Cáo già đưa “gà” vào bẫy

Chỉ học hết lớp 8, song lạiđược “trời phú” cho khả năng lợi khẩu nên Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973, trú ởthôn Đại Cát, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội, ảnh) đã nhanh chóng tiếp cận,sau đó từng bước lấy lòng tin để chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại.

Chỉ học hết lớp 8, song lạiđược “trời phú” cho khả năng lợi khẩu nên Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973, trú ởthôn Đại Cát, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội, ảnh) đã nhanh chóng tiếp cận,sau đó từng bước lấy lòng tin để chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại.

Hôm qua (18-6), TAND TP Hà Nội đãđưa vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ra xét xử. Với số tiền chiếmđoạt đặc biệt lớn, Nguyễn Thị Hạnh bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội danhtrên theo điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS với khung hình phạt cao nhất lên đến tùchung thân.

Cáo già đưa “gà” vào bẫy
 

Theo truy tố, đầu năm2006, bà Phạm Hồng V (trú ở quận Ba Đình) tình cờ quen Nguyễn Thị Hạnhtại một quán gội đầu ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tại đây, Hạnh rêurao rằng đối tượng đang buôn bán thẻ sim điện thoại và ĐTDĐ rất phát đạtnhờ mối quan hệ quen biết với Tổng giám đốc Công ty Viettel. Nghe Hạnh“quảng cáo” vậy, ngay lập tức bà V đặt vấn đề làm ăn với đối tượng vàđược Hạnh “chiếu cố”.

Thời gian đầu, bà V làm ăn với Hạnh, đều được đối tượng giao hàng sòngphẳng, rất có lời nên vô cùng tin tưởng. Thế nhưng chỉ sau một thời gianngắn nhận thấy “con mồi” đã “cắn câu”, Hạnh liền rủ bà V chung vốn đểđối tượng trực tiếp buôn bán và sẽ trả tiền lãi từ 100.000 - 200.000đồng/1 triệu đồng/ngày. Quá tin tưởng vào những “lời đường mật” củaHạnh, bà V không chỉ giao tiền của mình mà còn huy động của 12 người họhàng, thân thích để giao cho đối tượng tổng số 190 tỷ đồng mà không cầncó bất cứ thứ gì bảo đảm.

Cũng theo tài liệu truy tố, tháng 10-2008, bà Giang Thị K.D và con gái(trú ở thị xã Sơn Tây) đã thông qua nhân viên kinh doanh của mình để đặtquan hệ làm ăn với Hạnh. Sau khi nhận hợp đồng từ mẹ con bà D, Hạnh liềntìm đến một quán bán sim thẻ ĐTDĐ ở quận Cầu Giấy lấy hàng với giá thịtrường, nhưng lại giao cho mẹ con bà D theo giá gốc của một công ty đầy“tên tuổi” hiện nay.

Thời kỳ đầu, Hạnh thường giao hàng cho mẹ con bà D với tổng giá trị hànghóa ngày ít từ 20 triệu đến 30 triệu đồng và ngày nhiều thì gấp 10 lầnnhư thế. Điều khiến mẹ con bà D rất “hài lòng” với đối tác là trong quátrình làm ăn Hạnh rất sòng phẳng và không bao giờ tỏ ra “lèm nhèm” haythất hứa. Sau một thời gian, Hạnh thấy bà D đã tin mình, bèn đánh mẻlớn. Từ đầu năm 2008 đến tháng 4-2009, Nguyễn Thị Hạnh đã lợi dụng việckinh doanh thẻ sim và ĐTDĐ để chiếm của 3 đầu mối là bà V và mẹ con bà Dvới tổng số tiền lên đến 139,177 tỷ đồng, rồi bỏ trốn. 

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, bị cáo bất ngờ trình bày toàn bộ số tiềnnhận của các bị hại đã được đối tượng chuyển cho người có tên là NguyễnViệt Hùng (trú ở quận Tây Hồ) để mua hàng và bị người này “nẫng” mất.Cũng chính vì tình tiết phát sinh đó nên sau một ngày xét xử, TAND TP HàNội quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ có hay không có đồng phạm.

Theo ANTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.