- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị truy sát, bỏ bạn gái lại vẫn chạy không thoát
Bị chủ quán cà phê cùng nhiều thanh niên khác đuổi đánh, anh Tâm phải bỏ xe máy và bạn gái để chạy thoát thân nhưng vẫn bị nhóm côn đồ này dùng dao đâm chết.
Bị chủ quán cà phê cùng nhiều thanh niên khác đuổi đánh, anh Tâm phải bỏ xe máy và bạn gái để chạy thoát thân nhưng vẫn bị nhóm côn đồ này dùng dao đâm chết.
Theo điều tra ban đầu, vào chiều 18/2, anh Lê Văn Tâm (38 tuổi, quê Kiên Giang; tạm trú thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên) chở bạn gái từ TPHCM đến khu vực quán cà phê My My (đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An) rồi điện thoại cho Nguyễn Đình Tuấn (43 tuổi, quê Nghệ An; chủ quán cà phê My My) ra nói chuyện.
Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi, Tuấn đuổi đánh anh Tâm buộc anh này phải bỏ xe máy và bạn gái để chạy thoát thân. Không chịu buông tha, Tuấn hô hoán gọi thêm một số thanh niên đang ngồi trong quán cà phê của mình ra giúp sức truy sát anh Tâm, trong số đó có hai anh em sinh đôi Lê Văn Phát (tự “Bắp”) và Lê Văn Tài (tự “Bẻ”, cùng 21 tuổi, quê An Giang).
Khi đuổi kịp anh Tâm, nhóm côn đồ dùng đá, gậy đánh tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, Phát và Tài còn dùng dao đâm liên tiếp khiến anh Tâm bị thương nặng và tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng này nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và xác định được nhóm ghi can giết người gồm: Nguyễn Đình Tuấn; Lê Văn Phát, Lê Văn Tài, đối tượng tên Thiện (chưa rõ lai lịch) và một đối tượng chưa rõ họ tên.
Biết không thể trốn thoát, chủ quán cà phê My My là Nguyễn Đình Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Phát đã bỏ trốn về quê tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), khi bị các trinh sát bao vây đối tượng này đã dùng dao tự đâm vào bụng để tự sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa Phát đi cấp cứu chờ sức khỏe hồi phục sẽ di lí về tỉnh Bình Dương để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án.
Đối với Lê Văn Tài cùng một nghi can khác dùng xe máy bỏ trốn, khi đến địa bàn tỉnh Bến Tre thì gây tai nạn. Qua đấu tranh, công an địa phương đã phát hiện hai đối tượng này vừa tham gia vụ giết người nên bắt giữ. Cùng trong khoảng thời gian này, công an tỉnh Bình Dương đã bắt được tên Thiện khi hắn đang tìm đường bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Theo Dân trí
-
Pháp luật1 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.