30 tháng tù giam do TAND quận Lê Chân xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ra tù, trở về nhà, chán cái cảnh ngày nào người thân cũng động viên, khuyên nhủ, lại nhớ cuộc sống sung túc, thảnh thơi trước kia, Lê Anh Tuấn dạt “vòm”, lấy nhà nghỉ, khách sạn làm chốn nương thân, gây dựng lại “sự nghiệp” còn dang dở của mình. Trong tháng ngày lang bạt, phiêu du từ nhà nghỉ này sang khách sạn kia, Tuấn gặp được Nguyễn Ngọc Mai, sinh 1997, ĐKTT ở tổ 19 khu 4 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Sự trẻ trung của Mai làm Tuấn động lòng, ngỏ ý muốn sống cùng. Cảm phục trước sự ga lăng, từng trải của Tuấn, Mai đồng ý.

Từng có thời gian làm nhân viên tại một số quán karaoke, quán bar nên Mai rất hiểu nhu cầu “hàng trắng” của dân nghiền tại những chốn vui chơi. Mai bèn gợi ý cho chồng hờ bỏ mối “hàng” cho các điểm kinh doanh nhạy cảm này... Thấy ý kiến hay, Tuấn gật đầu, bắt tay vào công việc ngay. Với sự quen biết sẵn có của mình, dù con đang bé nhưng Mai vẫn dành thời gian, lân la khắp nơi cùng Tuấn móc nối, tìm cách tuồn “hàng trắng” vào các quán bar, quán karaoke. Nhờ sự giúp sức tích cực của Mai, việc làm ăn của Tuấn ngày càng phất lên.

bi mat sang chanh cua cap vo chong ho hai phong - 1

Phá án...

Để tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện, đôi vợ chồng “hờ” sẵn lòng vung tiền thuê liền một lúc nhiều phòng trong khách sạn, nhà nghỉ cũng như thường xuyên thay đổi địa điểm. Không những thế, thỉnh thoảng cả hai lại rủ bạn bè đến chơi và ở lại cho vui. Tưởng chừng với sự sắp xếp chặt chẽ về phương tiện, chỗ ở, phương thức làm ăn thì không bị lực lượng chức năng phát hiện nên cả hai ngày càng mạnh tay trong việc bỏ mối “hàng”.

Nhưng chúng đã nhầm, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đã phát hiện những dấu hiệu không minh bạch trong cuộc sống của đôi vợ chồng “hờ” Tuấn - Mai. Sau gần 4 tháng ròng rã đeo bám đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sắc bén, lực lượng trinh sát đã thu thập đầy đủ thông tin về đường dây cung cấp ma túy tổng hợp cho các quán bar, karaoke, nhà nghỉ của Lê Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Mai.

Từ những thông tin có được, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP xác lập chuyên án 816T đấu tranh xóa đường dây này với quyết tâm, cố gắng một đòn có thể “đánh dập đầu rắn”.

Đầu tháng 9-2016, đôi vợ chồng trẻ Tuấn và Mai lại quyết định chuyển địa điểm mới, đến thuê phòng tại tầng 2 khách sạn Nam Phong thuộc thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương. Được mấy ngày, không hiểu nghĩ sao, cả hai lại đổi phòng lên tầng 3. Thấy có điều lạ, các trinh sát báo cáo ngay với ban chuyên án.

Nhận định rất có thể chúng đang chuẩn bị mẻ “hàng” mới, đồng thời tránh việc Tuấn - Mai di chuyển sang nơi khác, làm mất dấu, Ban chuyên án 816T quyết định tung lực lượng chốt chặn nhiều mũi, chờ thời cơ thích hợp phá án.

19h45’ ngày 6-9-2016, các tổ công tác vẫn chốt chặn tại những điểm thích hợp. Bỗng thấy có người đến tìm đôi vợ chồng “hờ”, biết thời điểm đã đến, tất cả các mũi trinh sát đều trong tư thế sẵn sàng. Đúng lúc Mai mở cửa đón bạn, các trinh sát nhanh chóng áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính. Tại phòng 307, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 73,53 gam ma túy đá, 75,18 gam ketamin, 513 viên thuốc lắc (tổng trọng lượng ma túy tổng hợp thu giữ là 238,02 gam), 3 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Minh Phương (Công An hải Phòng)

chồng hờ

gái Hải Phòng

bí mật sang chảnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.