Bố bóp chết con 9 tháng vứt bể nước: Hàng xóm tiết lộ về hung thủ

11h sáng hôm qua (27/12), do nghi ngờ cháu Huy không phải con mình, Nguyễn Duy Long đã tự tay bóp cổ cháu đến chết rồi vứt xác xuống bể nước. Hàng xóm và người thân của kẻ sát nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch đau lòng...

11h sáng hôm qua (27/12), do nghi ngờ cháu Huy không phải con mình, Nguyễn Duy Long đã tự tay bóp cổ cháu đến chết rồi vứt xác xuống bể nước. Hàng xóm và người thân của kẻ sát nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch đau lòng...

Từ lúc nghỉ việc, hung thủ có biểu hiện bất thường

Tin Nguyễn Duy Long giết chết con 9 tháng tuổi một cách dã man ở một ngôi chùa xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ vào ngày 27/12 đã kịp lan về khu dân cư trong con ngách nhỏ phố Trương Định, Hà Nội, nơi hai vợ chồng Long sinh sống.

Ngôi nhà nằm ở số 7A, ngách 68, ngõ 281 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội của hai vợ chồng Nguyễn Duy Long sát vách ngay nhà anh trai Nguyễn Duy Vinh. Theo lời kể của những người hàng xóm, hai gia đình sống hòa thuận, vui vẻ, chưa từng xảy ra điều tiếng gì.

Bố bóp chết con 9 tháng vứt bể nước: Hàng xóm tiết lộ về hung thủ 1
Ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Duy Long nằm thụt sâu trong ngõ.


Ông Đỗ Dũng, 53 tuổi, sống đối diện với nhà vợ chồng Long cho hay cả hai sống rất hạnh phúc trước khi Long bị trầm cảm và có biểu hiệu hoang tưởng. Ngoài cháu bé bị giết là Nguyễn Đức Huy, 9 tháng tuổi, hai vợ chồng còn có một đứa con trai gần 3 tuổi.

Một người hàng xóm khác xin được giấu tên kể lại, trước khi phát bệnh, Long hoàn toàn bình thường và cũng có công ăn việc làm. Nhưng từ lúc Long nghỉ việc ở nhà cũng là lúc mọi người thấy ông bố hai con này có biểu hiện tâm lý bất thường. Có vẻ như Long bị ám ảnh và hoang tưởng có người muốn giết mình mặc dù không hề gây hấn với bất kỳ ai xung quanh, cũng không có hành vi bạo hành vợ con.

Bố bóp chết con 9 tháng vứt bể nước: Hàng xóm tiết lộ về hung thủ 2
Những người dân sống cùng khu xóm đều bàng hoàng khi hay tin về thảm kịch đau lòng.


Có người trước đó đã từng góp ý vợ Long nên đưa chồng vào bệnh viện tâm thần hoặc đưa sang Trâu Quỳ vì lo sợ với tâm lý thất thường, Long sẽ hành động gây nguy hiểm cho 3 mẹ con. Có lần, Long khóa trái cửa rồi vứt chìa khóa đi, khiến vợ con không thể ra khỏi nhà.

“Hai vợ chồng đều không có công việc ổn định nên làm gì có tiền. Chỉ khổ thân hai đứa bé, đứa nào cũng gày còm, ốm yếu. Giờ lại xảy ra sự việc đau lòng này”, người phụ nữ trung niên thương cảm nói.

Bi kịch từ việc vợ đưa chồng lên chùa cúng bái chữa bệnh tâm thần

Những người hàng xóm vô cùng xót xa cho số phận thiếu may mắn của cháu bé Nguyễn Đức Huy vì phải chết oan ức dưới tay chính cha mình. Không ai có thể ngờ thảm kịch kinh hoàng như vậy lại giáng xuống đầu gia đình nhỏ của 2 vợ chồng với 2 đứa con thơ.

Ông Đỗ Dũng cho hay, Long bị trầm cảm từ cách đây vài tháng. Thấy vậy, gia đình đã đưa Long vào bệnh viện Bạch Mai chữa trị. Khi được trả về, người đàn ông này vẫn tiếp tục bị hoang tưởng rồi tự rạch cổ tay tự tử. Gia đình vội vàng đưa Long vào bệnh viện Bạch Mai chữa trị rồi chuyển luôn sang khoa thần kinh.

Bố bóp chết con 9 tháng vứt bể nước: Hàng xóm tiết lộ về hung thủ 3
Ông Đỗ Dũng, hàng xóm của vợ chồng Long, đã từng khuyên gia đình đưa Long vào viện tâm thần.


Long ở bệnh viện được khoảng 1 tháng thì không hiểu tại sao vợ Long lại quyết định đưa chồng đi lên chùa cúng bái với hy vọng chữa khỏi bệnh. Không ngờ, chính tại ngôi chùa này, ông bố hoang tưởng đã tự tay bóp chết con thơ vì nghi ngờ không phải con mình rồi ném xuống bể nước của nhà chùa.

Khi chúng tôi đang phỏng vấn hàng xóm thì chị dâu của Nguyễn Duy Long cũng vừa về. Đôi mắt của chị còn chưa hết nét thảng thốt vì bi kịch xảy ra ở nhà em chồng. Vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau thảm kịch, chị từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên và nói: “Nhà xảy ra bi kịch như thế này là điều không ai muốn cả. Đây là nỗi đau của gia đình nên tôi không muốn nói gì lúc này”. Nói rồi chị dắt xe đạp vào nhà, đóng cửa kín mít không tiếp ai.

Vụ án bố giết con càng gây bàng hoàng cho dư luận khi mới chỉ vài ngày trước (22/12), cũng ở quận Hoàng Mai - Hà Nội, Trần Mạnh Hà (SN 1981, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; có tiền sử nghiện ma túy đá) đã dìm con trai mới 10 tháng tuổi đến chết vì nghi không phải con mình, rồi đem chôn ở sau nhà thờ họ.

Theo TTVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.