Cái chết uẩn khúc của một phụ nữ tại Trạm y tế xã

Gia đình chị Lê Thị Mơ (SN 1966, ở thôn An Cố Bắc, xã Thụy An, huyện Thái Thụy) có đơn tố cáo về sự tắc trách của y tá và Trạm trưởng Trạm Y tế xã khiến chị bị tử vong…

Gia đình chịLê Thị Mơ (SN 1966, ở thôn An Cố Bắc, xã Thụy An, huyện Thái Thụy) có đơn tốcáo về sự tắc trách của y tá và Trạm trưởng Trạm Y tế xã khiến chị bị tửvong… 

Theo phản ánh, hơn 7h ngày 7/4/2012, chị Mơđến Trạm y tế xã Thụy An khám vì đi tiểu buốt. Đến khoảng 8h, gia đìnhchị nhận điện thoại từ Trạm y tế thông báo, chị Mơ chết. Chồng chị chạyra thấy vợ nằm bất động trên giường Trạm y tế.
Tại đây, một số người dân cho biết y tá Liễulà người khám cho chị Mơ nhưng không đo huyết áp mà chỉ nghe chị Mơ nóibị đi tiểu buốt nên lấy thuốc kháng sinh tiêm liền ba mũi (tiêm ven).

Cái chết uẩn khúc của một phụ nữ tại Trạm y tế xã
Người thân gia đình chị Mơ bức xúc trước cái chết bất thường của nạn nhân.
 
Khi vừa tiêm mũi thứ nhất, chị Mơ kêuchoáng, nóng người, nhưng y tá vẫn tiêm mũi thứ hai. Chị Mơ kêu buồnnôn, khó chịu trong người nên nói: “Tiêm nữa thì chết à ”, nhưng y távẫn tiêm mũi thứ 3 và trấn an “không sao đâu” rồi bảo chị Mơ vào giườngnằm. Y tá Liễu tiếp tục sang phòng khác khám bệnh cho các bệnh nhân, mấyphút sau quay lại thì chị Mơ đã chết.
 
Đã 5 ngày trôi qua nhưng anh Nguyễn Bá Phú,chồng chị Mơ vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết tức tưởi của vợ.
 
Anh nói: “Vợ tôi đang khỏe mạnh và khôngbệnh tật gì, sáng đó sau khi nấu ăn sáng cho cả nhà, cô ấy nói đi tiểubuốt và ra trạm xá mua kháng sinh về uống. Được một lúc thì có điệnthoại báo về là vợ tôi bị sốc thuốc. Tôi chạy ra thấy vợ nằm bất độngtrên giường, mặt thâm tím, nên hỏi: “Vợ tôi thế này các anh không cấpcứu gì à?”, thì Bác sĩ Trạm trưởng y tế tên Thủy thản nhiên: “Bà ấy đirồi, ông về lấy xe kéo mang bà ấy về và báo với gia đình lo làm hậu sự”.
 
Mọi người có mặt lúc đó đều phản ứng khôngđồng ý cho tôi mang vợ về và đề nghị làm rõ cái chết của cô ấy, vì khirút mũi tiêm cuối cùng ra chị Mơ chỉ kịp kêu lên một câu rồi lịm đi”.Còn y tá Liễu thì giấu vỏ thuốc đi và còn mắng người nhà tôi khi họ rakhóc vợ tôi. Trong khi vợ tôi nằm đó thì y tá Liễu vẫn đi tiêm cho nhữngngười khác bình thường mà không có thái độ lo lắng hay bất cứ động tháinào cả”, anh Phú nói.
 
Anh Nguyễn Thụ Yên, thôn An Cố Nam, xã ThụyAn cho biết: "7h30 hôm đó tôi ra Trạm y tế để tiêm thì gặp chị Mơ ngồigiường phòng tiêm nói đợi lấy thuốc tiêm, vẫn khỏe mạnh và cười đùa bìnhthường. Y tá Liễu sau khi tiêm cho người khác thì đến chị Mơ. Mũi đầutiên vẫn còn bình thường (tiêm tĩnh mạch), sau đó y tá Liễu tiêm liềnhai mũi, tiêm xong chị Mơ nằm quay ra giường nôn, kêu nóng và bấttỉnh thấy vậy, tôi vội gọi điện cho anh Phú ra, còn những bệnh nhân bênngoài vội chạy đi gọi bác sỹ Trạm trưởng y tế xã ra cấp cứu".
 
Bà Mai Thị Bút, 56 tuổi, thím chị Mơ, chobiết, hôm đó bà cho cháu ra trạm xá tiêm, thấy chị Mơ ở đó rồi. Hai thímcháu ngồi nói chuyện một lát thì y tá Liễu khám, đo huyết áp cho chị Mơ.Sau khi khám xong, chị Liễu lấy thuốc ở trong tủ ra tiêm, sau khi tiêmđến mũi thứ 3 vừa rút kim tiêm ra chị Mơ kêu choáng và nôn một ít rồinằm vật ra mặt trắng bệnh. Bà cùng mọi người chạy sang phòng Trạm trưởngkêu cấp cứu.

Công an huyện Thái Thụy khámnghiệm hiện trường và giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết củachị Mơ. Tuy nhiên, nhiều người dân bức xã Thụy An bức xúc vì việc làm tắctrách của chị Liễu và Trạm y tế xã này.

Theo PLVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.