Bóp cổ người yêu đến chết rồi cướp tài sản

Tại khách sạn, do nghi ngờ người yêu có tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn đã bóp cổ làm chị này chết rồi cướp xe máy, điện thoại di động của nạn nhân tẩu thoát.

Tại khách sạn, do nghi ngờ người yêu có tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn đã bóp cổ làm chị này chết rồi cướp xe máy, điện thoại di động của nạn nhân tẩu thoát.

Ngày 19.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Phước Tuấn (SN 1981, ngụ xã Phong Bình, huyện Phong Điền) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 16.8, Tuấn dùng xe máy chở người yêu là chị Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1987, ngụ TP.Đà Nẵng) đến thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) chơi và ở tại khách sạn Yến Hoàng Anh.

Tại đây, do nghi ngờ chị Thủy có tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn bóp cổ làm chị này chết rồi cướp xe máy, điện thoại di động của nạn nhân tẩu thoát.

Đến 11 giờ 30 ngày 17.8, nhân viên khách sạn phát hiện vụ việc và báo công an.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.